Vì sao khán giả Trung - Việt mê mẩn Na Tra?
Những ngày qua, khán giả từ Trung sang Việt đều phát cuồng vì Na Tra.
Kể từ sau khi lên sóng, Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải đã phá vỡ mọi kỷ lục phòng vé của Trung Quốc và đang có khả năng sẽ vượt qua Hồ Trường Tân của Ngô Kinh để đứng top 1 doanh thu tại đất nước tỷ dân. Chưa đầy 10 ngày, phần 2 của series Na Tra đình đám đã giúp đơn vị sản xuất và phát hành thu về 5,65 tỷ tệ (khoảng 19.775 tỷ đồng) - một con số mà không bộ phim nào làm được. Ngoài việc xác lập những kỷ lục trên màn ảnh rộng, Na Tra còn tạo cơn sốt mạnh mẽ tại Trung Quốc và sức hấp dẫn này còn lan rộng đến cả Việt Nam.
Đã bao giờ bạn nghĩ, điều gì khiến khán giả phát cuồng vì Na Tra không? Điều gì khiến series phim này lại hấp dẫn khán giả ở mọi lứa tuổi đến vậy?
Hoạt hình nhưng không nhảm nhí và vô lý
Đạo diễn Sủi Cảo từng chia sẻ, anh muốn Na Tra tiếp cận với nhiều đối tượng chứ không chỉ là bộ hoạt hình dành cho trẻ em. Chính vì thế, đạo diễn và nhà sản xuất đã rất chú trọng trong khâu kịch bản, cố gắng để Na Tra trở thành một tác phẩm điện ảnh chân chính chứ không phải kiểu nhảm nhí, vô lý như nhiều bộ phim hoạt hình khác. Câu chuyện về cuộc đời Na Tra có những thăng trầm và vui vẻ, trải qua các cung bậc cảm xúc khiến khán giả bị cuốn vào mà khó thoát ra được.
Một điểm nhấn quan trọng trong Na Tra chính là đề cao tình cảm gia đình. Trong phần 1, Lý Tịnh luôn tỏ ra nghiêm khắc với Na Tra nhưng thực tế ông sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí hy sinh cả tính mạng để bảo vệ con trai thoát khỏi kiếp nạn. Na Tra thường ngày sống cà lơ phất phơ nhưng lại rất tình cảm, bảo vệ chính nghĩa mà không ngại việc sẽ phải đối diện với tử thần.
Sang đến phần 2, câu chuyện ý nghĩa về cuộc đời Na Tra và cả những nhân vật khác khiến khán giả Trung cảm động. Một Na Tra trưởng thành theo thời gian, một Ngao Bính mang những gánh nặng của gia tộc, một cặp vợ chồng hết lòng vì con hay một phản diện nhưng không phải kẻ xấu hoàn toàn. So với phần 1 thì Na Tra 2 như tăng thêm nhiều phần ý nghĩa hơn khiến khán giả vừa khóc vừa cười theo nhân vật.
Nhà làm phim có tâm và có tầm
Chia sẻ về quá trình làm phim, đạo diễn Sủi Cảo cho biết phần 1 vẫn tồn tại nhiều thiếu sót nhưng sang đến phần 2 thì mọi thứ đã được trau chuốt hơn. Với vốn đầu tư 600 triệu tệ (khoảng 2100 tỷ đồng), đạo diễn cùng đơn vị sản xuất có thể tập trung hơn vào các hiệu ứng đặc biệt để tạo nên một tác phẩm chất lượng nhất có thể. Mất 5 năm với hơn 1900 cảnh hiệu ứng đặc biệt, đạo diễn Sủi Cảo còn tiết lộ anh đã phải xóa đi kha khá các phân cảnh vì vượt quá thời lượng cho phép và cũng để tránh chậm trễ trong quá trình phát hành.
Chính nhờ nhà làm phim có tâm và có tầm, khán giả đã được thưởng thức một “bữa tiệc thị giác” cực kỳ mãn nhãn và hoành tráng. Chỉ cần nhìn vào những đoạn cut mờ mờ được người xem chia sẻ cũng đủ để thấy Na Tra xuất sắc đến nhường nào rồi. Một khán giả khi đi xem Na Tra ra rạp bên Trung đã trầm trồ vì sự trau chuốt tỉ mỉ của đạo diễn và cảm thấy bản thân như được xem một bộ phim hoành tráng không thua kém gì Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn của Hollywood. Chất lượng hình ảnh được đảm bảo giúp Na Tra thỏa sức “chinh chiến” tại khắp các phòng vé xứ Trung.
Phá vỡ “số mệnh” và không từ bỏ “nguyên tắc”
Trong Na Tra, điều khiến khán giả phải bất ngờ chính là ý chí vượt qua vận mệnh đã được định sẵn của một đứa trẻ 3 tuổi. Mang một thân phận đặc biệt và luôn được coi là hiểm họa nhưng Na Tra vẫn giữ trong mình sự thiện lương. Đặc biệt là cậu bé này không chịu khuất phục trước nghịch cảnh mà đã sẵn sàng đứng lên để phá vỡ số mệnh đã được định đoạt. Mà đạo diễn Sủi Cảo cũng vậy, anh không bao giờ phá vỡ những nguyên tắc của bản thân vì để kiếm tiền nhanh chóng từ Na Tra. Suy nghĩ của vị đạo diễn này khác hẳn người khác, anh tôn trọng tác phẩm cũng chính là tôn trọng bản thân mình.
Hiện tại, Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải đã xác nhận sẽ đổ bộ vào Việt Nam trong thời gian tới, dự kiến sẽ “chiêu đãi” khán giả bằng một “bữa tiệc” chất lượng. Ngoài tin vui này ra, đạo diễn Sủi Cảo cũng xác nhận sẽ có Na Tra 3, chỉ là anh muốn đem đến một tác phẩm đạt chất lượng tốt nhất nên có lẽ khán giả sẽ phải đợi thêm khoảng 5 năm nữa để tiếp tục đồng hành với cậu bé 3 tuổi rồi.