Việc tốt của em Lương

Ngày 23-10, anh Bình ở xã Tòng Bạt (huyện Ba Vì) vô ý đánh rơi một chiếc ví, bên trong có chứng minh nhân dân, một số giấy tờ khác, thẻ ATM và số tiền gần 9 triệu đồng. Đang lo lắng thì anh nhận được điện thoại từ số lạ gọi đến hỏi:

- Anh có phải là Bình ở xã Tòng Bạt không ạ?

- Vâng, tôi là Bình đây ạ.

- Chúng tôi ở Trường Trung học cơ sở Phú Sơn, huyện Ba Vì, gọi điện thoại cho anh để thông báo về việc học sinh của nhà trường nhặt được một chiếc ví bên trong có tiền và giấy tờ tùy thân mang tên anh. Mời anh đến Trường Trung học cơ sở Phú Sơn gặp chúng tôi để xác nhận và nhận lại chiếc ví.

Khi đến nhận lại tài sản, anh Bình được biết, em Nguyễn Thị Hiền Lương, học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở Phú Sơn, trên đường đi học về đã nhặt được ví của anh. Sau khi nhặt được chiếc ví, Hiền Lương đã báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường. Từ thông tin trên các giấy tờ để trong ví, nhà trường đã báo cho anh Bình.

Hành động đẹp "nhặt được của rơi trả lại người đánh mất" của em Nguyễn Thị Hiền Lương rất đáng được hoan nghênh, biểu dương để các học sinh khác noi theo.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/982378/viec-tot-cua-em-luong