Việt Nam - Indonesia: Chờ một trận cầu đẹp!

19 giờ 30 phút tối nay (15-12), tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ có cuộc đối đầu mang tính quyết định cho 2 tấm vé vào vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2020. Xét về lối chơi và tương quan lực lượng lúc này, thầy trò ông Park Hang Seo đang được đánh giá nhỉnh hơn, tuy nhiên không vì thế mà 'Rồng vàng' chủ quan trước 'Chim ưng Garuda'!

Qua 2 lượt trận, nhìn cách chơi của Indonesia có thể thấy đây là đội bóng giàu sức tấn công, thông qua 9 bàn thắng có được là minh chứng. Tuy nhiên, “mạnh công nhưng yếu thủ” cũng là điều dễ nhận thấy sau những gì mà các học trò ông Shin Tae Yong thể hiện, ngay cả 2 đội tuyển yếu của bảng đấu như Lào và Campuchia cũng đã 3 lần chọc thủng lưới các cầu thủ “xứ vạn đảo”.

Trong cách chơi tấn công của Indonesia, 3 nhân tố mà tuyển Việt Nam phải hết sức chú ý đó là đội trưởng Evan Dimas, tiền vệ công Witan và tiền đạo từng thi đấu cho Ajax là Walian. Cả 3 nhân sự này của huấn luyện viên Shin Tae Yong chính là “linh hồn” trong tất cả đường bóng hướng về khung thành đối phương. Nếu Evan Dimas sắm vai “người chia bài” thì Witan và cả Walian chính là những người kết thúc tìm bàn thắng. Mặc dù có lối đá tấn công khá tốc độ, thế nhưng việc mải mê dâng cao cũng lộ ra những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của Indonesia, đây là “tử huyệt” mà Công Phượng, Quang Hải, thậm chí Tuấn Anh, Hoàng Đức có thể khai thác nhằm mang về các bàn thắng cho tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ Việt Nam tích cực tập luyện hướng đến “trận cầu đinh” gặp Indonesia vào 19 giờ 30 phút tối nay

Các cầu thủ Việt Nam tích cực tập luyện hướng đến “trận cầu đinh” gặp Indonesia vào 19 giờ 30 phút tối nay

Trước khi trận đấu diễn ra, thầy Park từng tuyên bố sẽ có trận đấu đẹp trước người đồng hương Shin Tae Yong, nói như thế bởi thầy Park chắc chắn đã nhìn ra những gì cần làm cho các học trò của mình trong trận cầu đinh tối nay... Và cũng rất có thể là một thế trận mở giữa đôi bên, nếu ai tận dụng tốt cơ hội cũng như có lối chơi phù hợp hơn sẽ giành chiến thắng.

Một điều rất đáng chú ý nữa trước khi trận đấu diễn ra thì phía truyền thông “xứ vạn đảo” còn mách nước cho đội bóng của họ là tuyển Việt Nam rất yếu ở 2 cánh và có nhiều khoảng trống để khai thác. Trước ý kiến này, huấn luyện viên Park Hang Seo liền đáp trả và có phần thách thức khi nói: “Nếu 2 cánh của chúng tôi yếu thì cứ tấn công vào!”.

Thầy Park nói như vậy chắc chắn ông đã có phương án đối phó, đồng thời nếu tìm hiểu kỹ, thật ra báo chí Indonesia chỉ ra điểm yếu đó của tuyển Việt Nam là họ dựa vào các trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - nơi mà tuyển Việt Nam gặp toàn những ông lớn của châu lục. Do đó, việc nhìn nhận như vậy là rất thiếu chính xác, không thực tế, bởi đội tuyển của họ không thể sánh được với Nhật Bản, Úc, Oman… để làm các vị trí mà Hồng Duy và Văn Thanh thường hay trấn giữ lộ ra điểm yếu.

Sẽ không chủ quan khi nói rằng, tuyển Việt Nam hiện giờ rất khó để Indonesia đánh bại và các “Garuda” nên nhớ rằng 2 trận đối đầu gần nhất họ đang là bại tướng của tuyển Việt Nam với tỷ số rất cách biệt 1-3 và 0-4. Do đó không chỉ người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà giới chuyên gia bóng đá cũng nhìn nhận: dẫu có tiến bộ hay thay đổi được khá nhiều kể từ khi huấn luyện viên Shin Tae Yong đến cầm quân nhưng cuộc đối đầu tối nay, 3 điểm tiếp theo nhiều khả năng khó thoát khỏi tay “Rồng vàng”. Không chỉ thắng mà rất có thể đội tuyển Việt Nam sẽ có một chiến thắng đẹp, đúng như lời mà thầy Park tuyên bố.

Nguyễn Tấn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/129017/viet-nam-indonesia-cho-mot-tran-cau-dep