Viết tin bài gửi về Đài Phát thanh giải phóng từ chiến khu Quảng Đà

Đài Phát thanh Giải phóng (mật danh là CP90) đã đóng góp quan trọng trên làn sóng Tiếng nói Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Các cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên ra đi từ 'Mái nhà chung' 58, Quán Sứ, Hà Nội vào chiến trường miền Nam viết tin bài gửi về đất Bắc.

Từ chiến trường Quảng Đà, những bản tin chiến sự nóng hổi, những làn điệu dân ca khu 5 được gửi về Hà Nội, phát trên làn sóng Tiếng nói Việt Nam đã có tác động tinh thần lớn lao đối với chiến trường khói lửa. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng những cán bộ trở về từ chiến trường năm xưa vẫn nguyên vẹn tình yêu đối với làn sóng Tiếng nói Việt Nam.

Bà Lê Thị Tuệ Châu, cựu phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng.

Bà Lê Thị Tuệ Châu, cựu phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng.

Bà Lê Thị Tuệ Châu, bút danh Hoài Hương, nguyên biên tập viên Đài Phát thanh Giải phóng, năm nay vừa bước qua tuổi 82. Tuổi tác và di chứng trong những năm ở chiến trường Quảng Đà khốc liệt khiến trí nhớ bà không còn như xưa. Thế nhưng, khi nói về Đài Phát thanh Giải phóng tình cảm trong bà vẫn vẹn nguyên. Sau ngày miền Nam giải phóng, bà Tuệ Châu chuyển về làm việc tại Đài Phát thanh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến năm 1992, bà Tuệ Châu chuyển qua làm việc ở một tờ báo cho đến khi về hưu.

Bà Lê Thị Tuệ Châu.

Bà Lê Thị Tuệ Châu.

Bà nhớ nhất là mùa khô năm 1969, khi bà ở dưới một căn hầm nhận tin, biên tập, gửi về Đài thì ở một căn hầm cách đó 20 mét, lính Nam Hàn tìm được nhà báo, nhà thơ Dương Thị Xuân Quý và sát hại dã man.

Bà Lê Thị Tuệ Châu nhớ lại: “Khó khăn lắm, có khi nhịn đói 2, 3 ngày không có gì để ăn, chỉ huy phải cho phong lương khô nhưng vẫn thực hiện hết nhiệm vụ của mình. Tôi vẫn kịp đưa những tin nóng hổi, tin chiến thắng. Ví dụ hôm nay mình diệt được mấy chục tên lính Mỹ, Nam Hàn để đưa tin cho Ban Biên tập. Ban Biên tập gửi ra Hà Nội để phát sóng trên Đài TNVN. Cách gửi cũng không phải như bây giờ đâu mà gửi bằng cách đánh thông tin tít-te. Ngoài kia có một bộ phận nhận và đánh máy lại”.

Nhạc sĩ Trần Hồng.

Nhạc sĩ Trần Hồng.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam cũng là năm Nhạc sĩ Trần Hồng, nguyên phóng viên văn nghệ, Đài Phát thanh Giải phóng bước qua tuổi 96. Vậy mà, ông vẫn nhớ về những tin bài được phát trên sóng phát thanh phải vượt qua bom đạn mới đến được với Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5. Sau khi qua kiểm duyệt, mới được truyền về Hà Nội bằng mật mã morse để phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Gian khổ, thiếu thốn đã rèn luyện cho những nhà báo phát thanh ở chiến trường Quảng Đà có sức chịu đựng bền bỉ, tính cẩn thận trong chuyên môn.

Nhà báo Phạm Tấn Tư, Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Đài TNVN tặng quà Nhạc sĩ Trần Hồng nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đài TNVN.

Nhà báo Phạm Tấn Tư, Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Đài TNVN tặng quà Nhạc sĩ Trần Hồng nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đài TNVN.

Suốt những năm ở chiến trường, ông Trần Hồng miệt mài sưu tầm, ghi chép cẩn thận những điều tai nghe mắt thấy. Nhờ vậy, từ khi về hưu đến nay, ông đã xuất bản 21 đầu sách văn nghệ dân gian. Trong đó có tác phẩm đoạt Giải thưởng Nhà nước của Hội Nhạc sĩ Việt Nam như “Âm nhạc kịch dân ca”; “Nhạc đàn dân ca”. Mới đây nhất, năm 2025, Nhạc Sĩ Trần Hồng xuất bản ấn phẩm “Tiếng hát ru các tỉnh miền Trung” đoạt Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Đến bây giờ, những kỷ niệm khi tác nghiệp trong chiến khu vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nhạc sĩ Trần Hồng: “Ký ức hồi ở CP90, tôi về Đài TNVN, sau này tôi được chuyển qua CP 90 rồi vào chiến trường miền Nam, ghi chép rất nhiều. Sau này, in thành tập sách. 21 quyển sách của tôi, chủ yếu viết về hát bã trạo, hò đưa linh, hát đồng dao, tức là toàn văn nghệ dân gian. Tuy là chín mươi mấy tuổi rồi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm”.

Bà Nguyễn Thị Anh Trang, người đầu tiên đọc bản tin giải phóng Đà Nẵng trên Đài phát thanh Đà Nẵng năm nay đã bước qua tuổi 86. Bà vẫn nhớ rất rõ những kỷ niệm làm báo phát thanh ở chiến trường ác liệt.

Bà Nguyễn Thị Anh Trang, cựu phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng (CP90).

Bà Nguyễn Thị Anh Trang, cựu phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng (CP90).

Bà Anh Trang kể: Năm 1973, bà được phân công vào chiến trường với nhiệm vụ là phóng viên của Đài Phát thanh Giải phóng phản ánh tinh thần chiến đấu, nổi dậy đánh chiếm căn cứ địch, mở rộng vùng giải phóng của bộ đội và nhân dân Quảng Đà. Hình ảnh những mẹ, những chị nuôi giấu cán bộ hay giao liên dẫn đường còn in đậm trong tim nữ phóng viên chiến trường ngày ấy.

Bà Nguyễn Thị Anh Trang.

Bà Nguyễn Thị Anh Trang.

Bà Trang nhớ lại: Sau khi viết xong tin bài, người viết bỏ vào phong bì và tùy theo mức độ khẩn cấp mà đề nghị giao liên chuyển đi. Nếu phong bì có ghi “hỏa tốc” thì giao liên phải chạy bộ từ những vùng ven giải phóng để chuyển về Ban Biên tập, sau đó được chuyển ra Hà Nội để phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt nam.

Nói về tình cảm với Đài Tiếng nói Việt Nam, bà Nguyễn Thị Anh Trang nghẹn ngào: “Đài Tiếng nói Việt Nam, CP90 cũng là một đứa con của Đài cùng được sinh ra tại 58, Quán Sứ. Chúng tôi vào đây làm việc, tôi là người tiếp quản Đài phát sóng An Hải, phường Nại Hiên (Đà Nẵng) ngày đầu giải phóng. Tôi không thể nào quên được. Đó là kỷ niệm của cuộc đời và tôi cũng luôn luôn nghĩ về đồng đội của mình”.

VOV miền Trung gặp mặt cán bộ hưu trí và CP90 nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài TNVN.

VOV miền Trung gặp mặt cán bộ hưu trí và CP90 nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài TNVN.

Những cán bộ Đài Phát thanh Giải phóng năm xưa trên chiến trường Quảng Đà khói lửa, nay đã tuổi cao sức yếu nhưng ai cũng dành trọn tình yêu cháy bỏng khi nhắc về Tiếng nói Việt Nam và rất đỗi tự hào về chặng đường 80 năm đồng hành với đất nước của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thanh Hà/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/viet-tin-bai-gui-ve-dai-phat-thanh-giai-phong-tu-chien-khu-quang-da-post1227845.vov