Việc học tập là không giới hạn

Là một cô giáo về hưu, ở độ tuổi 70 nhưng bà Nguyễn Thị Hồng Lựu ở xã Bình Lợi Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An muốn tiếp tục đi học để hiện thực ước mơ trở thành dược sĩ, làm tấm gương để con cháu, học trò noi theo. Hành trình 130 km đi học rồi trở về vào mỗi cuối tuần gắn với bà Lựu ròng rã 4 năm, nhưng với ý chí và nghị lực mạnh mẽ, bà đã tốt nghiệp đại học ở tuổi 'thất thập'.

Tháng 10/2023, bà Nguyễn Thị Hồng Lựu, hiện sống ở TP.Tân An, tỉnh Long An là một trong 2.600 sinh viên được trường Đại học Nam Cần Thơ trao bằng Cử nhân. Bà cũng là người cao tuổi nhất và tốt nghiệp ngành Dược học loại giỏi.

Bà Lựu chia sẻ, thời còn trẻ bà rất muốn theo học ngành Dược nhưng gia đình không có điều kiện, sau đó bà trở thành giáo viên tiểu học. Năm 2003, khi được nghỉ hưu, bà bắt đầu nghĩ đến việc thực hiện ước mơ thời trẻ. Cùng năm đó, bà theo học trung cấp dược rồi lên cao đẳng dược. Đến năm 2020, ở tuổi 72, bà quyết định học liên thông lên bậc đại học.

Mặc dù tuổi đã lớn nhưng bà Lựu rất chịu khó và chăm chỉ, nỗ lực đi học, nghe giảng và ghi chép đầy đủ. Bà còn chăm chỉ đọc sách, tìm ra phương pháp học phù hợp cho mình. Giờ đây, với tấm bằng đại học trong tay, bà Lựu sẽ đứng tên mở nhà thuốc như mong ước của mình.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/viec-hoc-tap-la-khong-gioi-han-233481.htm