Việt Nam gặp khó đủ đường ở giải Đông Nam Á

Thầy trò Hứa Hiền Vinh có trận ra quân không như ý khi trọng tài từ chối một quả phạt đền để đối thủ chiếu dưới Myanmar cầm hòa 1-1 khiến cửa vào bán kết giải U-19 Đông Nam Á gặp nhiều khó khăn.

Đội tuyển U-19 Việt Nam hòa trận khai mạc giải bóng đá U-19 Đông Nam Á không phải là tai họa nhưng có quá nhiều điều từ sân bãi, trọng tài đến sự thiếu may mắn có thể gây ức chế cho thầy trò Hứa Hiền Vinh.

Ban tổ chức Indonesia bào chữa về sự cố thiếu ánh sáng đèn

Không hiểu sao sân vận động Gelora 10/11 trong trận ra quân của U-19 Việt Nam đụng độ Myanmar không đủ ánh sáng đèn vẫn được tổ chức một trận bóng đá quốc tế tầm cỡ Đông Nam Á.

Khán giả xem trông rõ mặt cầu thủ ở hai phía cầu môn chiếu sáng bởi hai trụ đèn mỗi phía, còn riêng giữa sân, nơi bóng lăn nhiều nhất bị nhá nhem không thấy rõ mặt người. Dễ thấy cầu thủ hai đội cùng gặp khó khăn như nhau trong việc phối hợp nhỏ trung lộ lẫn hạn chế tầm quan sát cho những cú phất bóng dài.

 Dàn đèn trên sân Gelora 10/11 bị cho là không đủ ánh sáng cho một trận đấu quốc tế trẻ Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Dàn đèn trên sân Gelora 10/11 bị cho là không đủ ánh sáng cho một trận đấu quốc tế trẻ Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Thị trưởng Surabaya, Trưởng ban tổ chức bảng B giải U-19 Đông Nam Á, ông Eri Cahyadi thừa nhận ánh sáng đèn tại sân Gelora 10/11 là không đủ: “Phía đội tuyển U-19 Việt Nam có phản đối liên quan đến ánh sáng đèn trên sân. Thực ra, dàn đèn của chúng tôi vẫn thuộc loại đúng tiêu chuẩn, nhưng trong quá trình triển khai, một số đèn phải tắt đi do quá nóng.

Ông Eri Cahyadi xác nhận sự cố đã được khắc phục và phân trần: “Nếu số lượng đèn đạt yêu cầu thì chỉ nên có mức sáng tối đa 1.200 lux. Dàn đèn của chúng tôi đã cao hơn mức đó khiến một dàn bị chết, nhưng nó vẫn đủ cho trận đấu có thể tiếp tục. Chúng tôi đã sửa chữa và hiện các dàn đèn đã trở lại bình thường”.

Trưởng ban tổ chức bảng B khẳng định dàn đèn ở sân Gelora 10/11 đủ tiêu chuẩn chiếu sáng và tuân thủ các quy định hiện hành. Eri cũng khẳng định các trận đấu tiếp theo sẽ an toàn và không có vấn đề gì.

 Thầy trò Hứa Hiền Vinh có khởi đầu không như ý tại giải U-19 Đông Nam Á khi bị đối thủ yếu hơn Myanmar cầm hòa 1-1.

Thầy trò Hứa Hiền Vinh có khởi đầu không như ý tại giải U-19 Đông Nam Á khi bị đối thủ yếu hơn Myanmar cầm hòa 1-1.

U-19 Việt Nam khó đi cửa chính vào bán kết U-19 Đông Nam Á

Không may mắn cho U-19 Việt Nam ngay ở trận ra quân đã tính 3 điểm chỉ được 1, lại rơi vào thế rượt đuổi. Myanmar có bàn thắng trước ở phút 59 đã phần nào khiến các học trò HLV Hứa Hiền Vinh nao núng. Sự căng thẳng của các tuyển thủ trẻ Việt Nam với hầu hết mới đá giải Đông Nam Á cũng bộc lộ ngay từ hiệp một khiến họ chơi không như mong muốn.

Tuy nhiên, từ sau bàn san bằng cách biệt của Quang Dũng 10 phút sau đó bằng một cú sút xa đẹp mắt, các tuyển thủ U-19 Việt Nam mới đá hưng phấn hơn. Nhưng lại không may cho thầy trò Hứa Hiền Vinh ở phút bù giờ cuối cùng, trợ lý trọng tài đã phất cờ không công nhận bàn thắng của Quang Vinh vì cho rằng Văn Nam có tham gia vào tình huống trong thế việt vị.

HLV Hứa Hiền Vinh phản đối trọng tài khi cho rằng Văn Nam không ở tư thế chủ động dù rơi vào thế việt vị, nhưng trọng tài nhận định cầu thủ này trong tư thế chủ động và gây cản trở hoạt động của thủ môn Myanmar. Bất chấp sự khiếu nại của U-19 Việt Nam, trọng tài chính Razlan Joffri Ali người Malaysia vẫn giữ nguyên quyết định vì tin vào nhận định của trợ lý.

 HLV Hứa Hiền Vinh phản ứng trọng tài người Malaysia vì không công nhận bàn thắng của học trò nhưng không thể thay đổi quyết định.

HLV Hứa Hiền Vinh phản ứng trọng tài người Malaysia vì không công nhận bàn thắng của học trò nhưng không thể thay đổi quyết định.

Thực tế pha bóng nhạy cảm này thực sự rất khó xác định một cách chính xác vì xảy ra nhanh, các góc quay truyền hình cũng hạn chế, lại không có VAR để nhìn nhận Văn Nam có đứng trên hai cầu thủ của Myanmar hay không. HLV Hứa Hiền Vinh cũng chỉ nói nước đôi theo kiểu trọng tài sai sót là một phần của bóng đá và ông chấp nhận mọi phán quyết của “Vua sân cỏ”.

Hụt chân ở trận mở màn trước đội kèo dưới U-19 Myanmar, thầy trò Hứa Hiền Vinh có cùng 1 điểm như đối thủ này nhưng tạm xếp nhì bảng B nhờ hơn chỉ số phụ fair play (thẻ phạt). Đội nhất bảng là U-19 Úc chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi dội cơn mưa gôn sáu bàn không gỡ vào lưới U-19 Lào.

 Các tuyển thủ U-19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở trận thứ hai gặp đối thủ lớn Úc.

Các tuyển thủ U-19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở trận thứ hai gặp đối thủ lớn Úc.

Theo điều lệ giải U-19 Đông Nam Á, ba đội nhất mỗi bảng sẽ chính thức giành quyền vào bán kết, cùng chiếc vé cuối cùng dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định U-19 Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp sau vòng bảng. HLV Hứa Hiền Vinh cũng khẳng định các học trò không đạt mục tiêu 3 điểm ở trận ra quân nhưng không có nghĩa con đường vào bán kết khép lại.

Tuy nhiên, đội tuyển U-19 Việt Nam để lấy một suất đi tiếp với tư cách đầu bảng rất khó khăn, vì ngay ở trận đấu tiếp theo ngày 20-7 phải chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng U-19 Úc. Giả sử thầy trò Hứa Hiền Vinh thắng hoặc có thể hòa Úc, trận cuối gặp Lào mới dễ chủ động tính toán hơn.

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/viet-nam-gap-kho-du-duong-o-giai-dong-nam-a-post801308.html