Võ đường Đức Sung - Nơi lan tỏa tinh thần thượng võ xứ Trà

Võ đường Đức Sung đào tạo ra hàng nghìn môn sinh, nhiều người tu luyện thành công đã trở thành võ sư.

Võ đường Đức Sung, môn phái Nam Thiếu Lâm Tự - Sơn Đông, tổ dân phố Nguyên Giả, phường Cải Đan (TP. Sông Công), nằm khiêm nhường giữa bốn bề là nhà máy, xí nghiệp. Nhưng ít ai biết, nơi đây đã đào tạo ra hàng nghìn môn sinh, nhiều người tu luyện thành công trở thành võ sư, huấn luyện viên tiếp tục “truyền lửa” đam mê võ thuật cổ truyền cho thế hệ trẻ.

Bước chân vào Võ đường Đức Sung, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần “Tôn sư - Trọng đạo/Nhân Văn - Thượng võ”. Ngôi nhà Tổ đường được các võ sinh tu luyện tại đây treo ảnh, huy chương dày đặc trên tường. Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là tấm ảnh võ sư Trịnh Đức Sung (Chủ nhiệm Võ đường) chụp với sư phụ của mình là cụ Nguyễn Đoan Hùng. Dáng vẻ cụ Hùng thanh thoát, bộ râu dài trắng muốt, giống ông tiên hơn là một võ sĩ uy lực.

Câu chuyện về sư phụ - người cha thứ 2 của võ sư Đức Sung, cứ thế dẫn dụ chúng tôi đến với “cái thủa ban đầu” bước chân vào nghiệp tu luyện võ thuật của người đứng đầu Võ đường Đức Sung.

Ông Sung tâm sự: Thầy Đoan Hùng quê ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, lên vùng đất Cải Đan làm nghề dạy võ. Nhà tôi chỉ cách nhà thầy khoảng chừng 1km. Vì yêu võ thuật cổ truyền của dân tộc, nên cứ tan học thay vì về nhà tôi lại chạy đến nhà thầy để rèn luyện mong sư phụ truyền cho một số thế tấn, đường quyền. Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghĩ tập võ để rèn luyện sức khỏe dẻo dai và tự vệ.

Sau một thời gian theo thầy tu luyện, lòng say mê môn võ ngày càng ngấm vào máu chàng trai Đức Sung. Ông không quản ngại vất vả, đêm ngày say sưa luyện võ cùng thầy. Cảm nhận được tinh thần hiếu võ của cậu học trò Đức Sung, võ sư Nguyễn Đoan Hùng đã tận tâm truyền thụ những bí kíp võ học.

Với lòng đam mê và nhiệt huyết, sau một thời gian dài giúp thầy trợ giảng, gây dựng phong trào võ thuật ở nhiều nơi, thấu hiểu lòng trò luôn hướng đạo, sau khi qua đời (năm 1995) võ sư Nguyễn Đoan Hùng truyền lại Môn phái Nam Thiếu Lâm Tự - Sơn Đông cho ông Trịnh Đức Sung kế nghiệp làm Chưởng môn phái, chịu trách nhiệm duy trì, hướng dẫn và đào tạo các thế hệ võ sinh.

Nghe lời thầy, chàng trai Trịnh Đức Sung không những toàn tâm, tận lực gây dựng võ đường Đức Sung mà còn "truyền lửa" tinh thần thượng võ đến nhiều người.

Ông Sung kể, những năm đầu khi đưa võ thuật vào giảng dạy cho thanh, thiếu niên, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ, nhiều người lúc bấy giờ không hiểu rõ võ thuật là gì? cứ nghĩ học võ là để đánh nhau, gây loạn. Thứ nữa, chính quyền thì sợ các võ sư truyền đạo trái phép.

Ở thời điểm đó, kinh tế của người dân cũng còn khó khăn, không mấy ai nghĩ đến việc rèn luyện sức khỏe, sau này người dân mới hiểu được tác dụng của việc học võ. Con em khi vào võ đường học, ngoài việc rèn luyện sức khỏe, còn có tính kỷ luật cao, nên ngày càng nhiều học trò tìm đến võ đường Đức Sung để theo học.

Từ khi võ sư Trịnh Đức Sung thay thầy của mình tiếp quản môn phái, Võ đường Đức Sung phát triển khá mạnh. Đến nay, ông Trịnh Đức Sung cùng với học trò của mình đã gây dựng được 7 võ đường trong tỉnh Thái Nguyên; 6 võ đường ngoài tỉnh (từ Nghệ An trở ra Bắc); 3 trung tâm văn hóa, thể thao, huấn luyện võ.

Ngoài gây dựng các võ đường, trung tâm luyện võ, võ sư Trịnh Đức Sung cùng học trò còn tích cực đưa môn võ thuật vào các trường học. Hiện nay, ông và các học trò của mình tham gia giảng dạy môn võ thuật tại 57 trường học (từ bậc tiểu học đến đại học).

Trong cuộc trò chuyện, võ sư Trịnh Đức Sung nhắc nhiều với tôi cụm từ “võ đạo”. Ông bảo, mở võ đường luyện võ không chỉ đơn thuần dạy võ mà dạy cả nhân cách con người từ lời ăn, tiếng nói, cách ứng xử… Hướng dẫn cho học trò đạo lý ở đời, biết kính trên, nhường dưới, ngoài biết kính trọng ông bà, cha mẹ phải biết giúp đỡ mọi người… Bởi thế, võ đường của ông ngày càng uy tín, đông đảo học trò đến học võ.

Võ sư Trịnh Đức Sung luôn tâm niệm người học võ phải có tâm hướng đạo. Võ cũng là một môn cần sự kiên nhẫn, chịu đựng, lòng dũng cảm... trên đấu trường có thể đổ cả máu và nước mắt, vì không có thành công nào dễ dàng, bằng phẳng. Ông Sung luôn dạy học trò thắng không kiêu, thua không nản.

Học trò của ông đi thi đấu ở các đấu trường đều “ẵm” về những giải lớn. Có thể kể đến, tại Giải võ thuật cổ truyền khu vực phía Bắc, năm 2013, học trò của ông đoạt giải Nhì toàn đoàn. Võ đường Đức Sung có 5 em là vận động viên thi đấu cho tỉnh và được phong Kiện tướng quốc gia.

Ngoài ra, môn phái Nam Thiếu Lâm Tự - Sơn Đông rất quan tâm tham gia các phong trào thể thao trong và ngoài nước, đã 3 lần Môn phái tham dự Festival võ thuật cổ truyền thế giới và Festival võ thuật cổ truyền tại tỉnh Bình Định. Trong đó, năm 2012 có 12 vận động viên tham gia, năm 2016 có 45 vận động viên tham gia; năm 2023 có gần 30 vận động viên tham gia.

Trong quá trình tham gia, các vận động viên của môn phái đều được đánh giá rất cao. Đặc biệt, Đoàn giao lưu cùng môn phái Phan Thọ (một trong những lò võ tứ trụ của tỉnh Bình Đình) rất nổi tiếng; khi giao lưu, hai bên đưa ra những đòn, thế, bài quyền hóc búa, được khán giả và Ban Tổ chức ca ngợi.

Bên cạnh làm Chưởng môn phái Nam Thiếu Lâm Tự - Sơn Đông, Chủ nhiệm Võ đường Đức Sung, võ sư Trịnh Đức Sung, còn đảm nhiệm chức Phó Trưởng bộ môn võ cổ truyền tỉnh Thái Nguyên. Theo ông, võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là di sản văn hóa quý báu của dân tộc, mà còn là môn thể thao giúp rèn luyện kỹ năng tự vệ, nâng cao sức khỏe, hun đúc tinh thần thượng võ, yêu nước, đoàn kết và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp.

Với sứ mệnh là một võ sư cũng như trách nhiệm Phó Trưởng bộ môn võ cổ truyền của tỉnh, ông Trịnh Đức Sung đã tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các giải thường niên tại: TP. Sông Công, TP. Phổ Yên, TP. Thái Nguyên, huyện Phú Bình; phát triển, duy trì giải đấu võ thuật trong giới học sinh, sinh viên… Ông cũng đang ấp ủ nhiều dự định để phát huy giá trị của môn võ cổ truyền tại Thái Nguyên.

Ông Sung cho hay: Tôi sắp triển khai tổ chức đêm Võ đài vào tối thứ 7 các tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 trong năm 2025, tại Quảng trường 1/7 TP. Sông Công. Đêm võ đài sẽ là nơi thu hút nhân dân đến xem, cổ vũ và cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, “Tinh Thần Thượng Võ Xứ Trà” của Thái Nguyên.

Đêm võ đài này chúng tôi học tập theo mô hình tại Bình Định, vì đây là nơi bảo tồn võ cổ truyền của Việt Nam tại miền Trung. Bên cạnh đó, môn phái sẽ tổ chức và tham gia các giải võ thuật do huyện, thành phố và tỉnh tổ chức, tham gia giải mở rộng của các tỉnh bạn mời diễn ra trong năm; các chương trình tập huấn chuyên môn do Liên đoàn Võ thuật tỉnh và Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức 2025... - võ sư Trịnh Đức Sung.

Ngoài ra, võ sư Trịnh Đức Sung cũng ấp ủ dự định cải tổ, tôn tạo các võ đường mình gây dựng và xây dựng Tổ đường môn phái Nam Thiếu Lâm Tự - Sơn Đông trở thành địa điểm du lịch.

Ông Sung cũng rất vui khi TP. Sông Công đã quy hoạch 15ha đất để xây dựng Trung tâm Võ cổ truyền tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm ra đời, võ đường của ông sẽ phối hợp với các võ đường khác đào tạo những vận động viên đỉnh cao tham gia thi đấu các giải quốc gia và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi nhằm khơi dậy tinh thần thượng võ và phát triển phong trào tập luyện võ cổ truyền Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên nói chung, TP. Sông Công nói riêng.

TNĐT

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/multimedia/emagazine/202502/vo-duong-duc-sung-noi-lan-toa-tinh-than-thuong-vo-xu-tra-70820bd/