Vở nhạc kịch về Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hà Nội trở lại sân khấu
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Nhà hát Tuổi trẻ đưa vở nhạc kịch 'Lửa từ đất' về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ TP Hà Nội, trở lại sân khấu Thủ đô.

Vở nhạc kịch "Lửa từ đất" giành được nhiều tình cảm của khán giả.
Theo đó, vào lúc 20h ngày 26/4, vở nhạc kịch "Lửa từ đất" tiếp tục được biểu diễn tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là lần thứ 2 vở nhạc kịch được diễn tại sân khấu Thủ đô. Trước đó, vở nhạc kịch đã được diễn trong 2 đêm 15 và 16/3.
“Lửa từ đất” là câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ TP Hà Nội. Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, sự giác ngộ cách mạng sâu sắc, ông Nguyễn Ngọc Vũ cùng người thân, bạn bè cũng như rất nhiều người Hà Nội, trong đó có tầng lớp trí thức thành thị, tham gia cách mạng với niềm tin sắt đá vào lý tưởng cách mạng mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã soi đường chỉ lối.
Vở nhạc kịch được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tài trợ kinh phí dàn dựng, do NSƯT Cao Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ làm tổng đạo diễn, kịch bản Lê Quý Hiền, đạo diễn sân khấu Đào Duy Anh, Giám đốc âm nhạc Minh Đạo, họa sĩ NSND Doãn Bằng, NSND Trần Ly Ly, đạo diễn hình ảnh Hoàng Duy Đông,...
Vở nhạc kịch còn có sự tham gia của các nghệ sĩ: sao mai Lê Việt Anh, Trần Việt, Trung Hiếu, Dương Minh Anh, Phạm Văn Thọ,... Đặc biệt vở diễn có sự tham gia của NSƯT Thanh Tâm trong vai bà Đàm Thị (mẹ của Nguyễn Ngọc Vũ), Đình Khánh vai ông Toản (bố của Nguyễn Ngọc Vũ), Bùi Trang vai Thúy (bạn gái của Nguyễn Ngọc Vũ),...
Trong đó, Giám đốc Âm nhạc Minh Đạo đã sáng tác hơn 20 tác phẩm âm nhạc hoàn toàn mới, mang nhiều màu sắc, kết hợp nhiều thể loại và hình thức âm nhạc dành riêng cho "Lửa từ đất”.
NSƯT Cao Ngọc Ánh cho biết, từ lâu chị đã ấp ủ làm một tác phẩm nghệ thuật về Hà Nội bởi chị là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghìn năm văn hiến này. Điều đó đã trở thành hiện thực khi chị bắt tay vào xây dựng vở nhạc kịch "Lửa từ đất".
NSƯT Cao Ngọc Ánh cho biết cơ duyên đến với vở nhạc kịch “Lửa từ đất” là do tập tài liệu được gia đình chị lưu giữ qua nhiều thế hệ, ghi chép về đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, một người thân trong gia đình.
Các chi tiết được ghi chép đã được nhà biên kịch tài năng Lê Quý Hiền chuyển thể thành kịch bản cho vở nhạc kịch "Lửa từ đất". Nhà viết kịch Lê Quý Hiền cho biết, khán giả biết tới ông ở sân khấu kịch nói là nhiều. Nhạc kịch là thể loại hoàn toàn mới mẻ, ông chưa biết nhiều về thể loại sân khấu này.
Tuy nhiên, nhà biên kịch Lê Quý Hiền đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giữa ông và đạo diễn Cao Ngọc Ánh tìm được tương đồng ở tình yêu Hà Nội nên nhà biên kịch Lê Quý Hiền tìm thấy động lực để vượt qua những rào cản trong xây dựng tác phẩm.