Vợ cũ Bằng Kiều nói về tiếc nuối, bù đắp thiếu thốn cho các con bằng cách này

'Vì tuổi thơ của mẹ không được trọn vẹn nên bây giờ các con muốn học gì mẹ đều khuyến khích' - vợ cũ Bằng Kiều nhắn nhủ tới các con.

Thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của bố mẹ, con trai thứ 3 nhà Bằng Kiều bộc lộ niềm đam mê âm nhạc từ còn nhỏ. Càng lớn, "ngọn lửa" đam mê trong Kenzi càng "cháy". Nhận thấy đam mê của con, Trizzie Phương Trinh tạo mọi điều kiện tốt nhất để con nuôi dưỡng ước mơ.

Kenzi có niềm đam mê với nghệ thuật.

Kenzi có niềm đam mê với nghệ thuật.

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Ước mơ của Kenzi, ước mơ của mẹ. Một năm trước, mẹ phát hiện Kenzi có khiếu đánh trống và đã tìm thầy cho em học từ đó. Một điều tiếc nuối trong sự nghiệp ca hát của mình là không được học nhạc đến nơi đến chốn. Từ nhỏ mình đã có năng khiếu múa, nhảy, đánh đàn piano nhưng vì điều kiện không có nên không có cơ hội để phát triển. May mà cũng trở thành ca sĩ, nhưng nếu như được đầu tư học nhảy, học đàn từ nhỏ thì mình nghĩ mình sẽ hát hay hơn, nhảy giỏi hơn".

Trizzie Phương Trinh không tạo áp lực cho các con trong việc học, để nhóc tỳ tự giác. Đến kì nghỉ hè, cô cho các con không gian riêng để nghỉ ngơi, xả stress sau một năm học hành vất vả. Bản thân có tuổi thơ thiếu thốn nên nữ ca sĩ hiểu được những khó khăn. Khi cuộc sống đủ đầy, Trizzie Phương Trinh luôn làm mọi thứ tốt nhất cho các con.

Trizzie Phương Trinh là người mẹ tâm lý.

Trizzie Phương Trinh là người mẹ tâm lý.

Kể về tuổi thơ nghèo khó, nữ ca sĩ cho biết: "Mình và bà chị qua Mỹ năm 1979 theo diện trẻ em không có cha mẹ. Tiền trợ cấp hàng tháng của chính phủ cho chỉ đủ cho 2 chị em đủ ăn, đủ mặc nên học nhạc là một thứ xa xỉ, không dám nghĩ đến. Nếu mình nhớ không lầm, thời gian từ 10 cho đến 15 tuổi, số lần mình được bước vào nhà hàng ăn chưa đến 2 lần. Cuộc sống, ngoài có mái nhà để ở mình gần như phải tự túc mọi thứ. Chẳng bao giờ được đi đến những nơi vui chơi hay được ra rạp xem phim.

Các con mình cứ đến hè là được mẹ đưa đi đây đi đó chơi. Còn mẹ thì mỗi khi hè đến là phải tự đi kiếm việc làm thêm. Hè năm 12 tuổi phải dậy 5 giờ sáng để đi theo cha mẹ của đứa bạn đi hái dâu.

Nữ ca sĩ cho các con đi du lịch nhiều nơi.

Nữ ca sĩ cho các con đi du lịch nhiều nơi.

Bằng Kiều và 4 quý tử.

Bằng Kiều và 4 quý tử.

Có thể vì thời thơ ấu của mình thiếu thốn nhiều thứ nên bây giờ những gì có thể làm được cho con mình đều làm hết. Cứ rảnh là đưa mấy đứa con đi ăn. Nơi nào các con thích đến là mẹ dẫn đi, như để bù đắp cho những gì mẹ không có khi còn nhỏ.

Vì tuổi thơ của mẹ không được trọn vẹn nên bây giờ các con muốn học gì mẹ đều khuyến khích. Nếu con đường âm nhạc là con đường Kenzi chọn lựa, thì ngoài học trống, học guitar, mẹ sẽ cho em học thêm thanh nhạc và piano để sau này em có đầy đủ kiến thức để thi vào trường đại học nhạc nào Kenzi muốn".

Thúy Thúy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/vo-cu-bang-kieu-bu-dap-thieu-thon-cho-cac-con-bang-c-202408091546507964.html