Vợ chồng già làm mặt nạ giấy bồi duy nhất ở Phố cổ Hà Nội

Tọa lạc tại con ngõ nhỏ trên phố Hàng Than (quận Ba Đình, Hà Nội), cơ sở sản xuất mặt nạ giấy bồi của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Hương Lan đang tất bật, tỉ mỉ chế tạo ra những món đồ chơi dân gian truyền thống để kịp cung ứng ra thị trường trước Rằm tháng 8.

 Căn nhà nhỏ trong ngõ 73 phố Hàng Than (quận Ba Đình, Hà Nội) là nơi 2 vợ chồng Hòa Lan chế tác ra những sản phẩm đồ chơi Trung thu từ giấy bồi. Hiện tại, họ được nhiều người xem là những nghệ nhân cuối cùng còn giữ được nghề chế tạo mặt nạ giấy bồi thủ công ở phố cổ.

Căn nhà nhỏ trong ngõ 73 phố Hàng Than (quận Ba Đình, Hà Nội) là nơi 2 vợ chồng Hòa Lan chế tác ra những sản phẩm đồ chơi Trung thu từ giấy bồi. Hiện tại, họ được nhiều người xem là những nghệ nhân cuối cùng còn giữ được nghề chế tạo mặt nạ giấy bồi thủ công ở phố cổ.

 Trong căn nhà nhỏ khoảng 20 m2 của đôi vợ chồng già luôn có đầy những vật liệu để làm mặt nạ như những chồng giấy vụn, bút vẽ, hộp sơn, khuôn...

Trong căn nhà nhỏ khoảng 20 m2 của đôi vợ chồng già luôn có đầy những vật liệu để làm mặt nạ như những chồng giấy vụn, bút vẽ, hộp sơn, khuôn...

 Chia sẻ với phóng viên, bà Đặng Hương Lan cho biết nghề làm mặt nạ giấy bồi là nghề gia truyền của gia đình. Từ nhỏ bà đã được tiếp xúc với nghề và bắt đầu từ lúc 19 tuổi bà đã được bố mẹ chỉ bảo cách làm một mặt nạ hoàn thiện. Tính đến nay, bà đã theo nghề được 44 năm.

Chia sẻ với phóng viên, bà Đặng Hương Lan cho biết nghề làm mặt nạ giấy bồi là nghề gia truyền của gia đình. Từ nhỏ bà đã được tiếp xúc với nghề và bắt đầu từ lúc 19 tuổi bà đã được bố mẹ chỉ bảo cách làm một mặt nạ hoàn thiện. Tính đến nay, bà đã theo nghề được 44 năm.

 Về quy trình làm ra chiếc mặt nạ giấy bồi, bà Hương Lan cho biết cần phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Đầu tiên là khâu chuẩn bị nguyên liệu, thường sử dụng bột sắn để làm chất kết dính. Giấy được mua về làm mặt nạ thường là những giấy đã sử dụng hoặc bìa carton được tái sử dụng.

Về quy trình làm ra chiếc mặt nạ giấy bồi, bà Hương Lan cho biết cần phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Đầu tiên là khâu chuẩn bị nguyên liệu, thường sử dụng bột sắn để làm chất kết dính. Giấy được mua về làm mặt nạ thường là những giấy đã sử dụng hoặc bìa carton được tái sử dụng.

 Tiếp theo là công đoạn quét giấy, xé giấy rồi bồi vào khuôn. Thường một mặt nạ sẽ được bồi 4-5 lượt giấy rồi gấp góc và đem ra phơi ngoài nắng. Mặt nạ phải được phơi dưới nắng mới giữ được hình dáng mong muốn. Công đoạn phơi nếu "được nắng" sẽ mất khoảng 1 ngày.

Tiếp theo là công đoạn quét giấy, xé giấy rồi bồi vào khuôn. Thường một mặt nạ sẽ được bồi 4-5 lượt giấy rồi gấp góc và đem ra phơi ngoài nắng. Mặt nạ phải được phơi dưới nắng mới giữ được hình dáng mong muốn. Công đoạn phơi nếu "được nắng" sẽ mất khoảng 1 ngày.

 Sau khi khô rồi mới chuyển sang vẽ các chi tiết nhỏ trên mặt nạ để tạo hình và điểm nhấn cho sản phẩm. Loại dây chun trắng dùng để buộc mặt nạ thường được mua ở Hàng Bồ về được cắt thành từng kích cỡ tùy thuộc vào loại mặt nạ rồi ghim vào sẽ cho ra thành phẩm mặt nạ giấy bồi hoàn chỉnh. "Quan trọng nhất vẫn là phần hồn của mặt nạ. Để đẹp và thật sự là một tác phẩm nghệ thuật thì không phải ai cũng làm được, với chúng tôi việc làm đẹp là nhờ bí kíp gia truyền", bà Hương Lan tiết lộ.

Sau khi khô rồi mới chuyển sang vẽ các chi tiết nhỏ trên mặt nạ để tạo hình và điểm nhấn cho sản phẩm. Loại dây chun trắng dùng để buộc mặt nạ thường được mua ở Hàng Bồ về được cắt thành từng kích cỡ tùy thuộc vào loại mặt nạ rồi ghim vào sẽ cho ra thành phẩm mặt nạ giấy bồi hoàn chỉnh. "Quan trọng nhất vẫn là phần hồn của mặt nạ. Để đẹp và thật sự là một tác phẩm nghệ thuật thì không phải ai cũng làm được, với chúng tôi việc làm đẹp là nhờ bí kíp gia truyền", bà Hương Lan tiết lộ.

 Trung bình mỗi ngày, hai vợ chồng bà làm được khoảng 20 chiếc mặt nạ. Đối với những chiếc mặt nạ kích thước lớn như đầu lân, đầu sư tử,... có kích thước lớn thường mất nhiều thời gian hơn.

Trung bình mỗi ngày, hai vợ chồng bà làm được khoảng 20 chiếc mặt nạ. Đối với những chiếc mặt nạ kích thước lớn như đầu lân, đầu sư tử,... có kích thước lớn thường mất nhiều thời gian hơn.

 Hiện, cơ sở sản xuất của ông bà có hơn 30 mẫu mặt nạ khác nhau, từ những mẫu truyền thống như thằng Bờm, ông Tều, ông Địa, bà Địa, Tôn Ngộ Không, Chí Phèo, Thị Nở,... Để phù hợp với xu thế hiện đại, hai ông bà còn làm thêm những mặt nạ như siêu nhân, người nhện,...

Hiện, cơ sở sản xuất của ông bà có hơn 30 mẫu mặt nạ khác nhau, từ những mẫu truyền thống như thằng Bờm, ông Tều, ông Địa, bà Địa, Tôn Ngộ Không, Chí Phèo, Thị Nở,... Để phù hợp với xu thế hiện đại, hai ông bà còn làm thêm những mặt nạ như siêu nhân, người nhện,...

 Bà Hương Lan cho biết, những mẫu truyền thống được mua với số lượng lớn tập trung vào các dịp lễ như trung thu, tết,... còn ngày thường, phụ huynh sẽ mua cho các con mặt nạ mà chúng thích như siêu nhân, người nhện... Đặc biệt, những hình dáng hiện đại chỉ có khoảng 7-8 mẫu, điểm mạnh của những loại này là bán được cả năm vì trẻ con rất thích. Ban đầu bà Hương từ chối làm tất cả các mặt nạ hiện đại, sau được ông Hòa thuyết phục thì bà cũng chấp nhận.

Bà Hương Lan cho biết, những mẫu truyền thống được mua với số lượng lớn tập trung vào các dịp lễ như trung thu, tết,... còn ngày thường, phụ huynh sẽ mua cho các con mặt nạ mà chúng thích như siêu nhân, người nhện... Đặc biệt, những hình dáng hiện đại chỉ có khoảng 7-8 mẫu, điểm mạnh của những loại này là bán được cả năm vì trẻ con rất thích. Ban đầu bà Hương từ chối làm tất cả các mặt nạ hiện đại, sau được ông Hòa thuyết phục thì bà cũng chấp nhận.

 Về giá thành sản phẩm thì hiện gia đình bà Lan có gần 20 loại đồng giá 40.000 đồng, loại 50.000 đồng hay 70.000 đồng cũng có, còn loại mặt nạ đắt nhất đội cả đầu thì có giá thành 150.000 đồng.

Về giá thành sản phẩm thì hiện gia đình bà Lan có gần 20 loại đồng giá 40.000 đồng, loại 50.000 đồng hay 70.000 đồng cũng có, còn loại mặt nạ đắt nhất đội cả đầu thì có giá thành 150.000 đồng.

 Việc làm mặt nạ giấy bồi tuy không quá khó nhưng đòi hỏi người làm phải kiên trì, tỉ mỉ. Mỗi ngày, hai vợ chồng ông Hòa làm đều đặn 10 tiếng. "Còn sức là còn làm, tôi và chồng sẽ không nghỉ nghề. Một phần vì gắn bó với nghề lâu nên giữa chúng tôi và nghề như có sợi dây liên kết đặc biệt, nếu thiếu vắng sẽ buồn tay buồn chân. Một phần vì bây giờ nghỉ thì ngồi không cũng chán", bà Hương Lan tâm sự.

Việc làm mặt nạ giấy bồi tuy không quá khó nhưng đòi hỏi người làm phải kiên trì, tỉ mỉ. Mỗi ngày, hai vợ chồng ông Hòa làm đều đặn 10 tiếng. "Còn sức là còn làm, tôi và chồng sẽ không nghỉ nghề. Một phần vì gắn bó với nghề lâu nên giữa chúng tôi và nghề như có sợi dây liên kết đặc biệt, nếu thiếu vắng sẽ buồn tay buồn chân. Một phần vì bây giờ nghỉ thì ngồi không cũng chán", bà Hương Lan tâm sự.

 Do là hộ duy nhất làm mặt nạ giấy bồi ở Phố cổ nên hầu hết các sản phẩm do ông Hòa, bà Hương Lan làm ra để phân phối cho các cửa hàng tại Hà Nội, và còn được trưng bày nổi bật tại nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã, thu hút sự chú ý người dân, du khách qua lại.

Do là hộ duy nhất làm mặt nạ giấy bồi ở Phố cổ nên hầu hết các sản phẩm do ông Hòa, bà Hương Lan làm ra để phân phối cho các cửa hàng tại Hà Nội, và còn được trưng bày nổi bật tại nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã, thu hút sự chú ý người dân, du khách qua lại.

Việt Trung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vo-chong-gia-lam-mat-na-giay-boi-duy-nhat-o-pho-co-ha-noi-post310322.html