Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất': Xúc động, tự hào tinh thần cách mạng người Hà Nội
Tối 15-3, vở nhạc kịch đặc biệt 'Lửa từ Đất' về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hà Nội, đã được công diễn hùng tráng, xúc động tại Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ tham gia vở diễn "Lửa từ Đất". Ảnh: Viết Thành
Đây là công trình nghệ thuật kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2025), do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng với sự đồng ý về chủ trương của Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội và sự phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.
Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và đông đảo khán giả Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và thưởng thức vở nhạc kịch "Lửa từ Đất". Ảnh: Viết Thành
Khắc họa hình tượng người cộng sản kiên trung
Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ sinh năm 1908, trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại Hà Nội. Ông tham gia cách mạng từ rất sớm, hoạt động trong các phong trào yêu nước và trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới kháng chiến chống thực dân. Vào tháng 6-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập, liền sau đó, Thành bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Hà Nội được tổ chức, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ được chỉ định làm Ủy viên Xứ ủy Bắc kỳ kiêm Ủy viên Thành bộ Hà Nội.

Vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ cuộc đời cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ. Ảnh: Viết Thành
Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngay sau đó, ngày 17-3-1930, Thành ủy lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội được tổ chức, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ được cử vào Ban Chấp hành lâm thời Thành ủy. Tháng 6-1930, Trung ương kiện toàn lại Thành ủy và quyết định đồng chí làm Bí thư chính thức. Với trách nhiệm Bí thư Thành ủy, đồng chí đã tích cực hoạt động tuyên truyền, mở rộng các tổ chức Đảng, gây dựng cơ sở.
Ngày 6-12-1930, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ bị địch bắt, tra tấn hết sức dã man nhưng vẫn giữ vững tinh thần kiên trung, quyết không khai báo, bảo vệ bí mật của tổ chức. Ngày 28-9-1931, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ bị kết án 20 năm tù khổ sai. Với chế độ nhà tù khắc nghiệt và bị tra tấn bạo tàn, đầu năm 1932, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ đã hy sinh tại Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), khi mới tròn 24 tuổi.

Vở diễn tái hiện những dấu mốc trong cuộc đời cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ. Ảnh: Viết Thành
Vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” là khúc tráng ca về Hà Nội những năm 1930, về những thanh niên đã hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc riêng để đi theo lý tưởng cách mạng. Lấy cảm hứng từ cuộc đời nhà cách mạng Nguyễn Ngọc Vũ, vở nhạc kịch tái hiện hành trình “gieo mầm đỏ” giữa lòng Thủ đô, khi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời.
Tên gọi vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” mang trong đó ý nghĩa ngọn lửa của lòng yêu nước, của lý tưởng cộng sản và niềm tin về một tương lai tươi sáng. Đó cũng là ngọn lửa của đấu tranh giải phóng dân tộc, ngọn lửa của những người anh hùng tiên phong, dám hy sinh thân mình và cảm hóa được các tầng lớp nhân dân: Trí thức, công nhân, nông dân...

Vở nhạc kịch khắc họa hình tượng đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ và những người Hà Nội bình dị mang khát vọng độc lập, tự do. Ảnh: Viết Thành
Qua hình tượng về đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, vở nhạc kịch còn khắc họa sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu. Từ việc cảm hóa gia đình, hàng xóm, bạn tù hay thậm chí cả bác sĩ người Pháp – những con người mang trái tim nhân nghĩa, cho đến những trí thức Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ đã lan tỏa ngọn lửa cách mạng đến mọi tầng lớp nhân dân. “Lửa từ Đất” tượng trưng cho ánh sáng mà Đảng thắp lên trong đêm tối của chế độ thực dân, sinh ra từ lòng dân, hun đúc từ khát vọng độc lập và tự do.
Truyền “ngọn lửa” cách mạng cho thế hệ trẻ

Hình tượng người cộng sản kiên trung Nguyễn Ngọc Vũ. Ảnh: Viết Thành
Vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” được xây dựng từ ý tưởng của NSƯT Cao Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Trong quá trình tìm hiểu về lịch sử gia đình, NSƯT Cao Ngọc Ánh đã gặp được câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Vũ - người anh cả của ông ngoại nghệ sĩ. Từ những tư liệu lịch sử, cùng những ghi chép của ông ngoại và mẹ về đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, hình tượng một người chiến sĩ cách mạng hiện lên rõ nét. Bản anh hùng ca về giai đoạn đặc biệt trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam nói chung và lịch sử các mạng Hà Nội nói riêng cất lên những nhịp đầu tiên.

Sự kiên trung của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Ngọc Vũ được khắc họa sâu sắc. Ảnh: Viết Thành
Cùng với NSƯT Cao Ngọc Ánh, vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” được tác giả Lê Quý Hiền viết kịch bản, với sự tham gia sáng tạo của NSND Trần Ly Ly (tổng biên đạo), NSND Doãn Bằng (thiết kế sân khấu), nhạc sĩ Minh Đạo (giám đốc âm nhạc), nghệ sĩ Đào Duy Anh (đạo diễn sân khấu), nghệ sĩ Nguyễn Thành Công (biên đạo).
Trong vở diễn, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ được tái hiện sinh động, qua sự thể hiện xuất sắc của ca sĩ Lê Việt Anh với phong thái đĩnh đạc, có chiều sâu và đặc biệt là giọng hát lôi cuốn, toát lên hình tượng một người cộng sản kiên trung, bất khuất.

Nhiều câu chuyện xúc động được thể hiện trong vở nhạc kịch. Ảnh: Viết Thành
Bên cạnh hình tượng đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, vở nhạc kịch còn gây ấn tượng với khán giả ở nhân vật bà Đàm, do NSƯT Thanh Tâm thể hiện. Không chỉ là một người mẹ, bà Đàm còn là một chiến sĩ thầm lặng, vừa lo cho con mình, vừa bảo vệ từng chiến sĩ cách mạng. Từ đôi tay chai sạn băm thớt át tiếng họp bí mật, đến ánh mắt kiên định che giấu nỗi đau khi con bị giam cầm đều thể hiện tình yêu, lòng quả cảm.
Hình ảnh mẹ Đàm trong “Lửa từ Đất” không chỉ là một nhân vật trên sân khấu, mà còn là biểu tượng của những người mẹ Việt Nam suốt bao thế hệ – những người sẵn sàng hy sinh, che chở và tiếp lửa cho cách mạng.
Cùng với đó, tác phẩm cũng khắc họa sâu sắc những nhân vật bình dị mang khát vọng độc lập, tự do. Đó là Thúy – người con gái Hà Nội chọn hy sinh hạnh phúc riêng để đồng hành cùng lý tưởng cách mạng của người mình yêu; Dũng “hổ” – kẻ giang hồ được cảm hóa thành chiến sĩ; bác sĩ Helene – người luôn đứng về phía chính nghĩa… Mỗi nhân vật, mỗi mảnh đời đều mang trong tim một ngọn lửa – ngọn lửa từ đất mẹ ngàn đời, thắp lên từ lòng dân, hòa vào dòng chảy chung của cách mạng.

"Lửa từ Đất" được dàn dựng bằng hình thức nhạc kịch hiện đại, sân khấu giàu nghệ thuật, ấn tượng. Ảnh: Viết Thành
Tác phẩm được xây dựng bằng hình thức nhạc kịch hiện đại, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất cuốn hút khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Trong đó, âm nhạc đem lại nhiều ấn tượng, với 20 sáng tác mới khai thác các chất liệu âm nhạc truyền thống như ca trù, xẩm và âm nhạc hiện đại như nhạc điện tử, pop, rap…
Sân khấu thiết kế mô phỏng không gian đặc trưng của phố cổ Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX, cộng hưởng với công nghệ 3D mapping hiện đại, mang nhiều trải nghiệm nghệ thuật hấp dẫn cho khán giả.
Vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” không chỉ tái hiện lịch sử, tôn vinh những người đóng góp cho cách mạng, mà qua đó truyền “ngọn lửa” cách mạng cho thế hệ hôm nay.
Tác phẩm tiếp tục có buổi diễn vào 20h ngày 16-3, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội).