Nghe những người bạn quốc tế kể về 'mái nhà' Việt Nam

Nếu bạn dừng chân ở đâu đó một ngày, đó đơn giản chỉ là ghé thăm. Nếu ở lại một năm, đó là thương nhớ. Và nếu ở lại 5 năm, thậm chí 10 năm thì nơi ấy đã trở thành mái nhà yêu thương. Với thầy giáo người Anh Wayne Worrell hay gia đình người Cuba Luis Ulacia Martinez và Suleman Grinan Morales, Việt Nam chính là một mái nhà như thế.

Tình yêu đủ lớn để trái tim họ cũng thấy tự hào trong những ngày tháng rực rỡ chào đón 80 năm Quốc khánh của Việt Nam.

"Tôi đã yêu Việt Nam từ khi còn nhỏ..."

“ Năm 10 hay 11 tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những bức ảnh về đất nước này, đặc biệt là Hà Nội. Trong trí nhớ non nớt ngày ấy, Việt Nam hiện lên thật yên bình. Khi đó, tôi đã tự hứa với mình: Một ngày nào đó tôi sẽ đến đây”, đó là những điều đầu tiên thầy giáo Wayne Worrell đến từ Anh nói với tôi khi nói về tình yêu với Việt Nam.

Cách đây đúng 16 năm, anh đã thực hiện lời hứa ấy, đặt chân đến Việt Nam và gắn bó đến ngày hôm nay. Nhớ lại những ngày đầu tiên đến Hà Nội, thầy giáo người Anh vừa bất ngờ vừa choáng ngợp vì những ký ức ấu thơ về một Việt Nam còn khó khăn nay đã thay đổi nhiều. Từ Hồ Tây khi xưa còn vắng bóng nhà cửa cho đến một khu đô thị sầm uất. “Tôi từng nhìn từ cầu Long Biên sang bên kia sông Hồng chỉ thấy những cánh đồng, nay là cả dãy chung cư cao tầng thẳng tấp”, thầy Worrell mô tả.

Thầy giáo người Anh Wayne Worrell cùng các học sinh chụp ảnh chào mừng Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy giáo người Anh Wayne Worrell cùng các học sinh chụp ảnh chào mừng Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Worrell cũng chính là người thực hiện chiến dịch truyền thông “Vietnam We Thank you – Việt Nam cố lên” nhằm lan tỏa tinh thần chung tay phòng chống COVID-19 trong cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam – chiến dịch được trao giải nhất Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2020 của Chính phủ Việt Nam. “Tôi cảm thấy Việt Nam không chỉ là nơi tôi sống, mà còn là quê hương của chính mình. Tôi yêu đất nước này, yêu con người nơi đây bằng cả trái tim và tâm hồn”.

Trong những ngày Hà Nội rực rỡ cờ hoa với khí thế rộn ràng chào mừng ngày Quốc khánh, thầy Worrell cùng các con cũng hòa vào dòng người ngắm nhìn không khí tổng hợp luyện duyệt binh. “Tôi đã xem không biết bao nhiêu buổi tổng duyệt, thấy cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường. Đó là hình ảnh của sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Không chỉ người Việt mà cả cộng đồng người nước ngoài như chúng tôi cũng hòa mình vào niềm vui ấy", thầy Worrell nói.

Yêu Việt Nam, lấy một cô gái Việt Nam và có 3 cậu con trai nhỏ mang dòng máu Anh - Việt, điều đó càng khiến thầy Worrell tự hào khi được là một phần của đất nước này. "Tôi khoác trên mình màu áo đỏ, chung niềm vui với nhân dân Việt Nam trong ngày trọng đại. Với tôi, đây là sự kiện lớn lao nhất trong đời, một khoảnh khắc tôi chưa từng thấy ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới – sự đoàn kết trọn vẹn, cả dân tộc như một gia đình”, người thầy giáo đã dành hơn một thập kỷ tại Việt Nam chia sẻ cùng tôi.

“Tôi tin tưởng tuyệt đối vào đất nước Việt Nam, như tôi đã tin tưởng ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến. Tôi sẽ luôn đứng bên cạnh Việt Nam, như tôi đã từng trong đại dịch, sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình. Việt Nam là một quốc gia mạnh mẽ và tôi sẽ đồng hành cùng các bạn đến hết cuộc đời. Tôi chỉ muốn nói một điều giản dị: Tôi yêu Việt Nam", thầy Worrell nói.

"Bởi nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai"

Với gia đình anh chị Luis Ulacia Martinez và Suleman Grinan Morales, những câu chuyện về Việt Nam đã luôn được kể từ khi cả hai còn nhỏ trong những ngôi trường của Cuba: “Trong sách vở, trong các giờ giảng, thầy cô luôn kể về một đất nước kiên cường, một dân tộc giàu nghị lực và tình nghĩa. Từ bé, chúng tôi đã tò mò và ấp ủ mong muốn một ngày nào đó sẽ đến Việt Nam, để tự mình khám phá xem đất nước và con người được ca ngợi nhiều như thế là như thế nào”.

Vợ chồng anh chị Luis Ulacia Martinez và Suleman Grinan Morales trong màu áo cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vợ chồng anh chị Luis Ulacia Martinez và Suleman Grinan Morales trong màu áo cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi, ngay khi đặt chân xuống sân bay, là sự thân thiện không gì sánh bằng. Khi biết chúng tôi đến từ Cuba, ai cũng nở nụ cười, bắt tay và tận tình hỗ trợ, từ những thủ tục ban đầu đến những việc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Cảm giác như được chào đón bởi những người anh em đã quen từ lâu, chứ không phải những người mới gặp lần đầu”, anh Luis Ulacia Martinez kể với chúng tôi.

“Thấm thoát đã 6 năm gắn bó, Việt Nam giờ thực sự đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Người Việt Nam vừa trung thành, vừa thân thiện, lại tràn đầy năng lượng để vươn lên. Chính những phẩm chất đó đã khiến chúng tôi cảm thấy gắn bó sâu sắc”, chị Suleman Grinan Morales chia sẻ.

Là những giáo viên đang giảng dạy tại các trường mầm non ở Hà Nội, không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam vừa qua càng làm gia đình nhỏ thêm xúc động. Anh chị tả rằng, từ đường phố đến nơi làm việc, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, ánh sáng và tràn đầy năng lượng.

“Chúng tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc xem buổi tổng duyệt diễu hành, xúc động đến rơi nước mắt. Cách người Việt Nam thể hiện lòng yêu nước thật đặc biệt đầy tự hào và gắn kết”, hai người con Cuba sinh sống tại Việt Nam cũng không khỏi xúc động khi chứng kiến khí thế đại lễ tại thủ tô.

“Nhân dịp trọng đại này, chúng tôi chỉ muốn gửi gắm một lời chúc từ tận đáy lòng: Việt Nam không chỉ đang kỷ niệm lịch sử, mà còn đang viết nên lịch sử mới mỗi ngày. Con người Việt Nam là hình mẫu tuyệt vời – trung thành, nhân hậu, giàu năng lượng và tinh thần sáng tạo, cùng một lòng yêu nước mạnh mẽ đến mức có thể lay động thế giới. Việt Nam là một đất nước phi thường, và chúng tôi cảm thấy may mắn khi được chứng kiến và trở thành một phần trong hành trình ấy”, chị Suleman Grinan Morales nói.

Linh San - Kim Khánh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nghe-nhung-nguoi-ban-quoc-te-ke-ve-mai-nha-viet-nam-i780095/