Vợ chồng sửa nhà cũ trên đảo Phú Quý thành homestay

Trong thời gian giãn cách, căn nhà cũ được vợ chồng chị Dương sửa sang, chỉn chu từng góc để trở thành nơi trú chân cho mọi người khi ghé thăm đảo.

Vợ chồng chị Hoàng Thùy Dương và anh Hoàng Tuấn Anh (29 tuổi) cùng con trai 3 tuổi trải qua mùa hè đáng nhớ trên hòn đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Không chỉ được thay đổi môi trường sống, họ còn cải tạo căn nhà cũ thành homestay trong thời gian giãn cách.

Nơi này được đặt lên “La isla bonita” (có nghĩa là “hòn đảo xinh đẹp”), nằm ở xóm Cội, xã Long Hải.

“Chúng mình là những kẻ tay ngang, dốc hết niềm cảm hứng, yêu thích để làm nên mô hình khá lạ và nhỏ xinh đầu tiên trên đảo. Mình muốn góp chút gì đó cho du lịch ở Phú Quý”, chị Dương nói với Zing.

Ngôi nhà trước và sau khi được vợ chồng chị Dương sửa sang.

Ngôi nhà trước và sau khi được vợ chồng chị Dương sửa sang.

Cải tạo

Gia đình chị Dương rời Hà Nội lên Mộc Châu sinh sống và kinh doanh homestay 4 năm nay. Trong dịch, hai người góp vốn cùng bạn bè mua căn nhà cũ trên đảo Phú Quý.

Tháng 5, vợ chồng chị Dương đưa con ra đảo để sửa nhà trong thời gian dự tính là 3 tháng.

Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát mạnh, tàu vào đất liền dừng hoạt động, gia đình nhỏ ở lại tới giờ.

Theo lời chị Dương, ngôi nhà cũ rộng gần 120 m2, có tầm nhìn ra biển. Kết cấu nhà vẫn tốt nên họ sửa lại để thỉnh thoảng ra đảo chơi và cho thuê lại.

Vật liệu đắt, không dễ vận chuyển và tay nghề của thợ là một số khó khăn vợ chồng chị Dương gặp phải khi cải tạo nhà.

Vật liệu đắt, không dễ vận chuyển và tay nghề của thợ là một số khó khăn vợ chồng chị Dương gặp phải khi cải tạo nhà.

Vợ chồng chị bàn bạc ý tưởng với bạn bè qua mạng. Có kinh nghiệm làm homestay từ trước, hai người được tin tưởng, giao toàn quyền quyết định.

“Vợ chồng mình không phải dân chuyên, không có bản vẽ sẵn nên quá trình cải tạo khá mệt. Vật liệu xây dựng đều phải chuyển từ đất liền vào nên chi phí cao. Hơn nữa, tay nghề thợ ở đảo còn hạn chế, phải chỉ họ làm trực tiếp theo ý mình”, chị Dương nhớ lại.

Vì dịch bệnh, đồ nội thất không thể chuyển đến do tàu dừng. Căn nhà chỉ được tạm hoàn thiện gần đây với kết cấu gồm 3 phòng ngủ khép kín, phòng khách, khu bếp, khoảng sân lớn để trẻ em nô đùa và vài chiếc bàn bày biện tiệc nướng ngoài trời.

Một số góc trong căn nhà sau khi được vợ chồng chị Dương cải tạo.

Một số góc trong căn nhà sau khi được vợ chồng chị Dương cải tạo.

Trải nghiệm đáng nhớ

Hiện tại, tàu trên đảo Phú Quý đã hoạt động trở lại nhưng chưa có nhiều chuyến. Ngày 5/11 tới, gia đình chị Dương về đất liền để chuẩn bị trở lại Mộc Châu.

“Mình khá rối bời vì lo lắng cho ngôi nhà nhưng nhìn lại thì cũng tạm an tâm. Mình thuê hàng xóm trông coi và dọn dẹp. Mình hy vọng đây sẽ là nơi trú chân bình yên cho khách du lịch tới đảo”, chị nói.

Chị Dương cảm thấy may mắn khi trong những ngày dịch bệnh, gia đình chị được ở nơi an toàn, ăn đồ hải sản tươi ngon mỗi ngày.

Con trai chị cũng có môi trường mới để trải nghiệm từ nghịch cát, tắm biển đến cùng cha mẹ chạy xe, đi bộ ngắm hoàng hôn, cắm trại.

Gia đình chị Dương có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong nửa năm sống trên đảo Phú Quý.

Gia đình chị Dương có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong nửa năm sống trên đảo Phú Quý.

Dù dịch chuyển khá nhiều mỗi năm, thời gian ở đảo Phú Quý là đáng nhớ nhất với chị Dương.

“Những chuyến xê dịch cho mình trải nghiệm về sự tự do và hạnh phúc. Mình mong con được ngắm nhìn thế giới ngay từ khi còn nhỏ. Vợ chồng mình không giàu về vật chất, nhưng luôn muốn tạo sự đủ đầy về tinh thần. Đi những nơi muốn tới, làm việc mình yêu thích cùng gia đình nhỏ thật sự là điều tuyệt vời”, người mẹ trẻ nói.

Thiên Nhi

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-chong-sua-nha-cu-tren-dao-phu-quy-thanh-homestay-post1275020.html