Vở diễn nghệ thuật xiếc-rối 'Mơ show' mang đến nhiều điều hấp dẫn cho khán giả
Sau thời gian chờ đợi, vở diễn nghệ thuật xiếc-rối 'Mơ show' đã ra mắt khán giả Thành phố Hồ Chí Minh, khởi đầu cho một hành trình mới của nghệ thuật xiếc, rối tại một thiết chế văn hóa vào loại hiện đại hàng đầu của thế giới.

"Mơ show" mang đến cho khán giả không gian nghệ thuật ấn tượng. (Ảnh: Quốc Thanh)
Những tràng vỗ tay thật lớn cùng tiếng reo mừng của đông đảo khán giả nhí sau khi vở xiếc-rối “Mơ show” kết thúc đánh dấu một bước ngoặt mới của ngành nghệ thuật biểu diễn thành phố.
Trong không gian biểu diễn hiện đại của Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, khán giả như đắm chìm trong những tiết mục hấp dẫn và đầy màu sắc, cũng như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi các hiệu ứng công nghệ của sân khấu được phát huy hiệu quả.
Vở diễn “Mơ show” ra mắt công chúng dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sự đầu tư của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện (Giám đốc Sáng tạo: Huy Nguyễn, Đạo diễn xiếc: Nguyễn Quốc Công, Đạo diễn rối: Trí Đức-Thu Thủy, Tổng Đạo diễn: Dương Thảo).

Nhân vật rối đứa bé gây thích thú cho khán giả. (Ảnh: Ban tổ chức)
Ông Nguyễn Phi Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vở diễn quy tụ khoảng 150 diễn viên, từ nghệ sĩ biểu diễn quả cầu ma thuật Osama Halley đến nghệ sĩ xiếc, nghệ sĩ rối thuộc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Đội Thể dục cổ động Thành phố, Nhóm Võ cổ truyền Thành phố, Nhóm múa Mặt Trời,… Sự kết hợp của các đơn vị đã tạo nên một show diễn không chỉ đáp ứng về nghệ thuật mà còn mang tính giải trí cao.
Với thời lượng hơn 60 phút, “Mơ show” là câu chuyện kể về hành trình trưởng thành của một đứa trẻ, từ những rung động đầu tiên trước ánh sáng, màu sắc và sự sống, cho đến khi nhận diện, thấu hiểu và gọi tên những cung bậc cảm xúc trong thế giới nội tâm của chính mình khi trở thành một người nghệ sĩ.

“Mơ show” là câu chuyện kể về hành trình trưởng thành của một đứa trẻ đến khi trở thành nghệ sĩ. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Trên hành trình đó, những cảm xúc như niềm vui, nỗi sợ hay cơn giận,… sẽ được biểu đạt bằng ngôn ngữ của loại hình nghệ thuật xiếc, nghệ thuật rối, kết hợp với các hiệu ứng của công nghệ như mapping, laser, khói lạnh,… đã mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.
Sân khấu có khi là một không gian ánh sáng hiện đại nhưng có lúc biến hóa thành một khung cảnh đồng quê Nam Bộ với chiếc ao, những chú ếch, cùng các loài hoa đồng nội như lục bình, bông súng… khiến khán giả nghĩ mình như lạc vào thế giới của những câu chuyện đồng thoại.

Một không gian đồng thoại được mở ra trước mắt khán giả. (Ảnh: Quốc Thanh)
Và qua hình ảnh người nghệ sĩ, vở diễn muốn gửi gắm thông điệp về ước mơ và khát khao được cống hiến cho nghệ thuật bằng những tác phẩm chạm đến đỉnh cao của cảm xúc.
Trên nền âm nhạc đương đại được lấy cảm hứng từ những làn điệu dân ca Nam Bộ, cùng với ngôn ngữ nghệ thuật giàu tính sáng tạo, vở diễn là sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật rối, xiếc, trình diễn thể thao, nghệ thuật thị giác và các công nghệ trình diễn hiện đại.

Chương trình mang đến nhiều tiết mục xiếc đặc sắc. (Ảnh: Quốc Thanh)
Điểm nhấn của chương trình chính là nhân vật rối đứa bé có mặt gần như xuyên suốt vở diễn với vai trò là nhân vật chính vừa như người dẫn dắt câu chuyện. Được biết, các nghệ sĩ đã tham khảo loại hình nghệ thuật rối truyền thống của Nhật Bản Bunraku để tạo ra nhân vật rối đứa bé. Bên cạnh đó, nhân vật rối được thêm vào chất hiện đại nhằm thể hiện nhiều động tác, tính cách qua từng giai đoạn phát triển của đứa bé. Chính vì thế, dù là con rối với ba người điều khiển nhưng khán giả vẫn cảm nhận được một nhân vật vô cùng dễ thương, có đời sống riêng trên sân khấu.

Tiết mục biểu diễn của hai nghệ sĩ xiếc Hiển Phước và Thanh Hoa. (Ảnh: Quốc Thanh).
Vở diễn “Mơ show” đã dẫn dắt khán giả bước vào một thế giới vừa thực vừa mơ, nơi cảm xúc được đánh thức bằng hình ảnh, âm thanh và chuyển động.
Với sự tham gia của đội ngũ nghệ sĩ đầy nhiệt huyết của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, “Mơ show” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mang tính giải trí, mà còn là sự khẳng định về khát vọng của những người làm nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trên hành trình sáng tạo những sản phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa.
Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau thời gian biểu diễn phục vụ, “Mơ show” bắt đầu những buổi diễn có doanh thu vào các ngày cuối tuần với hy vọng, cùng các hoạt động trọng điểm của thành phố với sự đầu tư lớn của nhà nước và sự hợp tác của các đơn vị ngoài công lập, vở diễn sẽ đóng góp hiệu quả cho phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

Chương trình quy tụ đông đảo diễn viên tham gia.
“Trên trụ cột là biểu diễn xiếc và rối, trong một không gian sân khấu hiện đại, chúng tôi sẽ kết hợp biểu diễn với các loại hình nghệ thuật đương đại khác với mong muốn mang lại những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc, từ đó tạo cho khán giả có tình yêu đối với nghệ thuật xiếc, rối nói riêng, và tình yêu nghệ thuật nói chung”, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết thêm.











