Việt Nam – Cuba: Minh chứng sống động của tình bạn quốc tế chân thành
Mối quan hệ Việt Nam - Cuba từ lâu đã trở thành biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng cách mạng.

Bài viết xuyên tạc trên trang mạng phản động “Chân Trời Mới Media” với tiêu đề đầy khiêu khích: 65 năm “nghĩa tình” hay 65 năm cưỡng ép lòng dân?
Đây là minh chứng sinh động cho sự gắn bó, tin cậy đặc biệt giữa hai quốc gia, vượt lên mọi khác biệt về địa lý, văn hóa, được hun đúc từ tinh thần kiên cường, bất khuất và khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội.
Thế nhưng, thời gian gần đây, các thế lực thù địch cùng những tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam đã không ngừng rêu rao luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, nhằm phủ nhận, bôi nhọ mối quan hệ trong sáng, thiêng liêng vốn được xây đắp bằng máu, mồ hôi, nước mắt và tình cảm gắn bó sâu nặng qua nhiều thế hệ dân tộc Việt Nam và Cuba.
Ngày 2/12/1960, Việt Nam và Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra hành trình hơn sáu thập kỷ gắn bó keo sơn. Trong những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Cuba là quốc gia tiên phong cất tiếng nói ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế; đồng thời, viện trợ hơn 20 triệu USD, hàng nghìn tấn thuốc men, lương thực, vật tư y tế, cử trên một nghìn bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia đến sát cánh cùng Việt Nam.
Không quản hiểm nguy, những người con Cuba đã có mặt ở những vùng chiến sự ác liệt nhất, cứu chữa thương binh, mở đường chiến lược, dựng xây công trình phục vụ kháng chiến.

Lãnh tụ Fidel Castro trong cuộc Mít tinh ở vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị (Ảnh tư liệu)
Đặc biệt, hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro thị sát chiến trường Quảng Trị năm 1973, giữa mưa bom bão đạn, cùng câu nói bất hủ: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành biểu tượng bất tử, đi sâu vào trái tim hàng triệu người Việt Nam. Đó không chỉ là sự giúp đỡ nhất thời, mà là giá trị tinh thần trường tồn, minh chứng rằng trong những thời khắc cam go nhất của lịch sử, hai dân tộc luôn kề vai sát cánh.
Thế nhưng, thời gian gần đây, các thế lực thù địch, một số tổ chức phản động và cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam đã lợi dụng không gian mạng để tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ mối quan hệ Việt Nam - Cuba.
Chúng cố tình “lật sử”, đăng tải một số bài viết với tiêu đề đầy khiêu khích: “65 năm nghĩa tình hay 65 năm cưỡng ép lòng dân?” trên trang mạng phản động “Chân Trời Mới Media”, sử dụng ngôn từ xảo trá, cắt xén bối cảnh lịch sử với những thông tin sai lệch, xuyên tạc hoạt động quyên góp ủng hộ Cuba do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.
Âm mưu của chúng không gì khác hơn là gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động dư luận, nhằm bôi nhọ chính sách đối ngoại nhân văn của Đảng và Nhà nước ta.
Đây không phải chiêu trò mới, nhưng một lần nữa cho thấy sự trơ trẽn của các thế lực thù địch khi cố tình vẽ nên hình ảnh méo mó về truyền thống nghĩa tình, nhân ái của dân tộc Việt Nam.
Nguy hiểm hơn, chúng lợi dụng tâm lý so sánh đời sống Nhân dân trong nước với chính sách đối ngoại để chia rẽ tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Những luận điệu kiểu như: “Tại sao còn nhiều người dân Việt Nam khó khăn mà Nhà nước vẫn vận động quyên góp giúp Cuba?” thoạt nghe tưởng chừng chính đáng, nhưng thực chất là ngụy biện có chủ đích, nhằm thao túng tâm lý xã hội, tạo bất mãn và xói mòn niềm tin vào Đảng, Nhà nước và hình mẫu lý tưởng trong mối quan hệ Việt Nam - Cuba.
Thực tế đã chứng minh, sẻ chia với Cuba không đồng nghĩa thờ ơ với người dân trong nước, mà ngược lại, đó chính là biểu hiện của truyền thống nhân văn, nghĩa tình, giá trị mà Việt Nam từng được bạn bè quốc tế, trong đó có Cuba, dành cho trong những thời khắc khó khăn. Điển hình, khi Việt Nam căng mình chống đại dịch Covid-19, Cuba đã viện trợ hơn 150.000 liều vắc-xin Abdala và cử chuyên gia sang hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin.
Chính vì vậy, luận điệu cho rằng việc quyên góp ủng hộ Cuba là “cưỡng ép” hoàn toàn vô căn cứ. Con số ấn tượng từ chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ ngày 13/8/2025 đã nói lên tất cả: chỉ trong 16 ngày (tính đến 20h ngày 29/8/2025), chương trình đã nhận được 1,91 triệu lượt ủng hộ với tổng số tiền quyên góp hơn 385 tỷ đồng gửi tới Nhân dân Cuba.
Đằng sau những con số ấy là hình ảnh cụ già trích một phần tiền lương hưu, em nhỏ nhịn quà sáng, công nhân, nông dân, cán bộ, chiến sĩ cùng chung tay góp sức, tất cả xuất phát từ trái tim nhân ái, không có chỗ cho sự “ép buộc”.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã trao tặng lần 1 cho Nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng. (Ảnh Báo QĐND)
Âm mưu cuối cùng của các thế lực thù địch là phá hoại niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thổi phồng khó khăn kinh tế, khoét sâu mâu thuẫn xã hội, gieo rắc suy nghĩ rằng chính sách đối ngoại đặt “bạn bè lên trên dân mình”.
Thực tiễn chứng minh, đường lối đối ngoại của Việt Nam luôn hài hòa giữa lợi ích quốc gia – dân tộc và nghĩa vụ quốc tế. Chính nhờ tinh thần sẻ chia, Việt Nam đã củng cố uy tín, nâng cao vị thế, mở rộng hợp tác, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đất nước.
Hơn 6 thập kỷ qua, mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, là sự thủy chung son sắt không thể lay chuyển.
Đó không phải là sự “cưỡng ép”, mà là tri ân, là đạo lý, là trách nhiệm quốc tế cao cả.
Bất chấp mọi sự xuyên tạc, bóp méo, giá trị trường tồn của tình hữu nghị ấy vẫn tỏa sáng, tiếp tục được bồi đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau.
Nghĩa tình Việt Nam - Cuba là mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, trong sáng, bền chặt, có lý, có tình. Và với truyền thống yêu nước, nhân ái, thủy chung, nhân dân Việt Nam đủ bản lĩnh, đủ tỉnh táo để nhận diện, bác bỏ mọi âm mưu đen tối, bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt ấy, một minh chứng sống động của tình bạn quốc tế chân thành.