Vợ chồng trạm trưởng cây xăng Mường Pồn thoát chết thần kỳ dưới dòng nước lũ

Lũ lên bất chợt lúc 2 giờ sáng (ngày 25/7) ở xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), vợ chồng trạm trưởng cây xăng kịp thời thoát nạn dưới dòng nước lũ chảy xiết dâng đến tận cổ, ngập bùn, đá, cây cối, cột điện đổ. Trong đó, người vợ bị thương phải mổ chân tay, đang nằm điệu trị ở bệnh viện tỉnh.

 Anh Quàng Văn Luyến, Trạm trưởng Cửa hàng Xăng dầu số 3 Mường Pồn (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) kể lại giây phút vợ chồng thoát hiểm trong gang tấc dưới dòng nước lũ.

Anh Quàng Văn Luyến, Trạm trưởng Cửa hàng Xăng dầu số 3 Mường Pồn (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) kể lại giây phút vợ chồng thoát hiểm trong gang tấc dưới dòng nước lũ.

Cửa hàng Xăng dầu số 3 Mường Pồn nằm ven đường Quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Mường Pồn 1 (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Vị trí cách trung tâm xã Mường Pồn hơn 2km.

Hiện trường cây xăng, vợ chồng anh Luyến thoát nạn khi lũ quét đi qua.

Khoảng 2 giờ sáng trong cơn mưa lớn, anh Quàng Văn Luyến, trạm trưởng cây xăng và vợ - Lò Thị Liên bất ngờ nghe tiếng đất đá ầm ầm từ phía trên trôi xuống. Dòng nước lũ xô ầm vào tường, quét phăng mấy trụ bơm xăng xuống cánh đồng phía dưới.

Nước dâng cao khoảng 1,5m, vợ chồng anh Luyến chạy trối chết. Đêm đen kịt, cả hai không xác định được phương hướng, cố gắng di chuyển sang ngọn đồi đối diện trạm xăng.

Cột điện trước cây xăng bị đổ, dây điện giăng ngang, cùng ngổn ngang cây cối bị lũ cuốn. Trên đường di chuyển, hai vợ chồng bị lạc nhau giữa dòng nước chảy xiết. Chị Liên bị đá lăn vào chân, cố nén đau đớn, lết được đến quả đồi thì kiệt sức.

Đến 11 giờ, chị Liên được lực lượng cứu hộ phát hiện, tiếp cận và đưa ra khỏi vòng nguy hiểm.

Chị Lò Thị Liên, cán bộ Trạm Y tế xã Mường Pồn được lực lượng chức năng sơ cứu vết thương tại hiện trường lũ quét. Ảnh: Phạm Trung

Chị Lò Thị Liên, cán bộ Trạm Y tế xã Mường Pồn được lực lượng chức năng sơ cứu vết thương tại hiện trường lũ quét. Ảnh: Phạm Trung

Chị Liên nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Ảnh: Bảo Anh

Chị Liên nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Ảnh: Bảo Anh

Còn anh Luyến cũng bị thương nhẹ, bị lũ cuốn trôi đến một quả đồi cách đó không xa. Nhưng giao thông bị chia cắt, hai vợ chồng không liên lạc được, không biết tin tức của nhau.

Vị trí cây xăng không có điện, không có mạng, giao thông bị chia cắt mạnh. Sau nhiều giờ nỗ lực san ủi, khai thông đường, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được với anh Luyến.

"Tôi được biết, vợ tôi vừa mới phẫu thuật chân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, hiện nay sức khỏe đã ổn định", anh Luyến kể lại.

Anh Luyến, Trạm trưởng Cửa hàng Xăng dầu số 3 Mường Pồn kể lại giây phút thoát hiểm khỏi dòng nước lũ.

Anh Luyến, Trạm trưởng Cửa hàng Xăng dầu số 3 Mường Pồn kể lại giây phút thoát hiểm khỏi dòng nước lũ.

Đến giờ phút này, anh Luyến vẫn không khỏi thất thần, mỗi khi nghĩ về trận lũ quét dữ dội vừa rồi. Gia đình anh may mắn không có thiệt hại về người, nhưng cuộc sống trước mắt cũng còn nhiều khó khăn.

Kể từ khi vợ nằm viện, anh Luyến cũng chưa có điều kiện gặp vợ, các con, gia đình mỗi người chia cắt một nơi. Hiện anh Luyến đang túc trực 24/24 ở trạm xăng, cùng các lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực dọn dẹp, di chuyển khối đất đá vùi lấp trước trạm xăng và mặt đường Quốc lộ 12.

"Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho dân sớm đi lại. Cũng như hỗ trợ người dân nơi ở mới an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm, quần áo...", anh Luyến bày tỏ.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vo-chong-tram-truong-cay-xang-muong-pon-thoat-chet-than-ky-duoi-dong-nuoc-lu-20240727101235682.htm