Vợ cũ Bằng Kiều ao ước được cùng quý tử làm việc này

Vợ cũ Bằng Kiều hạnh phúc được đồng hành cùng các con trong cuộc sống, nắm tay các con qua các sự kiện quan trọng của cuộc đời.

Có lẽ chính sự văn minh, hiểu chuyện của bố mẹ mà dù gia đình không trọn vẹn nhưng ba cậu con trai của Bằng Kiều: Beckam, Colin và Kenzi đều tài năng, ngoan ngoãn.

Trizzie Phương Trinh: Mẹ tiếp tục làm thế cho đến ngày con nói 'Mẹ có thể buông tay con ra được rồi đấy..."

Trizzie Phương Trinh muốn cả 3 con đều có ít nhất là tấm bằng cử nhân, ngành gì cũng được. Cô cho biết: "Nắm tay con thật chặt. 3 tuổi mẹ bế con vào nhà trẻ, 6 tuổi mẹ dắt tay con vào trường tiểu học, 11 tuổi mẹ khoác vai con đến trường trung học cơ sở, 14 tuổi mẹ đưa con đến trường trung học phổ thông và 17 tuổi, mẹ bước cùng con đến ngưỡng cửa trường đại học. Mẹ đã theo con qua 5 cổng trường và 14 lớp học.

3 quý tử khôi ngô nhà Bằng Kiều.

3 quý tử khôi ngô nhà Bằng Kiều.

Mẹ đã dạy cho con những chữ A B C đầu tiên, những bài toán cộng trừ, nhân chia cho đến khi mẹ không còn đủ trình độ để dạy tiếp tục. Nhìn con cao lớn vùn vụt, trưởng thành từng ngày mà mẹ vui mừng biết bao. Trong 3 anh em, con là đứa giống tính mẹ nhất. Muốn một mình tự lập, tự quyết định mọi thứ. Mặc dù vậy con vẫn để mẹ lo cho con và mẹ sẽ tiếp tục làm như thế cho đến ngày con nói với mẹ: Mẹ có thể buông tay con ra được rồi đấy".

Mặc dù đã "đường ai nấy đi" nhưng Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh luôn hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy các con. Có lẽ chính sự văn minh, hiểu chuyện của bố mẹ mà dù gia đình không trọn vẹn nhưng ba cậu con trai của Bằng Kiều: Beckam, Colin và Kenzi đều tài năng, ngoan ngoãn, coi bố mẹ như những người bạn.

Quý tử thứ 2 nhà Bằng Kiều lên đại học.

Quý tử thứ 2 nhà Bằng Kiều lên đại học.

Vợ cũ Bằng Kiều lo cho các con chu đáo, dành trọn tình thương cho các nhóc tỳ

Nhớ lại ngày xưa, nữ ca sĩ bồi hồi nhắn nhủ các con: "Mẹ đi hát khi còn ở tuổi teen, thành công đến qua sớm nên không có cơ hội để học cao. Ở tuổi 20 mẹ đã đi khắp 5 châu 4 bể nên con đường học vấn của mẹ không được tiếp tục sau lớp 12. Hồi đó không có những chương trình học đại học online như bây giờ, nếu có chắc mẹ cũng lấy được ít nhất là 1 bằng cử nhân để treo lên tường. Mặc dù không cầm tấm bằng đại học trong tay nhưng mẹ đã cố gắng làm tốt công việc nuôi dạy và định hướng cho các con.

Con là đứa thứ 2 trong 3 đứa con của mẹ học lên đại học, một niềm tự hào không nhỏ của mẹ. Tấm bằng đại học không quyết định sự thành công của một người nhưng nó cho con kiến thức để giúp con trở thành người thành công. Vì vậy mẹ muốn cả 3 anh em đều có ít nhất là tấm bằng cử nhân, ngành gì cũng được.

Nữ ca sĩ thường xuyên đưa các con đi du lịch để trải nghiệm, gắn kết tình cảm.

Nữ ca sĩ thường xuyên đưa các con đi du lịch để trải nghiệm, gắn kết tình cảm.

Mặc dù đã có một đứa lên đại học được 3 năm nhưng trải nghiệm lần này khác hẳn với lần trước. Mình tưởng mình sẽ ngủ gục với một ngày dài như thế nhưng không. Mình ngồi chăm chú nghe như chính mình đang đi học vậy. Cứ sợ con mình còn nhỏ bé nên phải nghe kỹ, để có gì về còn nói lại cho nó biết. Tính mẹ hay lo thế thôi chứ mẹ tin là Colin của mẹ sẽ ổn, sẽ học đến nơi đến chốn. Mẹ mong được đến ngày cùng con đến cổng trường thứ 6, đó là trường luật. Ráng học giỏi con nhé".

4 mẹ con nhà Trizzie Phương Trinh được nhận xét "đẹp như tranh".

4 mẹ con nhà Trizzie Phương Trinh được nhận xét "đẹp như tranh".

Bí quyết của Trizzie, điều quan trọng nhất chính là luôn tạo cơ hội để mẹ con đi chơi cùng nhau, đồng thời biết cách giao tiếp cùng con hiệu quả. Cách dạy con của Trizzie Phương Trinh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/vo-cu-bang-kieu-ao-uoc-duoc-cung-quy-tu-lam-viec-nay-202407151102432416.html