Vợ bị chồng tra tấn vì nghi ngoại tình: Bỏ ớt bột vào vùng kín, đốt đùi bằng bàn là nóng
Dù người vợ kêu cứu trong đau đớn nhưng không ai dám can thiệp vì sợ bị liên lụy. Phải đến ngày 15/6, anh trai của cô mới đến giải cứu kịp thời.
Một người đàn ông tại huyện Muzaffarpur, bang Bihar đã bị bắt giữ sau khi bị tố cáo có hành vi tra tấn dã man vợ mình do nghi ngờ cô có quan hệ ngoài luồng. Nạn nhân cho biết, chồng cô đã nhét ớt bột vào vùng kín, dùng bàn là đang nóng đốt vào đùi và còn cố tình giật điện cô. Đáng sợ hơn, cô bị nhốt trong phòng suốt hai ngày không được ăn uống.
Vụ việc xảy ra hôm 13/6 vừa qua. Theo lời nạn nhân, dù cô kêu cứu trong đau đớn nhưng không ai dám can thiệp vì sợ bị liên lụy. Phải đến ngày 15/6, anh trai của cô mới đến giải cứu kịp thời.
Cô được đưa đến Trung tâm Y tế Cơ sở Paroo để sơ cứu, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Đại học Y Shree Krishna do tình trạng thương tích nghiêm trọng.

Ảnh minh họa
Bị nhà chồng đe dọa giết
Ngày 16/6, nạn nhân đã trình báo sự việc với cảnh sát và tố cáo chồng – Shatrughan Rai (40 tuổi), mẹ chồng – Dukhni Devi (45 tuổi), em chồng – Sumesh Rai (30 tuổi), và chị dâu – Pushpa Devi (26 tuổi). Trong số này, chỉ có người chồng bị bắt giữ, những người còn lại hiện đang bỏ trốn.
Sĩ quan cảnh sát cấp cao Ram Vinay Kumar xác nhận: “Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi đã khởi tố các tội danh liên quan đến bạo hành gia đình và hành hung. Cảnh sát đang truy bắt các nghi phạm còn lại.”
Trong cuộc phỏng vấn với India Today, nạn nhân cho biết cô đã bị nghi ngờ không chung thủy từ nhiều tháng trước. Dù đã ngỏ ý được kiểm tra y tế để chứng minh trong sạch, cô vẫn bị đe dọa giết. “Họ đã làm những điều mà đến súc vật cũng không đối xử với nhau như vậy,” cô nói trong nước mắt.
Vợ chồng nạn nhân kết hôn được 10 năm và có ba người con.
Cảnh sát cam kết sẽ đưa những người liên quan ra ánh sáng pháp luật và cho biết nạn nhân sẽ được bảo vệ và hỗ trợ toàn diện trong quá trình điều tra.