Viết tiếp ước mơ cho nam sinh mồ côi mẹ phải ở với bố 80 tuổi ốm bệnh

Nhà nghèo, bố đang điều trị ung thư bàng quang, em Bùi Nguyên Thủ vẫn học tốt và ước mơ theo ngành Công nghệ thông tin để cuộc sống sau này bớt khổ.

Với chiếc bàn học cũ kĩ dùng nhiều năm, Bùi Nguyên Thủ luôn nỗ lực học tập để theo đuổi ước mơ đại học. Ảnh: Đình Tuệ.

Với chiếc bàn học cũ kĩ dùng nhiều năm, Bùi Nguyên Thủ luôn nỗ lực học tập để theo đuổi ước mơ đại học. Ảnh: Đình Tuệ.

Trong những ngày tác nghiệp tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, PV Báo Giáo dục và Thời đại được người dân kể về tấm gương học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập.

Theo chỉ dẫn, chúng tôi tìm về ngôi nhà cấp 4 xập xệ chỉ đủ che mưa che nắng theo đúng nghĩa đen tại xóm 7, xã Giao Yến. Đây là nơi cư trú của ông Bùi Văn Viển - sinh năm 1944 và cậu con trai út Bùi Nguyên Thủ.

Là học sinh lớp 9A Trường THCS Giao Yến, Thủ vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 và đạt tổng 41,8 điểm - xếp thứ 168/576 thí sinh đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT Giao Thủy B.

 Nằm gọn lỏn trong một con ngõ nhỏ cách quốc lộ 37B khoảng 100m, căn nhà của bố con em Bùi Nguyên Thủ thiếu thốn đủ thứ, không có cổng vào. Ảnh: Đình Tuệ.

Nằm gọn lỏn trong một con ngõ nhỏ cách quốc lộ 37B khoảng 100m, căn nhà của bố con em Bùi Nguyên Thủ thiếu thốn đủ thứ, không có cổng vào. Ảnh: Đình Tuệ.

Theo lãnh đạo địa phương, gia cảnh của Thủ rất éo le khi mẹ mất sớm, bố em là ông Bùi Văn Viển đã cao tuổi và đang phải điều trị bệnh ung thư bàng quang. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men đều vô cùng khó khăn. Ông Viển phải chịu cảnh "gà trống nuôi con", việc đồng áng cũng đành gác lại.

Dẫn chúng tôi đến thăm nhà, thầy Nguyễn Ngọc Tuyên - giáo viên Toán Trường THCS Giao Yến cho hay, hoàn cảnh éo le là vậy nhưng cậu học trò Bùi Nguyên Thủ rất có ý thức tự giác học tập. Toán là môn Thủ có thế mạnh nhất khi kỳ thi vừa qua, em đạt 9,25 điểm Toán; 8,25 điểm Ngữ văn và 6,8 điểm Tiếng Anh.

 Ngôi nhà của em Thủ không có đồ đạc gì đáng giá và thiếu thốn đủ bề. Ảnh: Đình Tuệ.

Ngôi nhà của em Thủ không có đồ đạc gì đáng giá và thiếu thốn đủ bề. Ảnh: Đình Tuệ.

Trò chuyện với PV, ông Viển không giấu nổi sự ái ngại và tâm sự, sau khi tham gia công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và xuất ngũ năm 1975, ông về quê và lập gia đình với người vợ đầu. Một thời gian sau, hai người chia tay nên ông đi bước nữa với người vợ thứ hai và sinh thêm được em Bùi Nguyên Thủ năm 2009.

"Hạnh phúc chẳng tày gang", năm Thủ lên 6 tuổi thì mẹ không may qua đời. Mọi gánh nặng kinh tế gia đình tiếp tục đè lên vai của lão nông hơn 70 tuổi này. Lớn lên trong nghèo khó, cậu bé Thủ ý thức được chỉ có con đường học hành chăm chỉ mới đáp lại công ơn sinh thành của bố mẹ nên rất chịu khó học.

 Ông Viển coi tập giấy khen của cậu con trai là món quà vô giá và mong con tiếp tục học tập tốt. Ảnh: Đình Tuệ.

Ông Viển coi tập giấy khen của cậu con trai là món quà vô giá và mong con tiếp tục học tập tốt. Ảnh: Đình Tuệ.

Cẩn thận xếp lại chiếc túi nhỏ đựng giấy khen từ năm lớp 1 - lớp 9 của con trai, ông Viển chia sẻ: "Nhờ sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô nên gần như năm nào cháu cũng đạt giấy khen học sinh giỏi và tiên tiến. Tôi đã cao tuổi lại đang ốm bệnh, dù thương con nhưng cũng không biết mình có trụ nổi đến lúc con trưởng thành, tự lập được không...".

Qua tìm hiểu, ông Bùi Văn Viển có một người anh ruột nhưng đã mất từ lâu. Con gái của người vợ đầu cũng ở xa không thường xuyên về thăm. Mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày của hai bố con ông chỉ phụ thuộc vào trợ cấp hộ nghèo mỗi tháng khoảng 720.000 đồng. Ruộng ông Viển cũng cho người khác cấy để cuối vụ có vài chục cân thóc ăn.

 Đang mang căn bệnh hiểm nghèo và tuổi cao, ông Viển không giấu nổi nỗi lo lắng vì không biết mình có thể đồng hành cùng con tới khi trưởng thành hay không và mong sự giúp đỡ từ cộng đồng. Ảnh: Đình Tuệ.

Đang mang căn bệnh hiểm nghèo và tuổi cao, ông Viển không giấu nổi nỗi lo lắng vì không biết mình có thể đồng hành cùng con tới khi trưởng thành hay không và mong sự giúp đỡ từ cộng đồng. Ảnh: Đình Tuệ.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Lưu Công Trí - Phó Chủ tịch UBND xã Giao Yến cho biết, gia đình ông Viển có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã. Hàng tháng ông cũng được hưởng trợ cấp của Nhà nước nhưng số tiền đó cũng không đáng là bao. Dù vậy, ông Viển luôn cố gắng nuôi dạy con, là một công dân luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật. Nhà trường và địa phương cũng cố gắng ưu tiên dành những suất quà để hỗ trợ cho gia đình em Thủ. Về lâu về dài, rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, ủng hộ để tiếp tục giúp Thủ viết tiếp ước mơ học hành sau này.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/viet-tiep-uoc-mo-cho-nam-sinh-mo-coi-me-phai-o-voi-bo-80-tuoi-om-benh-post690777.html