Vợ cùng tình nhân ra tay sát hại chồng rồi dựng hiện trường giả

Khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với người vợ và tình nhân ra tay giết hại chồng rồi dựng hiện trường giả ở Đắk Lắk.

Ngày 7/4, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đào Thị Mình (SN 1983, trú tại thôn 16, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) và Lý Văn Quân (SN 1974, trú tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án trên là anh Lý Văn N. (SN 1974, trú tại thôn 16, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, chồng của bị can Mình).

Bị can Đào Thị Mình tại hiện trường, sau khi cùng người tình giết hại chồng rồi khiêng thi thể lên rừng tạo hiện trường giả.

Bị can Đào Thị Mình tại hiện trường, sau khi cùng người tình giết hại chồng rồi khiêng thi thể lên rừng tạo hiện trường giả.

Theo điều tra, Đào Thị Mình đã có chồng là anh Lý Văn N. (SN 1974, cùng trú tại thôn 16, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) nhưng Mình lại có quan hệ nam nữ với Lý Văn Quân. Khoảng 1h sáng ngày 6/3, Mình và anh N. đi xe mô tô từ nhà sang huyện Krông Chro (tỉnh Gia Lai) để tìm kiếm hoa lan bán. Khi đến nơi, hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau do Mình cho Quân mượn nồi cơm điện nhưng không lấy lại.

Trên đường về, bực tức vì bị chồng đánh nên Mình đã gọi điện cho Quân về việc sẽ đánh chồng để trả thù và được Quân đồng ý. Đến khoảng 16h30’ ngày 6/3, Mình điều khiển xe mô tô chở chồng đi sang xã Cư Mlan (huyện Ea Súp), cách nhà khoảng 35km để tìm Quân lấy lại nồi cơm điện.

Hiện trường phát hiện thi thể anh Lý Văn N. (chồng bị can Mình).

Hiện trường phát hiện thi thể anh Lý Văn N. (chồng bị can Mình).

Khoảng 18h30’ cùng ngày, Mình và chồng vào đến vườn điều thì Quân chạy ra kéo đánh. Bị đánh, anh N. bỏ chạy, Quân đuổi theo và dùng tay bóp cổ. Lúc này, Mình cũng chạy đến, nhặt đá đập vào người chồng gây tử vong.

Gây án xong, Mình lục túi quần của chồng lấy 1 điện thoại di động, 1 ví da bên trong có 2 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân rồi đưa cho Quân cất giữ. Sau đó, Quân và Mình đưa thi thể N. lên đồi treo cổ dựng hiện trường giả. Đồng thời, Quân và Mình còn đốt hết các vật dụng có liên quan, chỉ giữ lại số tiền 2 triệu đồng của nạn nhân. Sau đó, cả hai về lại nhà (thôn 16, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp), đến ngày 22/3 lần lượt Mình và Quân bị Công an điều tra bắt giữ.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 12/3, tại tiểu khu 281, Vườn Quốc gia Yók Đôn (thuộc xã Cư M’lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), người dân phát hiện một tử thi không rõ nhân thân, lai lịch, chết trong tư thế treo cổ. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng xác định thi thể trên là người đàn ông cao 1,56m, khoảng 20-30 tuổi.

Công an nhận định đây là một vụ án giết người, đồng thời nơi phát hiện tử thi chỉ là hiện trường giả. Sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân sự việc và truy tìm tung tích nạn nhân.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vo-cung-tinh-nhan-ra-tay-sat-hai-chong-roi-dung-hien-truong-gia-d548299.html