Vị tướng nhân hậu, chân chất, nghĩa tình

Biết tin Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ trần, rất đông đồng bào, chiến sĩ Nam Bộ và cựu chiến binh (CCB) bày tỏ niềm tiếc thương vị tướng nhân hậu, chân chất, nghĩa tình.

Chúng tôi có mặt tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34), nơi Đại tướng Lê Văn Dũng từng là Chính ủy Trung đoàn. Mặc dù đầu năm mới nhưng không khí của đơn vị trầm lắng. Lật mở những trang tư liệu trong cuốn biên niên sự kiện của đơn vị, Thượng tá Đậu Xuân Thuyên, Chính ủy Trung đoàn cho biết: Trung đoàn 1 mang tên Đoàn Bình Giã. Cái tên ấy có một phần thành tích chiến đấu của Đại tướng Lê Văn Dũng khi còn là chiến sĩ trinh sát của Đại đội 12, Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 1). Trong Chiến dịch Bình Giã, những tin tức và tinh thần dũng cảm, mưu trí của lực lượng trinh sát đã góp phần giúp Trung đoàn 1 (khi đó mang mật danh Q761) tiêu diệt gọn 2 tiểu đoàn dự bị tinh nhuệ của ngụy quyền Sài Gòn, góp phần kết thúc Chiến dịch Bình Giã. Tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung đoàn 1 lại lập chiến công khi thần tốc vượt qua tuyến bố phòng vòng ngoài của địch, tiến thẳng vào Biệt khu Thủ đô ngụy, bắt sống tướng ngụy Lâm Văn Phát, Tư lệnh Biệt khu và toàn bộ sĩ quan thuộc quyền, cắm lá cờ cách mạng trên Biệt khu Thủ đô ngụy. Những chiến công đó gắn liền với tên tuổi của đồng chí Lê Văn Dũng trên cương vị chiến sĩ trinh sát và Chính ủy Trung đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng, năm 2022.

Nhiều năm qua, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày thành lậ

p Trung đoàn và huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 1 đều tổ chức giáo dục cho bộ đội truyền thống anh hùng của Đoàn Bình Giã và niềm tự hào gắn với chiến công của vị tướng từng có nhiều năm cống hiến, xây dựng Trung đoàn. Khi biết tin Đại tướng Lê Văn Dũng từ trần, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 tập trung tại nhà truyền thống, bùi ngùi xem lại những hình ảnh, kỷ vật, tư liệu giai đoạn đồng chí công tác tại Trung đoàn và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Rời Trung đoàn 1, chúng tôi tìm đến những CCB từng có thời gian công tác dưới quyền Đại tướng Lê Văn Dũng. Theo lời kể của Đại tá Nguyễn Trí Thức, nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Nai, giai đoạn thủ trưởng Lê Văn Dũng làm Tư lệnh Quân khu 7, những lần đến thăm, kiểm tra Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, ông đều căn dặn lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phải quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở các đơn vị nhỏ lẻ, đóng quân phân tán. Có lần đến kiểm tra bộ phận đài thông tin chuyển tiếp trên đỉnh núi Chứa Chan, dù đường lên đỉnh núi rất khó đi, đá mấp mô nhưng Tư lệnh Lê Văn Dũng vẫn thoăn thoắt leo núi đến tận nơi để kiểm tra, nắm tình hình huấn luyện, đời sống, sinh hoạt của bộ đội. Mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt đẫm, đồng chí Tư lệnh vẫn ân cần động viên bộ đội, thăm hỏi, trò chuyện thân tình với chiến sĩ. Biết cuộc sống khó khăn, vất vả ở đài thông tin chuyển tiếp, đồng chí Lê Văn Dũng chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai thực hiện biện pháp luân chuyển để tạo điều kiện cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thay đổi vị trí công tác; đồng thời quan tâm, tu sửa, nâng cấp nơi ở cho bộ phận đài thông tin chuyển tiếp. Chỉ đạo đó đã được Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai thực hiện nghiêm túc, từ đó thiết thực nâng cao đời sống bộ đội.

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Quân khu 7, với tầm nhìn, tâm huyết và kinh nghiệm của người lính dạn dày trận mạc, đồng chí Lê Văn Dũng đã cùng Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện của LLVT Quân khu; chủ động làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; cùng quân dân cả nước bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế trên địa bàn.

Không chỉ quan tâm, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, Đại tướng Lê Văn Dũng còn nặng nghĩa tình với quê hương. Câu chuyện được nhiều người dân quê ông kể lại: Năm 2006, trong một lần về thăm quê, thấy xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra tình trạng hạn mặn, thiếu nước sinh hoạt, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã vận động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam) hỗ trợ xây dựng hệ thống cấp nước từ TP Bến Tre (cũ) về xã. Nhờ đó, bà con có nước máy phục vụ sinh hoạt. Đến tận bây giờ, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương vẫn ghi nhớ tấm lòng và tình cảm của Đại tướng dành cho quê hương.

Rời quân ngũ trở về với đời thường, vốn mộc mạc, nghĩa tình, đậm chất Nam Bộ, Đại tướng Lê Văn Dũng vẫn dép lê, quần cộc, gần gũi với bà con chòm xóm. Hình ảnh “lão nông” chân chất với nụ cười hiền lành, đầu đội mũ rộng vành ngày ngày làm bạn với vườn dừa trĩu quả đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Những lúc rảnh rỗi, Đại tướng Lê Văn Dũng lại dành thời gian thăm hỏi, vận động giúp đỡ đồng đội. Nhờ sự hỗ trợ ấy, nhiều căn nhà tình nghĩa đã được xây dựng, trao tặng thương binh, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, thể hiện nghĩa tình sâu đậm của Bộ đội Cụ Hồ...

Mới đây, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, khi đoàn công tác của Tổng cục Chính trị đến thăm, Đại tướng Lê Văn Dũng vẫn còn khỏe mạnh, vui vẻ nói cười và chụp hình lưu niệm với đoàn... Vậy mà... Trong niềm tiếc thương vô hạn, đồng bào, chiến sĩ Nam Bộ mãi khắc ghi hình ảnh vị Đại tướng mộc mạc, chân chất, nghĩa tình!

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tuong-linh-viet-nam/vi-tuong-nhan-hau-chan-chat-nghia-tinh-1021740