Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại lễ hội Happy Streets Festival 2025 ở Anh
Lần đầu tiên tham dự Happy Streets Festival, đoàn Việt Nam mang đến 'làn gió mới' đầy màu sắc ấn tượng cho hàng nghìn khán giả ngay giữa lòng thủ đô London, Anh.
Happy Streets Festival là lễ hội đường phố nổi tiếng, thường niên tại London, Vương quốc Anh, quy tụ hơn 20 cộng đồng quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Anh. Năm nay, lễ hội diễn ra ngày 5/7, với hơn 15 tiết mục đa dạng: từ múa Bollywood sôi động, nhạc jazz châu Phi, beatbox, rap hiện đại, đến múa dân gian Ba Lan, Ả Rập, và các vũ điệu đường phố đầy năng lượng.
Giữa không gian đa văn hóa đó, đoàn Việt Nam được chọn biểu diễn kết màn ngày đầu tiên. Màn biểu diễn với ba phần chính gồm vũ đạo, trò chơi văn hóa và trình diễn thời trang kết hợp âm nhạc, khiến khán giả đi từ bất ngờ đến thích thú, rồi lắng đọng.

Người dân bản xứ trải nghiệm văn hóa và đội nón lá Việt Nam tại. (Ảnh: Hà Hoàng)
Mở đầu, nhóm BBVTalents khuấy động sân khấu với tiết mục vũ đạo "Bắc Bling" sôi nổi, thể hiện tinh thần trẻ trung và đậm chất châu Á. Ngay sau đó, phần tương tác đố vui văn hóa Việt Nam khiến khán giả vừa cười vui, vừa háo hức tìm hiểu.
Những câu hỏi như "Thủ đô Việt Nam là gì?", "Món Phở nổi tiếng ra sao?", "Trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam là gì?" được khán giả nhiệt tình trả lời. Một khán giả đến từ Bristol hào hứng khoe chiếc nón lá vẽ tay được tặng khi trả lời đúng: “Tôi rất thích món quà này. Nó thật đặc biệt và đẹp mắt!”
Điểm nhấn lớn nhất chính là màn trình diễn Áo dài kết hợp giọng hát mộc mạc, sâu lắng của ca sĩ Trần Võ Minh Triết. Bộ sưu tập "Love Collection" do cô bé gốc Việt Anna Hoàng (15 tuổi), nhà thiết kế trẻ sinh ra và lớn lên tại Wandsworth, thực hiện đưa khán giả vào hành trình khám phá từ nét truyền thống đến hiện đại.
Các người mẫu gốc Việt uyển chuyển sải bước trong tà Áo dài duyên dáng, hòa cùng tiếng hát da diết, tạo nên bức tranh đậm chất thơ ngay giữa thành phố London.

Lần đầu tiên tham dự Happy Streets Festival, đoàn Việt Nam mang đến "làn gió mới" đầy ấn tượng.
Bà Rose Thompson, một giáo viên đã nghỉ hưu, chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi được xem trình diễn Áo dài ngoài đời. Màu sắc, họa tiết và cách di chuyển rất đẹp và tao nhã". Trong khi đó, ông Peter Thomas, cư dân địa phương, cho biết con gái ông đã "phải lòng" điệu nhảy Bắc Bling và mong muốn được học múa Việt Nam.
Bà Agata Zmijewska, điều phối viên của Happy Streets Festival, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng ấn tượng với đoàn Việt Nam - không chỉ bởi sự chuyên nghiệp, sáng tạo mà còn nhờ tinh thần kết nối cộng đồng qua những hoạt động tương tác đầy ý nghĩa. Chắc chắn chúng tôi sẽ mời họ trở lại trong các kỳ lễ hội tiếp theo".
Với thông điệp “Không chỉ biểu diễn, mà còn lan tỏa hồn cốt văn hóa Việt Nam”, bà Hoàng Hà - Trưởng đoàn, đồng thời là Nhà sáng lập Hiệp hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Anh - xúc động chia sẻ: "Được khán giả đón nhận nồng nhiệt là vinh dự lớn lao. Chúng tôi mong muốn mang văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế, từ chiếc nón lá, tiếng hát, điệu nhảy đến tà Áo dài".
Sự góp mặt của đoàn Việt Nam không chỉ khép lại ngày hội đầu tiên một cách rực rỡ, mà còn mở ra những cơ hội giao lưu, quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng Việt Nam tại Anh ngày càng rộng khắp và sâu sắc.