Vì sao phụ huynh Hà Nội bồn chồn, lo lắng trước kì thi vào lớp 10 của con em năm nay?

Kì thi lớp 10 năm nay được đánh giá là cực kì căng thẳng khi chỉ có 60% thí sinh có suất vào trường công lập. Vì vậy không chỉ người dự thi lo lắng mà cả các bậc phụ huynh cũng như ngồi trên đống lửa.

Cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Nga đưa con đến trường thi từ rất sớm và túc trực bên ngoài cổng suốt thời gian làm bài thi. Để con có tâm thế tốt nhất, chị thậm chí còn thuê khách sạn ở gần điểm thi.

Chị ĐOÀN THANH NGA - Phụ huynh học sinh: “Nhà mình chỉ cách đây có 3,4 km nhưng mình thuê luôn khách sạn cho con nghỉ từ hôm qua, thuê 2 ngày. Thứ nhất là để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho con không lo đi muộn, thứ hai là để có thêm thời gian nghỉ ngơi.”

Nhiều gia đình cũng làm mọi công tác hậu phương, tạo điều kiện tối đa để con tập trung vào việc học. Chờ đợi ngoài cổng trong cái nắng gắt mùa hè, những ông bố bà mẹ này có lẽ còn nóng ruột hơn cả thí sinh.

Chị NGUYỄN LAN HƯƠNG - Phụ huynh học sinh: “Thực sự hôm nay tôi cũng cảm thấy hồi hộp, cùng chung với sự hồi hộp của các con. Hi vọng rằng các con bình tĩnh tự tin làm bài để phụ huynh chúng tôi yên tâm hơn. Trong thời gian qua, gia đình luôn tạo điều kiện cho con có thời gian để học, không quá tạo áp lực để con căng thẳng…".

Thiếu tá PHAN NGỌC LONG - Phó trưởng Công an phường Hàng Gai, Hà Nội: “Có nhiều phụ huynh ngày đầu đưa con đi thi nên rất lo lắng, sốt ruột, muốn đưa con vào tận trong cổng nhưng chúng tôi đã hướng dẫn phân luồng để phụ huynh dừng trước barrier.”

Đây là năm có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao kỉ lục ở Hà Nội trong nhiều năm qua khi gần 107.000 sĩ tử của Hà Nội cạnh tranh, giành khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập. Thêm vào đó, quãng thời gian học online năm học qua cũng kéo dài kỉ lục đến hơn 7 tháng. Như vậy, có thể hiểu vì sao các bậc phụ huynh thủ đô lại lo lắng, sốt ruột đến vậy.

Thực hiện : Đỗ Minh Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vi-sao-phu-huynh-ha-noi-bon-chon-lo-lang-truoc-ki-thi-vao-lop-10-cua-con-em-nam-nay