Vì phút giây thiêng liêng trên Quảng trường Ba Đình
Lực lượng của các đơn vị từ Quân khu 4 trở vào phía Nam tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 / 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2025) đã cơ động đến Hà Nội để bước vào giai đoạn huấn luyện tập trung cùng các lực lượng phía Bắc.
Lần đầu xa nhà, xa đơn vị hàng nghìn km trong nhiều tháng là một trải nghiệm đáng nhớ đối với nhiều cán bộ, chiến sĩ. Dù có khó khăn đến đâu, nhưng ai nấy cũng đều sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi được góp mặt trong những ngày hội lớn của đất nước không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là vinh dự thiêng liêng.
Trung úy QNCN Nguyễn Thị Cẩm Hoa: Nhiệt huyết của nữ quân nhân trong dịp trở lại Thủ đô
Trung úy QNCN Nguyễn Thị Cẩm Hoa, hiện đang công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 9, là thành viên khối nữ chiến sĩ Biệt động. Có dịp ra Hà Nội lần này là cơ hội đặc biệt, bởi cô từng có 4 năm học tập tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Trung úy QNCN Nguyễn Thị Cẩm Hoa.
Trở lại Hà Nội sau nhiều năm, lại trong một nhiệm vụ thiêng liêng là tham gia diễu binh, diễu hành, cô cảm thấy rất phấn khởi và tự hào. Đặc biệt hơn nữa, nữ quân nhân 26 tuổi còn từng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua.
Dù quê nhà ở tận miền Tây, cách Hà Nội hàng nghìn cây số, nhưng nữ quân nhân trẻ xác định rõ nhiệm vụ và giữ vững tinh thần. “Nỗi nhớ nhà là có, nhưng vượt lên tất cả là tinh thần của người lính. Chúng tôi trẻ, khỏe, được rèn luyện trong môi trường quân đội nên luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Trung úy QNCN Nguyễn Thị Cẩm Hoa tâm sự.

Trung úy QNCN Nguyễn Thị Cẩm Hoa trong khối nữ Biệt động tập luyện tại TP Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chia sẻ với chúng tôi, khó khăn lớn nhất đối với Cẩm Hoa và đồng đội sẽ là thời tiết mùa hè ở miền Bắc và phải làm quen với nơi ăn, chốn ở mới. Hoa khẳng định: “Có mặt trong đội hình ra Hà Nội lần này là vinh dự không phải ai cũng có được, nên mỗi thành viên trong khối nữ chiến sĩ Biệt động đều ý thức rất rõ vai trò của mình. Ai cũng xác định từng bước chân, từng động tác là thể hiện hình ảnh và phẩm chất của Quân đội nhân dân Việt Nam trước nhân dân và bạn bè quốc tế. Vì vậy, cùng với sự động viên của thủ trưởng cấp trên và gia đình, chúng tôi sẽ cố gắng rèn luyện, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Thượng úy QNCN Trần Văn Châu: Lần đầu ra Hà Nội mang theo sự ủng hộ từ hậu phương
Đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam (Quân khu 5), Thượng úy QNCN Trần Văn Châu đã có nhiều kinh nghiệm khi từng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Hồ Chí Minh. Lần này, anh tiếp tục có mặt trong khối lực lượng Tác chiến không gian mạng.

Thượng úy QNCN Trần Văn Châu (ngoài cùng, bên phải) tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong khối lực lượng Tác chiến không gian mạng.
“Đây là lần đầu tôi ra Hà Nội, vì vậy cảm xúc rất đặc biệt. Được tham gia diễu binh, diễu hành sắp tới không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao mà đơn vị tin tưởng giao phó. Tôi xác định rõ, đây là dịp để bản thân được rèn luyện, trưởng thành và cũng góp một phần công sức vào sự kiện lớn của đất nước”, đồng chí Trần Văn Châu chia sẻ.
Đã lập gia đình và có hai con nhỏ, Thượng úy QNCN Trần Văn Châu hiểu rõ những hy sinh của hậu phương: “Cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ mới 6 tháng tuổi. Vợ tôi ở nhà một mình lo cho hai cháu rất vất vả, nhưng luôn động viên tôi yên tâm làm nhiệm vụ. Chính sự ủng hộ từ hậu phương đã tiếp thêm sức mạnh để tôi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thượng úy QNCN Trần Văn Châu và con trai 6 tháng tuổi.
Là một người con của vùng đất Quảng Nam anh hùng, anh khẳng định chắc chắn sẽ vượt qua được những khó khăn về thời tiết của miền Bắc những ngày này. “Toàn khối lực lượng Tác chiến không gian mạng đều xác định tinh thần là điều quan trọng nhất để vượt qua mọi khó khăn. Chúng tôi sẽ "vượt nắng, thắng mưa" luyện tập với quyết tâm cao nhất, giữ hàng lối thật đều, bước chân thật chắc, động tác thật đẹp. Bởi ai cũng mong đến ngày được xuất hiện trên Quảng trường Ba Đình trong đội hình chỉnh tề, thể hiện hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới thật bản lĩnh, kỷ luật, hiện đại và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc”, Thượng úy QNCN Trần Văn Châu khẳng định.
Trung sĩ Trần Thị Phương Uyên: Trưởng thành hơn sau từng bước chân
Là một trong những thành viên của khối nữ chiến sĩ Biệt động, Trung sĩ Trần Thị Phương Uyên hiện đang công tác tại Sư đoàn 2, Quân khu 5. Với nữ quân nhân quê gốc miền Trung, hiện sinh sống và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, được tham gia diễu binh, diễu hành không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trải nghiệm đặc biệt trong đời quân ngũ.

Trung sĩ Trần Thị Phương Uyên.
Phương Uyên cho biết từng tham gia diễu binh trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước khi mới nhập ngũ chưa lâu. Khi đó, những lời động viên của thủ trưởng cấp trên, của đồng đội và những cuộc gọi từ gia đình chính là điểm tựa giúp Uyên rèn luyện tinh thần vững vàng.
Uyên tâm sự: “Ba mẹ tôi không công tác trong quân đội, nên khi nghe tôi được gọi đi diễu binh, diễu hành lần nữa, cả nhà cũng vừa lo vừa tự hào, bởi phải xa nhà lâu hơn, lại ra tận Hà Nội. Nhưng tôi đã động viên để ba mẹ yên tâm vì tôi đã trở nên rắn rỏi hơn nhiều. Chưa kể được đứng trong đội hình của khối nữ chiến sĩ biệt động diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình lịch sử là một vinh dự lớn đối với bất kỳ ai”.

Trung sĩ Trần Thị Phương Uyên sẵn sàng cùng đồng đội vượt nắng, thắng mưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành.
Điều khiến Trung sĩ Trần Thị Phương Uyên cảm động nhất là tinh thần đoàn kết và quyết tâm của cả khối. “Ai cũng động viên nhau cố gắng luyện tập thật tốt bởi hành trình ra Hà Nội lần này không chỉ là thực hiện nhiệm vụ, mà còn là dịp để rèn luyện bản thân, học hỏi từ đồng đội và trưởng thành hơn trong mỗi bước chân diễu binh, diễu hành. Mỗi ngày trôi qua, bước chân lại đều hơn, động tác thêm dứt khoát. Tôi tin rằng, với sự rèn luyện nghiêm túc và tinh thần của tuổi trẻ, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, nữ quân nhân trẻ chia sẻ thêm.
Trung úy Nguyễn Tấn Lực: Rèn luyện tốt, sẵn sàng cho ngày hội lớn
Góp mặt vào đội hình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm sắp tới, Trung úy Nguyễn Tấn Lực hiện tham gia luyện tập trong khối nam Dân quân tự vệ.
Sau 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp Học viện Hậu cần rồi về công tác tại Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận (Quân khu 5), đây là lần đầu tiên Nguyễn Tấn Lực quay trở lại Hà Nội. Trở lại mảnh đất Thủ đô với vai trò là người chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, cảm xúc của chàng trai 25 tuổi có gương mặt hiền lành nhưng rắn rỏi là tinh thần nghiêm túc và đầy quyết tâm.

Trung úy Nguyễn Tấn Lực (bên trái).
Trung úy Nguyễn Tấn Lực cho biết, khi về khu huấn luyện sẽ phải luyện tập trong thời tiết nắng nóng với cường độ cao, nhưng nhờ có sự động viên, quan tâm của chỉ huy các cấp điều chỉnh thời gian và phương pháp luyện tập hợp lý sẽ giúp bộ đội thích nghi nhanh chóng.
Cùng với đó là sự chuẩn bị chu đáo về điều kiện ăn ở, sinh hoạt của lực lượng bảo đảm, chắc chắn sẽ giúp các lực lượng khắc phục mọi khó khăn để luyện tập thật tốt.

Trung úy Nguyễn Tấn Lực giữ Quân kỳ Quyết thắng trong khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù, tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Anh em trong khối thường xuyên bảo nhau phải rèn luyện ý chí, nâng cao kỹ thuật từng động tác, hiệp đồng tốt giữa các số trong hàng. Ai cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi thuộc khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù và được vinh dự giữ Quân kỳ Quyết thắng. Trải nghiệm ấy sẽ tiếp thêm động lực để lần này tôi vượt qua mọi thử thách”, Lực bày tỏ quyết tâm.
Trên đây chỉ là 4 trong số hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã góp phần tạo nên thành công cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, và sắp tới sẽ là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.