Việt Nam tan giấc mộng World Cup trước Nhật Bản
Dù chơi nỗ lực nhưng tuyển nữ futsal Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-2.
Giấc mơ World Cup của tuyển nữ futsal Việt Nam đã dừng lại ở tứ kết, sau trận thua tâm phục khẩu phục trước đối thủ quá mạnh Nhật Bản.
Ngay phút đầu tiên, Nhật Bản đã khiến khung thành của Việt Nam rung chuyển bằng cú sút dội cột dọc. Phút thứ 4, Kyoka tung cú dứt điểm, bóng đập người Phương Anh rồi đổi hướng đi thẳng vào lưới – bàn phản lưới nhà nghiệt ngã. Chỉ một phút sau, lưới Việt Nam tiếp tục rung lên sau pha dứt điểm của Aki Ikeuchi, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi chạm tay.

Dù chơi nỗ lực nhưng tuyển nữ futsal Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-2. Ảnh: AFC
Dưới sức ép nghẹt thở từ đội bóng hàng đầu châu lục, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng vẫn nỗ lực phòng ngự và phản công. Phút 10, Thùy Linh xuất sắc cứu thua một cú sút nguy hiểm, rồi tiếp đó bóng lại tìm đến cột dọc trong pha dứt điểm của Nhật Bản. Có thể nói đối thủ chơi vượt trội so với Việt Nam.
Phút 24, khi các cô gái Việt Nam mải mê dâng cao tìm bàn gỡ, Ryo Egawa trừng phạt sai lầm bằng cú sút nâng tỷ số lên 2-0. Gần cuối trận, Eguchi suýt ghi thêm bàn khi tung cú đá căng dội điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.
Dù thất bại, tuyển nữ futsal Việt Nam đã chiến đấu đầy quả cảm trước một Nhật Bản vượt trội về đẳng cấp, kỹ thuật lẫn kinh nghiệm. Các cô gái áo đỏ đã cố gắng đến giây phút cuối cùng, chơi bóng với tinh thần quả cảm và khát vọng ghi dấu tại đấu trường châu lục.

Tuyển futsal nữ Việt Nam khép lại giấc mơ World Cup sau trận thua Nhật Bản. Ảnh: VFF
Trận thua này là kết cục buồn, nhưng cũng là cơ hội để bóng đá futsal nữ Việt Nam nhìn lại hành trình đã qua và tiếp tục nuôi hy vọng vươn tầm trong tương lai.