Viết tiếp ước mơ trong 'Ngôi nhà hạnh phúc'

'Từ bây giờ trở đi, em và mẹ không còn phải sống trong nỗi lo sợ ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Với một cậu bé mồ côi như em, trước kia, được ở trong ngôi nhà mới như thế này chỉ có trong giấc mơ, nhưng bây giờ điều ấy đã trở thành hiện thực'.

Đó là chia sẻ của em Nguyễn Hồng Sơn, dân tộc Mường, học sinh lớp 8, Trường Tiểu học và THCS Bình Thanh (Cao Phong, Hòa Bình), tại Lễ khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà hạnh phúc” do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

 Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao biểu trưng nhận đỡ đầu học sinh Nguyễn Hồng Sơn, tại Lễ khánh thành “Ngôi nhà hạnh phúc”.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao biểu trưng nhận đỡ đầu học sinh Nguyễn Hồng Sơn, tại Lễ khánh thành “Ngôi nhà hạnh phúc”.

Nguyễn Hồng Sơn mồ côi bố từ năm 2022. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, mẹ đi hái măng rừng và bốc hàng thuê, số tiền kiếm được không đủ trang trải cuộc sống. Trước đây, Sơn và mẹ sống trong căn nhà ngói xuống cấp, xập xệ, đi lại rất khó khăn. Mỗi mùa mưa về, ngôi nhà lại trong tình trạng bị dột, hiểm nguy rình rập. Cuộc sống gia đình có bữa hôm nay lo bữa ngày mai, mẹ con Sơn không dám nghĩ tới ngày được sống trong ngôi nhà khang trang, kiên cố, hay chỉ đơn giản là chẳng còn mưa tạt gió lùa mỗi khi mưa bão.

Nắm được hoàn cảnh của gia đình, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ, khẩn trương triển khai thực hiện công trình “Ngôi nhà hạnh phúc”, kịp bàn giao tặng Nguyễn Hồng Sơn vào dịp khai giảng năm học mới. Ngoài ngôi nhà kiên cố, cậu học sinh nghèo được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi theo Chương trình “Em nuôi của Đoàn” với số tiền 500 nghìn đồng/tháng. Em còn được tặng một chiếc xe đạp để đến trường thuận lợi hơn mỗi ngày. Niềm vui không nói hết thành lời, Nguyễn Hồng Sơn gửi lời cảm ơn chân thành tới các tổ chức, cá nhân đã giúp em bằng lời hứa của mình: “Em sẽ cố gắng học tốt để viết tiếp ước mơ trong “Ngôi nhà hạnh phúc”, không phụ sự giúp đỡ của mọi người”.

Chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia chia sẻ: “Cách đây không lâu, tôi rất phấn khởi khi trực tiếp trao biểu trưng xây dựng 'Ngôi nhà hạnh phúc' tặng em Sơn, nay được tận mắt chứng kiến ngôi nhà hoàn thiện. Đây là món quà ý nghĩa của Đoàn, Hội và các tổ chức, cá nhân đồng hành gửi gắm, trao tặng, giúp các em học sinh dân tộc thiểu số mồ côi ổn định cuộc sống, vượt khó vươn lên trong học tập, viết tiếp ước mơ đến trường”.

Bài và ảnh: BẢO THY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/viet-tiep-uoc-mo-trong-ngoi-nha-hanh-phuc-794437