Vị quê ở Vị Thanh

Trong truyện ngắn 'Thư từ quê', nhà văn Nguyễn Ngọc Tư có viết rằng: Ở quê, người ta có được cái cảm giác trong trẻo, mát lành, yên ả, lúc nào trong tâm hồn cũng có nguồn cội, cây cỏ chở che. Có lẽ vì thế, những gì từ quê, của quê, mang vị quê, thường được nhiều người yêu mến.

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, quê - là những cánh đồng lúa, những dòng sông trải nặng phù sa, những vườn cây trái trĩu quả, và những buổi chợ quê đầy ắp những món ngon vùng miền. Mời quý vị cùng tìm chút vị quê tại một ngôi chợ rất đặc biệt ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ngôi chợ còn được gọi với cái tên dân dã, mộc mạc: Chợ Chồm Hổm.

Cứ vậy, hơn 10 năm nay, chợ chồm hổm ở Vị Thanh, Hậu Giang tấp nập mỗi ngày với người mua, người bán và các món nông sản nhà quê.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Phương Thảo - Công Tràng - Dung Hạ - Phạm Tiến

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/vi-que-o-vi-thanh-233735.htm