Vietnam Jungle Marathon 2025: Màn so tài đầy ngoạn mục của các vận động viên chạy địa hình đến từ 36 quốc gia

Ngày 18/10 đã diễn ra cuộc đua gay cấn tại Vietnam Jungle Marathon (VJM) 2025 ở cự ly siêu marathon. Việt Nam cùng các quốc gia như Pháp, Ireland và Italy đã góp mặt trên bục nhận giải.

Vẻ đẹp ngoạn mục của địa hình Pù Luông kết hợp cùng sự cạnh tranh quyết liệt trên tất cả các cự ly thi đấu đã mang đến một mùa giải VJM vô cùng đặc sắc.

Các vận động viên hứng thứ với vẻ đẹp của địa hình Pù Luông. (Nguồn: BTC)

Các vận động viên hứng thứ với vẻ đẹp của địa hình Pù Luông. (Nguồn: BTC)

Ông David Lloyd, Giám đốc VJM, chia sẻ: "Phần lớn thời gian trong ngày chạy, chúng tôi đã được thời tiết ưu ái với ánh nắng tuyệt đẹp, giúp các vận động viên có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa).

Tôi rất yêu mảnh đất này của Việt Nam, nên khi nghe rất nhiều vận động viên nói rằng họ ngỡ ngàng trước Pù Luông khi về đích thực sự là một niềm hạnh phúc".

Hạng mục nam cự ly 70km diễn ra đầy kịch tính với màn so tài kịch tính giữa Valentin Orange (Pháp) và Nguyễn Sĩ Hiếu (Việt Nam) ngay từ vạch xuất phát.

Cuối cùng, hai người đã cùng nhau về đích, chia sẻ vị trí Quán quân với thời gian 7:56:33. Còn Nguyễn Thắng (Việt Nam) về thứ ba.

Ở nội dung nữ 70km, vận động viên Nguyễn Thị Nguyệt (Moon) đến từ Hội An có màn trình diễn ấn tượng với chiến thuật khôn ngoan.

Cô không dẫn đầu từ đầu mà vượt qua Phùng Trang để chiếm vị trí dẫn đầu từ trạm kiểm soát thứ 7 (CP7), sau đó tạo khoảng cách và giữ vững đến hết đường đua với thời gian 10:14:19.

Vận động viên Nguyễn Thị Nguyệt (Moon) đến từ Hội An. (Nguồn: BTC)

Vận động viên Nguyễn Thị Nguyệt (Moon) đến từ Hội An. (Nguồn: BTC)

Nguyệt chia sẻ: "Tôi rất yêu giải chạy này, các cung đường chạy rất đẹp và tôi thích chạy qua những làng nhỏ xinh xắn dọc đường. Pù Luông là nơi kỳ diệu và tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội chạy ở đây, cảm thấy may mắn khi giành chiến thắng. Sự hỗ trợ từ ban tổ chức suốt đường đua cũng rất tuyệt vời".

Phùng Trang xuất sắc giành vị trí Á quân, chỉ sau Nguyệt 12 phút, trong khi Giàng Thị Linh từ Câu lạc bộ Chạy bộ dân tộc Sapa (Sapa Ethnic Running Club) lần đầu tiên tham gia chạy ở Pù Luông đã về thứ ba với thời gian 11:16:03.

Ở nội dung nam 50km, Sùng A Phử, cũng từ Câu lạc bộ Chạy bộ dân tộc Sapa giành chức vô địch với thời gian 5:09:35. Anh đã hồi phục tốt sau khi về nhì ở VMM 50km thuộc World Trail Majors.

Phử chia sẻ: "Đường chạy VJM rất đẹp và người dân ở đây rất thân thiện, ấm áp. Với tôi, cảnh đẹp thung lũng Kho Mường là điểm nhấn của cuộc đua".

Về đích ở vị trí thứ hai là Stephen Barkey đến từ Ireland, thứ ba là Nguyễn Đức Tuyền với thời gian 5:33:27.

Nhà vô địch nữ 50km là Nguyễn Thị Ngọc Anh với thời gian 6:21:20 ấn tượng. Về nhì là Lưu Hồng Vân với 6:31:34, còn Nguyễn Thị Trà Giang về ba với 6:38:23.

Vô địch nam 25km thuộc về Nguyễn Đức Tuấn Anh (Tú Dồ) với thời gian 2:14:33. Theo sát Tuấn Anh là Nguyễn Xuân Tứ (2:19:24) và Mario Maresca (2:21:38).

Ở nội dung nữ, vị trí Quán quân thuộc về Thái Thị Hồng với thành tích 2:51:35, tiếp theo là Tạ Thị Linh (2:53:35) và Nguyễn Lê (3:21:25).

Nhà vô địch nam 10km là Vũ Tiến Việt Dũng với thời gian 1:10:13, vượt qua Ronen Lind (Thụy Sỹ) 1:11:02. Hoàng Anh Tuấn về thứ ba với 1:17:40.

Ở nội dung nữ, Trần Duyên giành chiến thắng thuyết phục với thành tích 1:12:22. Vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Hợp, với thời gian 1:31:01 và 1:22:48.

Nhà vô địch nữ 50km là Nguyễn Thị Ngọc Anh với thời gian 6:21:20 ấn tượng. (Nguồn: BTC)

Nhà vô địch nữ 50km là Nguyễn Thị Ngọc Anh với thời gian 6:21:20 ấn tượng. (Nguồn: BTC)

Năm nay, cuộc đua tiếp tục truyền thống hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện. Số tiền quyên góp từ Vietnam Jungle Marathon 2025 đã nâng tổng số tiền của chuỗi sự kiện lên khoảng 530.000 USD (hơn 13,8 tỷ đồng)

Trong số các vận động viên tham gia giải chạy năm nay có một đội hơn 30 vận động viên đến từ Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh, trong đó có những bạn trẻ đầy cảm hứng đã từng nhận được sự hỗ trợ từ quỹ.

Nhiều người trong số họ đến từ những cộng đồng khó khăn nhưng với sự giúp đỡ của Rồng Xanh, họ đã vượt qua thử thách.

Hoàng Anh từ Tổ chức trẻ em Rồng Xanh cho biết: "Một số bạn vẫn đang tiếp tục học tập hoặc đào tạo nghề, trong khi những người khác đã bắt đầu sự nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau, như làm tóc và nhà hàng. Một số em đã nhận được học bổng hoặc trở lại Blue Dragon với vai trò cộng tác viên, hỗ trợ thế hệ kế tiếp".

Hà Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vietnam-jungle-marathon-2025-man-so-tai-day-ngoan-muc-cua-cac-van-dong-vien-chay-dia-hinh-den-tu-36-quoc-gia-331450.html