Việc khó, có thanh niên

Không quản ngại gian khó, gần 300 đoàn viên, thanh niên Quảng Trị đã tình nguyện đến xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Họ lên đường với trái tim nhiệt huyết và trở về trong tình yêu thương, sự biết ơn của người dân vùng cao.

 Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh giúp người dân xã Hướng Việt khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh: Q.H

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh giúp người dân xã Hướng Việt khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh: Q.H

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trần Thị Thu thông báo, chiến dịch giúp người dân xã Hướng Việt khắc phục hậu quả thiên tai của tuổi trẻ Quảng Trị hoàn thành sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch. Với tất cả sự nỗ lực, các thanh niên tình nguyện đã giải phóng bùn đất cho nhiều công trình trên địa bàn; xây dựng, sửa chữa nhà giúp dân; hỗ trợ bà con bước đầu ổn định cuộc sống... “Nếu thiếu sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm cao, chúng tôi khó có thể hoàn thành khối lượng khổng lồ ấy. Ai cũng vui khi được chung tay, góp sức giúp bà con xã Hướng Việt”, chị Trần Thị Thu chia sẻ.

Hơn nửa tháng trước, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Thu cùng đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh lên xã Hướng Việt sau nhiều ngày mảnh đất vùng cao này bị cô lập. Vừa đặt chân đến nơi, trái tim ai cũng dường như bị bóp nghẹt trước khung cảnh hoang tàn. Mảnh đất tuy nghèo nhưng rất đỗi yên bình như vừa trải qua một cuộc chiến. Trường học, trạm y tế, nhà dân... ngập ngụa trong bùn đất. Người dân xã Hướng Việt đón đoàn với ánh mắt đầy hy vọng như không giấu hết nỗi hoang mang, lo lắng vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Những hình ảnh ấy khiến chị Trần Thị Thu và các cán bộ đoàn khác dấy lên quyết tâm trở lại Hướng Việt để giúp đỡ bà con. Họ nhanh chóng khảo sát thực tế, tính toán các phương án hỗ trợ người dân hiệu quả nhất.

Đến cận ngày các bạn trẻ nhiệt huyết lên đường, nhiều người vẫn nghĩ chiến dịch thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ khó có thể thành công. Họ cho rằng sức người không cách nào đủ để làm “hồi sinh” mảnh đất Hướng Việt. Thế nhưng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vẫn nuôi niềm tin mạnh mẽ vào sức trẻ, nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên. Các thủ lĩnh đoàn lên kế hoạch cụ thể cho từng chặng trong chiến dịch; tìm chọn và bố trí lực lượng phù hợp; xây dựng công trình, phần việc... Đúng thời điểm “thiên thời, địa lợi”, chuyến xe đầu tiên đã đưa nhóm thanh niên tình nguyện lên đường.

Dẫu chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng cho nhiệm vụ nhưng các đoàn viên, thanh niên tham gia chặng đầu tiên của chiến dịch giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai vẫn khá “sốc” khi vào trung tâm xã Hướng Việt. Họ không biết phải bắt đầu từ đâu và làm cách nào để giúp mảnh đất này trở lại như xưa. Không cho phép mình chùn lòng, các đoàn viên, thanh niên nhanh chóng bắt tay vào những hoạt động đầu tiên là dọn bùn tại các công trình dân sinh, sửa chữa, dựng nhà giúp dân, tặng nhu yếu phẩm cần thiết... Bí thư Huyện đoàn Hướng Hóa Hồ Duy Tuấn kể: “Công việc “bào sức” anh em nhất chính là dọn bùn ở các trường học, trạm y tế. Bùn đặc quánh, bốc mùi nồng nặc, nơi sâu nhất lên đến 1,5m... Ai cũng mệt rã rời, đầu đau như búa bổ nhưng vì thương bà con nên không cho phép mình ngơi nghỉ. Tới ngày thứ 3, thấy nền trường hiện ra sau lớp bùn đất, mọi người chỉ biết ôm lấy nhau, mừng mà khóc”.

Tiếp đó, 100 đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh bước vào chiến dịch giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai với khí thế, quyết tâm rất cao. Hướng Việt chính là nơi đồng đội họ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân phòng, chống mưa lũ. Vì thế, việc làm đầu tiên khi anh em đến mảnh đất này là thắp nén hương thơm cho các anh hùng liệt sĩ và người đồng đội vừa hy sinh. Trong bãng lãng khói sương, dưới màn mưa lạnh buốt, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phạm Thành Long và các đoàn viên, thanh niên khác đặt mục tiêu hoàn thành sớm chiến dịch. Tâm nguyện ấy đã giúp họ quên đi cái rét cắt da, cắt thịt của đại ngàn, của bữa cơm nhiều khi vương cả mùi bùn và giấc ngủ chập chờn... “Vất vả không kể hết nên anh em rất vui khi lực lượng khép lại chiến dịch một cách thành công. Đây là những tháng ngày không thể nào quên đối với mỗi chúng tôi”, anh Phạm Thành Long khẳng định.

Qua 7 ngày xung kích, tình nguyện, các đoàn viên, thanh niên đã tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 nạo vét, giải phóng bùn đất trong ở các trường, điểm trường, trạm y tế, đài tưởng niệm... trên địa bàn xã. Nhà của 30 hộ dân ở vùng bị ngập bùn nghiêm trọng cũng đã được các bạn trẻ góp sức dọn dẹp. Tỉnh Đoàn phối hợp với các đơn vị khởi công, sửa chữa 8 ngôi nhà cho người dân xã Hướng Việt. Nhiều món quà ý nghĩa, thiết thực đã được Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Hướng Hóa trao tận tay người dân và các trường học, trạm y tế trên địa bàn.

Xông pha cùng đoàn viên, thanh niên từ ngày đầu gian khó, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Thu có lẽ sẽ không bao giờ quên những câu chuyện trong chiến dịch nhuộm màu bùn đất này. Đó là hai thầy thuốc trẻ tình nguyện ở lại giúp dọn bùn sau khi hoàn thành nhiệm vụ khám chữa bệnh; nữ đoàn viên gửi con về nhà ngoại để cùng đồng chí lên đường; những đoàn viên công an, biên phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quần quật làm việc với nụ cười dường như không tắt... Chính họ đã biến điều tưởng chừng không thể thành có thể, góp phần “hồi sinh” mảnh đất Hướng Việt sau cuộc chiến với thiên tai. “Thành công của chiến dịch tại xã Hướng Việt giúp chúng tôi thêm tin vào sức mạnh của thanh niên. Họ sẽ sẵn sàng cống hiến cho những việc làm đúng đắn, thiết thực, hướng về dân mà các cấp bộ đoàn triển khai. Vì thế, mỗi cán bộ đoàn phải nỗ lực để khơi dậy, làm bùng sáng ngọn lửa của tuổi trẻ”, chị Trần Thị Thu khẳng định.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=153455