Vợ chồng trẻ rời TPHCM về quê trồng hoa, nuôi cá ở mảnh đất hơn 3.000m2

Vợ chồng chị Diệu Linh (27 tuổi), anh Tiến Lâm (31 tuổi) cùng hai con nhỏ (4 tuổi, 2 tuổi) đã chuyển từ TPHCM về quê nhà ở Krông Bông, Đắk Lắk sống được hơn một năm.

Sáng sớm, anh Lâm tưới vườn rau, chị Linh chăm hoa hồng. Ngôi nhà nằm gần núi Chư Yang Sin, sương giăng kín mỗi sớm, không khí luôn trong lành mát mẻ, chim hót líu lo khắp vườn.

"Bây giờ, thu nhập của vợ chồng mình chỉ bằng 5% so với trước đây, bấp bênh, tháng có, tháng không nhưng chất lượng cuộc sống thì cải thiện hơn rất nhiều", chị Linh tâm sự.

Ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, phía trước là ao sen, vườn rau, xung quanh trồng đầy hoa

Ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, phía trước là ao sen, vườn rau, xung quanh trồng đầy hoa

Chị Linh và anh Lâm đều sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk. Tốt nghiệp THPT, anh Lâm theo học Đại học Bách Khoa còn chị Linh theo học Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch ở Đà Nẵng.

Năm 2020, sau khi kết hôn, cặp đôi tới TPHCM lập nghiệp. Việc kinh doanh mỹ phẩm của hai vợ chồng dần đi vào ổn định. Họ thuê một căn chung cư đầy đủ tiện nghi để sinh sống và làm việc.

Thế nhưng, guồng quay công việc khiến cặp đôi luôn cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Giá nhà ở đắt đỏ nên ước mơ sở hữu căn chung cư riêng ngày càng xa vời.

Khi sinh em bé thứ hai, thấy cuộc sống ở thành phố quá ngột ngạt, chị Linh đưa con về nhà ngoại ở Đắk Lắk ở một thời gian. Nhà có vườn rộng, chị bắt tay trồng thêm hoa, cây xanh, sở thích vốn có từ lâu.

Anh Lâm về thăm vợ con cũng rất thích làm vườn, câu cá. Họ cảm thấy đầy hào hứng với cuộc sống chậm rãi, bình yên ở quê nhà.

"Cuối 2023, mình thuyết phục chồng rời phố về quê. Nếu vẫn ở thành phố, chúng mình rất lâu nữa mới đủ tiền mua nhà, cuộc sống ngột ngạt và mệt mỏi. Đặc biệt, các con không có nơi vui chơi, khám phá thiên nhiên, lại xa ông bà nội, ngoại”, chị Linh tâm sự.

Buổi chiều, hai bé đi học về sẽ cùng bố mẹ vui chơi ngoài vườn

Buổi chiều, hai bé đi học về sẽ cùng bố mẹ vui chơi ngoài vườn

Bố mẹ chị Linh nghe tin con cháu về quê sinh sống đã cho 5.000m2 đất để xây nhà và làm vườn. Thời gian đầu về quê, họ kinh doanh một vài đặc sản địa phương. Việc kinh doanh thuận lợi, tạo công ăn việc làm cho gần 10 người.

"Thế nhưng, chúng mình bận chẳng kém gì ở thành phố, không có thời gian nghỉ ngơi, thường ăn, ngủ muộn giờ, sức khỏe giảm sút", chị Linh cho hay.

Cặp đôi quyết định gác lại công việc và sử dụng 500 triệu đồng tiền tiết kiệm để xây dựng nhà, cải tạo vườn. Họ thích một ngôi nhà kiểu truyền thống, nhiều ánh sáng và thông thoáng, từ cổng vào có con đường trồng hoa hồng và hồ sen thơm ngát.

Ngôi nhà gỗ, mái ngói được hoàn thiện vào tháng 9/2024

Ngôi nhà gỗ, mái ngói được hoàn thiện vào tháng 9/2024

"Chúng mình tham khảo nhiều nhà vườn trong khu vực nhưng không có căn nào đúng ý. Thế là, chúng mình bàn bạc ý tưởng rồi chồng mình học cách phác thảo ý tưởng trên giấy. Ngôi nhà hình thành với 2 phòng ngủ, ở giữa là phòng tiếp khách và phía sau là nhà bếp", chị Linh cho hay.

Thời gian anh Lâm giám sát thợ thi công thì chị Linh cải tạo đất, trồng hoa. Không có bản vẽ chi tiết, cặp đôi làm từng chút một, chỗ nào chưa ưng ý thì sửa chữa. Mất gần 6 tháng, họ mới hoàn thành ngôi nhà.

Trên mảnh đất 5.000m2, vợ chồng chị Linh đã cải tạo để làm vườn cây, hoa hồng rộng 3.000m2 và ao cá 250m2

Trên mảnh đất 5.000m2, vợ chồng chị Linh đã cải tạo để làm vườn cây, hoa hồng rộng 3.000m2 và ao cá 250m2

Ngôi nhà dần hình thành cũng là lúc cặp đôi đối mặt với những khó khăn. Khi xây nhà, họ dừng toàn bộ công việc kinh doanh, không còn thu nhập mà nguồn tích lũy dần cạn kiệt.

“Không kinh doanh nên ít người ra vào nhà, khiến không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, khác xa cuộc sống náo nhiệt của thành phố”, chị Linh nói.

Về quê, họ cũng không còn những tiện nghi như trung tâm mua sắm, rạp phim, nhà hàng ăn uống, dịch vụ y tế chất lượng cao… “Có thời điểm, mình cảm thấy cô đơn, lạc lõng, hoài nghi về quyết định của bản thân”, chị Linh thừa nhận.

Có thời điểm cặp đôi cũng hoài nghi về quyết định về quê sinh sống

Có thời điểm cặp đôi cũng hoài nghi về quyết định về quê sinh sống

Nhưng dần dần, gia đình nhỏ thích nghi được với cuộc sống nông thôn. Hai vợ chồng học làm nông nghiệp thuận tự nhiên từ bố mẹ, người thân. Họ cảm thấy thích thú khi thấy những mảnh vườn dần được phủ kín bởi màu xanh.

"Làm nông nghiệp sạch rất vất vả, dãi nắng dầm mưa, tốn nhiều công sức. Chúng mình nhổ cỏ, cắt cỏ thủ công, không dùng thuốc hóa học, tự ủ phân hữu cơ, có khi còn tự bắt sâu…”, chị Linh nói. Hai vợ chồng tự học cách làm đường ống nước, hệ thống tưới tự động.

Sau một ngày làm việc, họ đón con, cùng ngồi ngắm hoàng hôn trên cánh đồng, trò chuyện với hàng xóm, nấu bữa cơm giản dị từ rau trái ngay vườn nhà. Hai đứa trẻ "quên" ti vi, điện thoại, thích thú khám phá tự nhiên, vui đùa với ông bà nội, ngoại.

Nhìn các con vui vẻ, sức khỏe cải thiện thấy rõ, vợ chồng chị Linh thấy hạnh phúc. Con ngủ, cặp đôi lại tìm đọc kiến thức làm nông nghiệp, dựng video về cuộc sống ở quê.

Trong vườn, ngoài rau xanh, chị Linh còn trồng dâu tây, các loại cây ăn trái như sầu riêng, vú sữa, măng cụt, ổi...

Trong vườn, ngoài rau xanh, chị Linh còn trồng dâu tây, các loại cây ăn trái như sầu riêng, vú sữa, măng cụt, ổi...

"Hiện tại, chúng mình trồng rau, nuôi cá để tự cung tự cấp. Mình có bán một vài đặc sản quê nhà như cà phê, hạt tiêu, trứng gà, rau xanh và các giống hoa hồng cổ tự tay ươm trồng. Thu nhập hiện không nhiều, chỉ đủ duy trì cuộc sống đơn giản.

Thế nhưng, vợ chồng mình luôn vui vẻ và tích cực, sức khỏe tốt hơn nhiều”, chị Linh nói.

“Mình đang học cách làm video chia sẻ về cuộc sống đời thường giản dị ở quê của gia đình, chế biến các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Mình yêu cuộc sống 'chân lấm tay bùn' và xem đó như cách tìm sự bình yên trong tâm hồn”, chị tâm sự.

Bướm bay khắp khu vườn nhà chị Linh buổi sớm

Linh Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-chong-tre-roi-tphcm-ve-que-trong-hoa-nuoi-ca-o-manh-dat-hon-3-000m2-2395163.html