Việt Nam – Quê hương thứ hai của tôi
Lào là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Còn trong quá trình học tập, trưởng thành, Việt Nam trở thành quê hương thứ hai của tôi.

Đồng chí Vannasouk Phommachan, Văn phòng Trung ương Lào (thứ sáu bên phía tay phải) trong một sự kiện tiếp xúc song phương Việt-Lào. (Ảnh NVCC)
Những năm tháng không quên
Tôi là người Lào, sinh ra và lớn lên tại bản Dongpaleb, huyện Chanthabuly, thủ đô Vientiane, trong một gia đình có bố công tác trong quân đội và mẹ là giáo viên. Lào là quê hương nơi tôi được nuôi dưỡng và trưởng thành, song trong quá trình học tập và rèn luyện, Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai, gắn bó sâu nặng. Sau đây, tôi xin chia sẻ những ký ức đáng nhớ về Việt Nam và lý do để tôi khẳng định Việt Nam chính là quê hương thứ hai của mình.
Được bố mẹ tạo điều kiện học tập đến hết lớp 11 và thi đỗ vào Đại học Quốc gia Lào, tôi luôn ý thức về giá trị của tri thức từ chính nền tảng gia đình. Sự khích lệ ấy đã thôi thúc tôi không ngừng rèn luyện, nỗ lực giành học bổng sang Việt Nam du học. Tôi đến với ngành ngoại giao khá tình cờ, theo gợi ý của bạn bè cùng lớp. Khi ấy, tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng của lĩnh vực mình lựa chọn, nhưng đã sớm cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng trong công việc mà mình sẽ gắn bó.
Các thầy cô Việt Nam đã dạy tôi rất nhiều kiến thức, tạo nền tảng quan trọng giúp tôi hoàn thành các nhiệm vụ công tác sau này. Tôi học ở trường Bổ túc văn hóa hữu nghị một năm (2001-2002) sau đó học ở trường Học viện Quan hệ quốc tế 4 năm (2002-2006). Khoảng thời gian học tập, rèn luyện ở Việt Nam đã giúp tôi trau dồi, tích lũy được nhiều kiến thức về lĩnh vực quan hệ quốc tế cũng như về tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, đồng thời giúp tôi được sống trong không khí hòa bình, hữu nghị của đất nước Việt Nam xinh đẹp. Từ các thầy cô đến những anh chị hàng in, các cô bán trà đá vỉa hè, xe ôm, người bán hàng... đều thân thiện, quý mến anh em Lào. Tôi gần như không thấy khoảng cách, sự phân biệt nào với mình.
Giai đoạn 2014-2016, tôi có dịp trở lại Việt Nam để theo học chương trình thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao. Trong thời gian này, tôi tập trung nghiên cứu về tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, đồng thời vinh dự được tham gia khóa đào tạo chuyên sâu do Trung tâm FOSET tổ chức.
Các thầy tham gia lớp giảng dạy là các chuyên gia giàu kinh nghiệm về lĩnh vực ngoại giao như nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Khoan; Giám đốc Học Viện Ngoại giao Đặng Đình Quý và các Đại sứ vừa mới kết thúc nhiệm kỳ công tác trở về Việt Nam. Những kiến thức đó giúp tôi hiểu sâu hơn về quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã xây dựng nền móng, được thế hệ lãnh đạo các thời kỳ kế thừa. Một lần nữa, tôi lại được sống trong tình cảm chân thành, gần gũi của người dân Việt Nam.
Kỷ niệm mà tôi ấn tượng nhất trong những năm học thạc sĩ là tôi được tham gia trực tiếp tổ chức những ngày lễ quan trọng của lưu học sinh Lào trong trường như Tết truyền thống cổ truyền Bunpimay của Lào, Quốc khánh Lào. Các lưu học sinh Lào luôn được lãnh đạo Học viện, thầy cô, bạn bè Việt Nam quan tâm, tham gia giao lưu, tạo điều kiện thuận lợi và chúc mừng nhân dịp những ngày đặc biệt của Lào.
Qua quá trình học tập, tôi cùng các lưu học sinh Lào có cơ hội giới thiệu tới bạn bè Việt Nam về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của đất nước mình. Một kỷ niệm đặc biệt mà tôi luôn ghi nhớ là buổi gặp gỡ, giới thiệu về ẩm thực với bác Vũ Khoan, các thầy cô trong Học viện Ngoại giao tại một nhà hàng Lào ở Cầu Giấy, Hà Nội.
Năm 2007, tôi được tuyển vào công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Trong suốt quá trình công tác, tôi thường xuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến hợp tác với Việt Nam. Bên cạnh công việc chuyên môn, tôi còn tham gia phiên dịch, phục vụ các đoàn đại biểu cấp lãnh đạo và cấp vụ của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xuất phát từ tình cảm đặc biệt, tôi luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ tốt nhất cho các đoàn đại biểu của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, tôi cũng nhiều lần vinh dự được tham gia phiên dịch trong các buổi tiếp kiến của đồng chí Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư các khóa VIII, IX và X.
Đặc biệt, tôi từng tham gia phiên dịch trong bữa cơm thân mật năm 2012, khi lãnh đạo Lào tiếp Đại tá Nguyễn Xuân Mai, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Tại đây, lãnh đạo Lào khẳng định Lào - Việt Nam là hai nước anh em có quan hệ đặc biệt, cùng chung chiến trường và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các cựu quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có đồng chí Nguyễn Xuân Mai. Trước những tình cảm chân thành ấy, đồng chí Mai đã xúc động rơi nước mắt.
Riêng với tôi, những chia sẻ đó mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần định hình tư duy và nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.
Trong những năm 2007-2014, tôi nhiều lần tháp tùng đoàn Văn phòng Trung ương Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Mỗi lần sang gặp lại các đồng chí ở Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi đều nhận thấy tình cảm như anh em trong gia đình, hai bên luôn luôn trao đổi mọi vấn đề trên tinh thần tin cậy lẫn nhau và không có khoảng cách.
Giai đoạn 2016-2023, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi trở lại công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tiếp tục vinh dự đảm nhiệm phiên dịch trong các hoạt động đón tiếp đoàn đại biểu Việt Nam, qua đó có thêm nhiều cơ hội cống hiến cho quan hệ Lào - Việt Nam.
Tôi cũng tham gia biên soạn cuốn Kỷ yếu Năm đoàn kết hữu nghị tại tỉnh Khammouane, tái hiện tình đoàn kết giữa Chủ tịch Souphanouvong và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng cuốn Truyền thống quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương Đảng Lào-Việt Nam. Tháng 11/2024, cuốn kỷ yếu được công bố, bàn giao tại Lào; đến tháng 5 vừa qua, cuốn sách về quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương Đảng đã được chính thức công bố tại Việt Nam.

Đồng chí Vannasouk Phommachan, Văn phòng Trung ương Lào tại Lễ công bố, phát hành kỷ yếu hoạt động chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. (Ảnh NVCC)
Gắn bó máu thịt, ân tình đậm sâu
Với tôi, sự gắn bó với Việt Nam còn là máu thịt. Cuối năm 2023, khi mắc bệnh nặng không thể điều trị tại Lào, tôi quyết định sang Việt Nam phẫu thuật. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của các đồng chí Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ca mổ đã thành công. Trong suốt quá trình điều trị và phục hồi, tôi luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo, đầy tình nghĩa.
Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là khi gặp bác sĩ Xuân, bác sĩ Luân, tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm vì sự tận tâm và chuyên môn vững vàng của đội ngũ y, bác sĩ. Thực tế, từ khi nhập viện đến lúc xuất viện, tôi hầu như không hề đau đớn. Sau ca mổ thành công, nhiều đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm, chia sẻ rằng họ rất lo lắng khi biết tin tôi mắc bệnh và vô cùng vui mừng khi ca mổ thành công.
Ký ức của tôi về Việt Nam vì thế gắn liền với lòng biết ơn. Đất nước và con người nơi đây không chỉ cho tôi kiến thức, nghề nghiệp, đồng chí, anh em, bạn bè, mà còn giúp tôi vượt qua bệnh tật, khỏe mạnh trở lại để tiếp tục công tác.
Những ký ức của tôi là một minh chứng nho nhỏ và cụ thể khẳng định cho "Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong dày công vun đắp, là tài sản quý báu của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Nhân dân hai nước".
Đất nước và con người Việt Nam rất mến khách và luôn luôn dành tình cảm đặc biệt đối với người Lào, các đồng chí Việt Nam luôn luôn khắc ghi lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Giúp bạn là giúp mình".
Bởi vậy, tôi có thể khẳng định: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi. Tôi sẽ luôn nỗ lực góp phần nhỏ bé để củng cố và nâng tầm quan hệ Lào-Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của cả hai nước, lan tỏa những minh chứng thực tiễn để ngày càng nhiều người hiểu, trân trọng và gìn giữ tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam – tài sản chung vô giá của hai dân tộc.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-que-huong-thu-hai-cua-toi-326770-326770.html