Vợ chết lặng khi phát hiện kẻ thứ ba ở ngay trong nhà

Khi con gái mách bố có hành động mờ ám với người đàn bà khác nhưng cô không tin, đến lúc bắt tại trận thì vô cùng đau đớn.

Người phụ nữ chia sẻ lại câu chuyện gia đình đầy sóng gió.

Người thứ 3 tập 156 cùng nữ chính giấu mặt (37 tuổi, TP.HCM) trải lòng về cuộc hôn nhân bất ổn với người chồng lén lút ngoại tình với chị dâu góa phụ khiến ai cũng "sốc ngang".

Bà mẹ hai con cho biết, câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm và hiện cô đã bình tâm vượt qua tất cả để sống cho mình.

Trước đó, cô lấy chồng người Bắc hơn 8 tuổi, sau hơn 10 năm chung sống cả hai sinh được hai cô con gái (hiện 16 tuổi và 12 tuổi). Vợ chồng cô sống chung với bố mẹ chồng, anh trai chồng cùng chị dâu - ba hộ gia đình trong một nhà.

Năm 2020, lúc dịch Covid-19 bùng phát, cô nghỉ công việc kế toán để ở nhà chăm sóc gia đình. Thời điểm này, cô và chị dâu chung nhau mở quán bán đồ ăn sáng ngay gần nhà. Đến năm 2021, gia đình cô gặp biến cố khi anh chồng mất vì bệnh thận, 4 tháng sau thì mẹ chồng cũng ra đi mãi mãi, còn bố chồng bị rạn xương nằm một chỗ. Thương chị dâu nên cô chăm lo cho cháu như con.

“Không hiểu sao ngày nào cũng tầm giờ cao điểm 8-9h bán hàng thì chị kêu đi mua cái này cái kia… nhưng thực chất chị về nhà hú hí với chồng em. Em không để ý mà con em và con của chị là người nói cho em biết. Khi con gái bảo “Mẹ ơi! Sao ba hay vào phòng của bác thế?”, em còn mắng con vì nghĩ chồng vào đó sửa đồ giúp. Đến khi con chị nói: “Chú vào phòng mẹ con hoài, cả mấy tiếng đồng hồ làm gì trong đó”, từ đó em mới tin”, cô nghẹn ngào kể lại.

Vào một buổi sáng, khi hai bé ra quán đòi cô nấu đồ ăn sáng và mách chuyện “ba và bác đang ở trên phòng, mẹ về đi”, cô liền chạy về nhà để bắt tại trận. Mở hé cửa phòng, cô chết đứng tại chỗ chứng kiến cảnh tượng đau lòng nhưng không nói gì, chỉ xuống nhà đập phá đồ đạc.

Thấy nhà có tiếng động, hai kẻ phản bội quần áo xộc xệch chạy xuống và người chị dâu còn to tiếng trách mắng cô "đang làm trò gì". Lúc này, cơn tức giận bùng phát khiến cô lao vào đánh “người thứ ba”, thấy vậy người chồng lao vào can rồi đẩy cô ra. Kết thúc cuộc đánh ghen, người chồng bị cô ném gạt tàn thuốc trúng đầu phải đi bệnh viện khâu mấy mũi.

Ngay đêm đó, cô về nhà mẹ đẻ, bỏ hết công việc buôn bán. Một thời gian sau, chồng cô đến năn nỉ xin lỗi hứa sẽ thay đổi. Vì con, cô chấp nhận tha thứ. Cả hai quyết định bán nhà của bố mẹ chia đôi cho chị dâu và cùng con chuyển đến nơi khác sống.

Mọi chuyện tưởng êm đềm trôi qua nhưng vì cô đã mất niềm tin ở chồng nên trong lòng vẫn luôn nghi ngờ anh. Rồi theo linh tính mách bảo, cô mò được mật khẩu điện thoại của chồng, cài phần mềm theo dõi và đọc được hết tin nhắn qua lại với người chị dâu.

Khi biết chồng đang ở phòng trọ của chị dâu, cô đã tới gõ cửa khiến hai kẻ phản bội ngỡ ngàng. Cô bình tĩnh trách cả hai không biết giữ lời hứa thì người chồng đổ lỗi do cô mải lo con cái, không thỏa mãn nhu cầu của chồng nên anh mới ra ngoài tìm.

“Lúc này em nói thà ông đi ăn bánh trả tiền, bao nhiêu chỗ sao ông không tìm mà lại là chị dâu? Nếu ông thèm như vậy thì ông ra đường mà chơi. Em quay về làm đơn ly hôn mặc mẹ em cản. Đến thời điểm hiện tại, mẹ em vẫn trách tại sao cho con sống trong môi trường không cha. Em phản bác lại rằng, thà không cha còn hơn có cha mà mang tiếng”, mẹ hai con thẳng thắn chia sẻ.

Làm hết thủ tục ly hôn và chia tài sản, cô thuê nhà ngay gần nhà mẹ để gây dựng lại từ đầu. Thỉnh thoảng chồng cũ vẫn tới thăm con dù cô không nhận chu cấp từ anh.

Mới đây, khi ba chồng mất, cô vẫn đưa con về đội tang nhưng bị người nhà chồng cũ nhìn với ánh mắt như thể cô là người gây ra tội khiến gia đình đổ vỡ.

Qua câu chuyện của nữ chính, cô hy vọng chị em đừng vô tình hay cố ý tạo cơ hội cho sự phản bội xảy ra và phụ nữ cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/vo-chet-lang-khi-phat-hien-ke-thu-ba-o-ngay-trong-nha-217347.html