Vợ cũ Bằng Kiều ủng hộ đam mê của quý tử, dù biết khó làm giàu

'Giàu nghèo có số, con hãy cứ sống theo những gì con muốn' - vợ cũ Bằng Kiều nhắn nhủ đến con trai.

Cách dạy con của Trizzie Phương Trinh được nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ với vai trò người mẹ, cô còn gần gũi, chia sẻ với các con như những người bạn. Các nhóc tỳ thoải mái tâm sự với mẹ, ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi.

Kenzi đam mê nghệ thuật, miệt mài tập luyện.

Kenzi đam mê nghệ thuật, miệt mài tập luyện.

Thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của bố mẹ, con trai thứ 3 nhà Bằng Kiều bộc lộ niềm đam mê âm nhạc từ còn nhỏ. Càng lớn, "ngọn lửa" đam mê trong Kenzi càng "cháy". Nhận thấy đam mê của con, Trizzie Phương Trinh tạo mọi điều kiện tốt nhất để con nuôi dưỡng ước mơ.

Trizzie Phương Trinh kể: "Hôm nay, mẹ Kenzi xin phép được “khoe” cùng các ông bà, cô chú và các anh chị về tài đánh trống của Kenzi. Cách đây một năm, khi phát hiện Kenzi có năng khiếu đánh trống, mẹ đã tìm thầy để Kenzi theo học. Kenzi rất siêng năng, ngày nào đi học về cũng ngồi vào dàn trống tập ít nhất hai tiếng. Khi mới bắt đầu học trống, mẹ mua cho Kenzi bộ trống điện để tránh gây ồn.

Trống gỗ thì không thể đánh trong nhà được, nên mẹ đành phải dời chỗ tập của Kenzi từ phòng khách ra ngoài garage. Mặc dù đã để ở ngoài garage, nhưng mỗi lần Kenzi tập trống, cả nhà như rung theo. Tội nghiệp anh Beckham, phòng bên cạnh garage, cuối tuần về nhà muốn nghỉ ngơi cũng khó.

3 quý tử khôi ngô, tuấn tú nhà Bằng Kiều.

3 quý tử khôi ngô, tuấn tú nhà Bằng Kiều.

Trizzie Phương Trinh ủng hộ mọi đam mê của các con.

Trizzie Phương Trinh ủng hộ mọi đam mê của các con.

Mẹ dặn Kenzi không được tập trống trước 12 giờ trưa để anh Beckham có thể ngủ. Tội nghiệp, dù có dậy sớm, Kenzi cũng phải chờ sau 12 giờ mới dám ngồi vào dàn trống. Mùa hè trong garage rất nóng vì không có máy lạnh, nhưng Kenzi vẫn siêng năng tập. Mẹ có mua cho Kenzi cái quạt máy, nhưng cũng chỉ giảm bớt phần nào thôi".

Trizzie Phương Trinh không tạo áp lực cho các con trong việc học, để nhóc tỳ tự giác. Đến kì nghỉ hè, cô cho các con không gian riêng để nghỉ ngơi, xả stress sau một năm học hành vất vả. Bản thân có tuổi thơ thiếu thốn nên nữ ca sĩ hiểu được những khó khăn. Khi cuộc sống đủ đầy, Trizzie Phương Trinh luôn làm mọi thứ tốt nhất cho các con.

Qua ủng hộ mọi đam mê của các con. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Làm nhạc sĩ đánh trống thì khó có một cuộc sống khá giả hay giàu có, trừ khi là một tay trống cừ khôi và nổi tiếng thế giới. Ngay cả khi làm nghề thầy dạy trống, cũng chỉ đủ sống chứ không dư dả. Trong ban nhạc, người đánh trống thường là người vất vả nhất khi phải tự setup.

Các con nhà Trizzie Phương Trinh "đẹp như tranh".

Các con nhà Trizzie Phương Trinh "đẹp như tranh".

Họ khiêng đồ nặng nhất, đến sớm nhất và là người cuối cùng rời sân khấu sau khi kết thúc show. Mẹ hiểu điều đó nhưng vẫn ủng hộ Kenzi theo đuổi đam mê của mình. Mẹ rất vui khi nhìn thấy sự phát triển của Kenzi mỗi ngày, như hạt giống mẹ trồng giờ đây đã bắt đầu ra trái. Giàu nghèo có số, con hãy cứ sống theo những gì con muốn, Kenzi nhé".

Thúy Thúy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/vo-cu-bang-kieu-ung-ho-dam-me-cua-quy-tu-du-biet-kho-lam-giau-202408201709378613.html