Vợ chồng cựu chiến binh trọn nghĩa vẹn tình gần nửa thế kỷ bên nhau

Gần nửa thế kỷ đồng hành, cựu chiến binh Nguyễn Đức Toàn và bà Nguyễn Thị Hoan vẫn giữ trọn tình nghĩa vợ chồng. Mối duyên của họ bắt đầu từ một lần gặp gỡ tình cờ tại nhà thờ quê hương, khi cô gái trẻ đem lòng cảm mến chàng lính vừa trở về sau chiến tranh.

Từ ánh nhìn đầu tiên của cô gái làng bên

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con ngõ ở xứ đạo Yên Lương, phường Lĩnh Nam, Thành phố Hà Nội, cựu chiến binh Nguyễn Đức Toàn vẫn giữ nếp sinh hoạt đều đặn như nhiều năm qua. Ở tuổi 82, ông vẫn tự tay làm việc và chưa bao giờ quen với cuộc sống an nhàn. Bên cạnh ông là bà Nguyễn Thị Hoan, người phụ nữ đã cùng ông đi qua gần nửa thế kỷ với đủ đầy vui buồn của cuộc đời.

Nghe nhắc đến chuyện tình ngày cũ, bà Hoan bật cười. Nụ cười của người phụ nữ tuổi ngoài 70 dường như vẫn còn thấp thoáng nét e ấp của cô gái trẻ năm nào.

Ngày ấy, bà thường đi lễ tại nhà thờ Yên Lương. Trong một buổi lễ như bao ngày khác, bà nhìn thấy một thanh niên mặc quân phục bộ đội mới phục viên trở về quê hương. Chàng trai ấy có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành và ánh mắt chân chất. "Thật ra lúc đó tôi không biết ông ấy là ai. Chỉ thấy một anh bộ đội đi lễ cùng mọi người. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, càng không nghĩ sau này lại thành vợ chồng", bà Hoan kể.

Còn với ông Nguyễn Đức Toàn, sau gần 10 năm quân ngũ (1966 - 1976), trở về từ những chiến trường khốc liệt, từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Tây Nguyên đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, điều ông mong muốn nhất là một cuộc sống bình yên bên gia đình và quê hương.

"Trước đây, tôi cũng đã gặp cô ấy vài lần khi đi lễ. Nhưng mãi đến lúc phục viên về quê, thấy cô ấy khác xưa, xinh xắn và hiền lành, chăm chỉ nên tôi muốn tìm hiểu", ông chia sẻ.

Ông Toàn bắt đầu sang nhà bà Hoan chơi. Những câu chuyện còn khá ngắn ngủi, những lần gặp gỡ cũng chỉ dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên. Thế nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến tình cảm lớn dần.

"Ông ấy vào nhà chơi thì bố mẹ tôi quý lắm. Thấy anh ấy đi bộ đội về, tính tình hiền lành, lại không còn phải lo nghĩa vụ nữa nên hai bên gia đình đều vun vén. Chúng tôi tìm hiểu đúng hai tháng rồi cưới", bà Hoan kể.

Hai tháng là khoảng thời gian rất ngắn để quyết định gắn bó cả cuộc đời với một người. Nhưng với thế hệ đi qua chiến tranh, niềm tin đôi khi được xây dựng từ những điều rất giản dị.

Cuộc sống gia đình không chỉ có niềm vui. Những lúc khó khăn nhất, điều giúp ông bà vượt qua chính là sự đồng lòng

Cuộc sống gia đình không chỉ có niềm vui. Những lúc khó khăn nhất, điều giúp ông bà vượt qua chính là sự đồng lòng

Bà Hoan tâm sự, thời đó, bà không nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương lãng mạn. Điều khiến bà cảm mến người lính trẻ chính là sự chân thành và đĩnh đạc. "Chúng tôi không có đi chơi, không có hẹn hò nhiều. Chỉ biết quý mến nhau rồi nên duyên. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, đám cưới được tổ chức đơn sơ trong niềm vui của gia đình và xóm làng ", bà nói.

Hạnh phúc được vun đắp từ những tháng năm gian khó

Nếu chiến tranh là nơi thử thách lòng dũng cảm của người lính thì cuộc sống đời thường lại là nơi thử thách sự bền bỉ của một người chồng, người cha. Những năm sau ngày cưới, đất nước còn nhiều khó khăn. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cũng không nằm ngoài vòng xoáy mưu sinh của thời hậu chiến.

Rời quân ngũ trở về với hai bàn tay trắng, ông Toàn phải bắt đầu lại từ đầu. Không còn tiếng súng hay những cuộc hành quân xuyên rừng, giờ đây người lính đối diện với những lo toan rất đời thường, cơm ăn, áo mặc, nuôi con khôn lớn. Ông bà làm đủ nghề để kiếm sống, có những thời điểm cuộc sống vô cùng vất vả nhưng chưa bao giờ ông Toàn cho phép mình nản chí.

Bà Hoan nhớ lại: "Ông ấy ít nói lắm nhưng rất chịu khó. Việc gì cũng làm, miễn là có thể lo cho gia đình".

Những năm tháng ấy, các con lần lượt ra đời. Niềm vui làm cha mẹ đi kèm với những nỗi lo thường trực về kinh tế và tương lai của con cái. Là vợ của một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt, bà Hoan cũng có những nỗi bất an riêng.

"Tôi từng lo về sức khỏe của các con. Hồi đó nhiều người đi chiến trường về bị ảnh hưởng chất độc hóa học nên ai cũng thấp thỏm. Đến khi các con sinh ra khỏe mạnh, lớn lên bình thường thì tôi mới thực sự yên tâm", bà chia sẻ.

Cuộc sống gia đình không chỉ có niềm vui. Những lúc khó khăn nhất, điều giúp ông bà vượt qua chính là sự đồng lòng. Ông Toàn không phải người đàn ông thường xuyên nói lời yêu thương. Tình cảm của ông được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, chăm chỉ lao động, lo lắng cho vợ con và luôn là người đứng ra gánh vác những khó khăn của gia đình.

Còn bà Hoan, bằng sự tảo tần của người phụ nữ Việt Nam, luôn là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm làm việc.

Hằng ngày, hai vợ chồng ông bà vẫn chăm chỉ với công việc làm nến cốc, sinh kế của gia đình

Hằng ngày, hai vợ chồng ông bà vẫn chăm chỉ với công việc làm nến cốc, sinh kế của gia đình

Gần 50 năm chung sống, hạnh phúc của ông bà đơn giản là cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn, chứng kiến các con trưởng thành và giữ gìn mái ấm gia đình.

Nghĩa tình còn lại sau nửa thế kỷ

Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Sau những năm tháng chật vật mưu sinh, ông bà lại phải đối diện với một mất mát không gì bù đắp được.

Người con gái út của ông bà không may qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhắc đến đứa con đã khuất, đôi mắt bà Hoan đỏ hoe. Nỗi đau ấy đã đi cùng bà suốt nhiều năm qua. "Đó là điều đau lòng nhất trong cuộc đời tôi. Khi con mất, tôi gần như suy sụp hoàn toàn", bà nghẹn ngào.

Trong những ngày tháng ấy, người cựu chiến binh năm nào lại một lần nữa trở thành chỗ dựa cho gia đình. Không có những lời động viên hoa mỹ, ông lặng lẽ ở bên vợ, cùng bà vượt qua nỗi đau mất con. Có lẽ chính những năm tháng chiến tranh đã dạy ông cách đối diện với mất mát. Và cũng chính tình yêu dành cho gia đình đã giúp ông mạnh mẽ hơn trong những thời khắc khó khăn nhất.

Đến nay, ở tuổi ngoài 80, ông Toàn và bà Hoan vẫn duy trì nghề sản xuất nến cốc tại gia đình. Công việc không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ.

Mỗi ngày, ông Toàn cẩn thận kiểm tra từng sản phẩm trước khi đóng gói. Bà Hoan ngồi bên hỗ trợ chồng. Hình ảnh ấy đã trở thành quen thuộc đối với những người hàng xóm xung quanh.

"Giờ già rồi nhưng còn làm được thì vẫn làm. Lao động giúp mình khỏe mạnh và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu", ông Toàn chia sẻ.

Ngắm nhìn người chồng tóc đã bạc trắng nhưng vẫn cần mẫn làm việc mỗi ngày, bà Hoan chỉ cười hiền.

Sau gần 50 năm chung sống, điều khiến bà trân trọng nhất ở ông không phải là những chiến công trong quá khứ mà là cách ông đối xử với gia đình. "Tôi thấy mình may mắn vì có người chồng sống trách nhiệm, trước sau như một. Cuộc sống có khó khăn thế nào thì ông ấy vẫn luôn nghĩ cho vợ con trước tiên", bà nói.

Trường Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/moi-tinh-tu-anh-nhin-dau-tien-cua-nguoi-cuu-chien-binh-238260605170845445.htm