Viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi

Mất cha mẹ vì dịch COVID-19, hai em Phan Hồng Nhân (6 tuổi), Phan Thị Huỳnh Như (13 tuổi), ngụ ấp An Bình, xã Bình An sống với bà ngoại già yếu. Đây là một trong những trường hợp trẻ mồ côi ở huyện Châu Thành được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành vận động nhà hảo tâm nhận nuôi, hỗ trợ lâu dài.

Cha mẹ Nhân và Như siêng năng, chăm chỉ lao động. Tuy gia đình các em thuộc hộ cận nghèo nhưng nhờ cha mẹ các em chí thú làm ăn nên cuối năm 2020 cha mẹ Nhân, Như cất được căn nhà mới khang trang và thoát nghèo. Niềm vui khi có nhà mới chưa được bao lâu, tháng 10-2021, mẹ hai em mắc COVID-19, cha các em đi nuôi mẹ cũng bị nhiễm bệnh. Cha mẹ cách ly, điều trị không bao lâu thì lần lượt qua đời khi chưa kịp nhìn mặt hai con lần cuối.

Từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc nhưng giờ ánh mắt Nhân luôn đượm buồn. Sau khi cha mẹ mất, Như nghỉ học để ở nhà giúp bà ngoại, Nhân do không có điều kiện học trực tuyến nên cũng nghỉ học. Như tâm sự: “Cha mẹ mất, bà ngoại hay bệnh, con phải nghỉ học để giúp bà. Con làm mực để có thêm thu nhập. Con muốn được đi học, sau này mở cửa hàng kinh doanh nhỏ để lo cho em”. Còn Nhân ấp úng: “Con nhớ cha mẹ. Con ước được đi học như các bạn”.

Bà Thị Phước - bà ngoại của hai em Như và Nhân chia sẻ: “Đến giờ Nhân chưa biết cha mẹ mất, cháu nghĩ cha mẹ đi làm xa tết sẽ về. Trước đây, gia đình con tôi khó khăn, khi các con mất chỉ để lại căn nhà mới cất mà không có của cải hay ruộng đất. Ba bà cháu sống nhờ đồng lương đi làm thuê, làm mướn của chồng tôi và 30kg gạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành vận động nhóm vì trẻ em yêu thương cho hàng tháng, đủ cho gia đình tôi sống qua ngày”.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 cướp đi sinh mạng của nhiều người, biến nhiều em trở thành trẻ mồ côi. Huyện Châu Thành có 9 trẻ của 5 hộ gia đình mồ côi cha hoặc mẹ và mồ côi cả cha lẫn mẹ do dịch COVID-19; 64 trẻ mồ côi cha, mẹ do nguyên nhân khác. Đa số trẻ mồ côi đều có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Phan Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành cho biết: “Như và Nhân là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành cần được xã hội quan tâm, hỗ trợ. Hội vận động tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho các em, không để các em phải bỏ học”.

Đồng chí Mai Hồng Tốt (bìa trái) - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình An trò chuyện với em Nhân và mợ của em.

Đồng chí Mai Hồng Tốt (bìa trái) - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình An trò chuyện với em Nhân và mợ của em.

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành chỉ đạo cơ sở hội nắm tình hình trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; vận động, kết nối các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với các em. Hội đến thăm, tặng quà 8 trẻ mồ côi với tổng trị giá hơn 2 triệu đồng, vận động nhóm vì trẻ em yêu thương hỗ trợ thường xuyên 4 hộ gia đình có 8 trẻ mồ côi 30kg gạo/tháng...

Theo đồng chí Phan Thị Thu Vân, thời gian tới, hội tập trung hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID có hoàn cảnh khó khăn, mở rộng hỗ trợ trẻ mồ côi vì nguyên nhân khác trên địa bàn huyện; tạo điều kiện để trẻ mồ côi được phát triển toàn diện. Hội tiếp tục chỉ đạo hội cơ sở khảo sát, nắm tình hình trẻ mồ côi chưa được nhận đỡ đầu hoặc ít nhận được hỗ trợ trên địa bàn huyện để tiếp tục vận động hỗ trợ các em. Tùy điều kiện có thể hỗ trợ tiền hoặc vật chất như sản phẩm dinh dưỡng, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày, học phí, đồ dùng, thiết bị học tập…

Với sự sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm, sự chung tay của toàn xã hội, trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19 như chị em Huỳnh Như, Hồng Nhân hay trẻ mồ côi vì nguyên nhân khác đều được hỗ trợ, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: BẢO TRÂN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xa-hoi/viet-tiep-uoc-mo-cho-tre-mo-coi-8844.html