'Viết bằng trách nhiệm và trái tim người cầm bút'
Đó là tâm niệm của nhà báo Trần Thị Thu Phương, phóng viên Báo Hà Giang. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, chị đã viết bằng sự thấu cảm, trách nhiệm và giữ cho mình “ngọn lửa” không bao giờ tắt. Bởi vậy, mỗi tác phẩm báo chí đều sâu sắc, lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp trong cuộc sống.
Sinh ra ở tỉnh Tuyên Quang, sau khi tốt nghiệp cử nhân báo chí, năm 2013, Thu Phương về công tác tại Báo Hà Giang. Từ năm 2014, chị được phân công phụ trách, theo dõi tại huyện Bắc Quang, địa bàn rộng lớn, đa sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Kinh, Nùng, Pà Thẻn... Với phương châm “bám địa bàn, sâu cơ sở, chắc thông tin, đúng định hướng”, qua mỗi chuyến tác nghiệp, mỗi cuộc trò chuyện cùng cán bộ, đảng viên và người dân, chị đã tìm thấy những đề tài, chất liệu khác nhau giữa muôn vàn bức tranh sinh động trong dòng chảy cuộc sống.

Nhà báo Trần Thị Thu Phương tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ nhất (Giải Diên Hồng) năm 2023.
Với nhà báo Thu Phương, mỗi tác phẩm báo chí đều bắt đầu từ sự thôi thúc của người làm báo. Chính lẽ đó, chị không chọn đề tài chỉ để dự thi mà lựa chọn những vấn đề đang “nóng”, đang chuyển động, có sức lan tỏa hoặc ẩn chứa câu chuyện cần được lên tiếng. Có những đề tài đến từ hành trình cùng người dân như những phận đời bất hạnh; xuất phát từ chiều sâu chính trị như xây dựng Đảng, cải cách hành chính; phản ánh gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh… Tất cả đều phải đúng, trúng về mặt thông tin, định hướng, nhưng phải đi vào lòng độc giả bằng sự chân thực. Có như vậy, tác phẩm mới để lại dấu ấn và giá trị lâu dài.
Một trong những kỷ niệm khiến nhà báo Thu Phương nhớ nhất là khi viết bài: Cánh đồng Đán Pục “kêu cứu” ở thôn Tân Thành 3, xã Liên Hiệp (Bắc Quang). Đó là vào đầu năm 2023, khi chị theo phản ánh của người dân xuống thực địa, thấy cả cánh đồng vốn sản xuất 2 vụ lúa trong năm bỗng ngổn ngang máy bơm, dây dẫn nước. Ruộng thì nứt nẻ, mạ thì úa vàng, người dân thì đôn đáo xin nước từ khắp nơi... Nguyên nhân là do trong quá trình thi công xử lý điểm đen giao thông trên tuyến Quốc lộ 279, hàng trăm khối đất đã bồi lấp mương Phai Phia, nguồn dẫn nước tưới chính cho hơn 12 ha lúa Xuân.
Nhà báo Thu Phương tâm sự: “Khi rời cánh đồng hôm đó, lòng tôi nặng trĩu vì biết nhiều người dân vẫn đang “chờ”, chờ cơ quan chức năng, chờ đơn vị thi công, chờ một lời hồi đáp cho lá đơn “giải cứu” cánh đồng đã gửi đi nhiều tháng mà chưa được hồi đáp. Sau khi đăng tải, bài báo được phản hồi tích cực từ chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan. Chỉ ít ngày sau, việc nạo vét đoạn mương bị vùi lấp được triển khai. Nguồn nước tưới trở lại với Đán Pục, ruộng đồng dần hồi sinh và người dân được sản xuất đúng khung thời vụ. Đó là lúc tôi thực sự cảm nhận rõ hơn giá trị của nghề báo, không chỉ là phản ánh hiện trạng mà còn là tiếng nói khơi thông những điểm nghẽn từ thực tế giúp người dân có thêm niềm tin vào công lý, lẽ phải”.

Nhà báo Trần Thị Thu Phương phỏng vấn du khách để thực hiện bài viết dài kỳ “Du lịch vươn tầm, nông nghiệp nâng chất”.
Đồng chí Lương Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Quang cho biết: “Qua nhiều năm phụ trách địa bàn, nhà báo Trần Thị Thu Phương luôn có mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở; là người năng nổ, theo sát thực tiễn, phản ánh khách quan, toàn diện về công tác xây dựng Đảng, phát triển KT - XH của địa phương. Mỗi năm, cá nhân đồng chí có khoảng 100 tin, bài viết về huyện đăng trên báo in và báo điện tử Báo Hà Giang. Qua từng tác phẩm, chúng tôi cảm nhận rõ sự đầu tư nghiêm túc và góc nhìn xây dựng của một người làm báo tâm huyết. Các bài viết của đồng chí đã góp phần không nhỏ cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra trong từng nhiệm kỳ”.
Không chỉ là cây bút chủ lực của Báo Hà Giang, nhà báo Thu Phương còn tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp các phóng viên mới học cách quan sát, tìm vấn đề từ chi tiết nhỏ, chắt những chất liệu đắt giá để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Chính nhờ sự chuyên tâm, bản lĩnh, chỉn chu trong từng câu chữ, nhà báo trẻ Thu Phương luôn được Ban Biên tập Báo Hà Giang tin tưởng giao làm trưởng nhóm, thực hiện nhiều đề tài trọng điểm, chính luận, loạt bài dài kỳ, đòi hỏi yêu cầu cao, tư duy đổi mới, sáng tạo, nhạy bén và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng.
Với sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi, nhà báo Thu Phương đã ghi lại những thành tựu đậm nét qua các tác phẩm báo chí chất lượng. Trong tổng số các giải thưởng báo chí đã được trao, phải kể đến các giải quốc gia danh giá như: 1 giải C Giải Búa Liềm Vàng về xây dựng Đảng năm 2023; 1 giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ Nhất (Giải Diên Hồng) năm 2023; 1 giải Khuyến khích về ngành Giao thông vận tải năm 2023 - 2024; 1 tác phẩm vào vòng chung khảo Búa Liềm Vàng về xây dựng Đảng năm 2021. Đồng thời, có 6 tác phẩm đạt giải A; 19 tác phẩm đạt giải B; hàng chục tác phẩm đạt giải C, giải Khuyến khích và giải chuyên đề xuất sắc của tỉnh, khu vực. Ghi nhận những đóng góp đó, nhà báo Thu Phương đã vinh dự được nhận Bằng khen của BTV Tỉnh ủy; 5 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp báo chí, thông tin, tuyên truyền của tỉnh.
Năm nay, tròn 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025). Trong dòng chảy ấy, những người làm báo ở miền biên viễn như nhà báo Thu Phương vẫn lặng lẽ đi, lặng lẽ viết, gieo niềm tin, ánh sáng, những giá trị tốt đẹp mà nghề báo chân chính hướng tới. Từ những bước chân không mỏi ấy, hành trình làm báo nơi cực Bắc Tổ quốc chắc chắn sẽ gặt hái nhiều hơn những mùa quả ngọt.