Vợ nuốt nước mắt bán nhà chạy chữa cho chồng bị tai nạn, con gái mắc bệnh tim

Cả chồng và con đều nhập viện cùng lúc, không còn cách nào khác, chị Hà đành phải bán đi căn nhà lấy tiền cho 2 bố con chữa bệnh. Đến nay, nhà không còn, tiền thì hết, số nợ lên tới hơn nửa tỷ đồng khiến gia đình chị lâm cảnh khốn cùng.

Chị Trần Thị Hải Hà (SN 1982, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) làm công nhân may gần nhà. Chồng chị - anh Mạc Thanh Trì (SN 1976) làm nghề lái xe tải. Năm 2023, biến cố bỗng dưng ập đến gia đình họ.

Trong một lần đi chở hàng, anh Trì gặp tai nạn bị gãy cả hai chân. Trớ trêu thay, vụ tai nạn này khiến anh phải bồi thường cho công ty (cả tiền hàng và xe) lên tới hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí điều trị của anh ở bệnh viện cũng lên tới hơn 100 triệu đồng.

Biến cố liên tiếp xảy đến với anh Mạc Thanh Trì và con gái khiến gia đình anh lâm vào tình cảnh khốn đốn.

Biến cố liên tiếp xảy đến với anh Mạc Thanh Trì và con gái khiến gia đình anh lâm vào tình cảnh khốn đốn.

Thời điểm đó, dù dốc sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, chị Hà cũng không đủ chi trả khoản phí bồi thường quá lớn ấy. Thế nên, vợ chồng chị đành phải "nuốt đắng, ngậm cay" bán đi căn nhà duy nhất của gia đình, ra ngoài thuê trọ để vừa có tiền giải quyết công việc, vừa có tiền chữa bệnh cho anh Trì.

Hơn một năm sau thời gian dưỡng thương, sức khỏe của anh Trì mới tạm hồi phục. Đến tháng 6/2024, anh Trì đi làm lại và tiếp tục công việc lái xe.

Nhưng tai họa lại một lần nữa ập đến gia đình họ. Khoảng ba tháng sau ngày anh Trì đi làm lại, cô con gái là Mạc Thanh Nhung (SN 2008) đột nhiên cảm thấy tức ngực, khó thở, phải nhập viện gấp. Các bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh tim với diễn biến rất phức tạp, nên chuyển gấp em gấp lên Bệnh viện Tim Hà Nội.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện ngoài bệnh tim, cơ thể Nhung còn nhiễm một loại virus lạ không thể tìm ra thuốc đặc trị. Nghiêm trọng hơn, virus này đang tàn phá gan, phổi và thận của em.

Em Mạc Thanh Nhung vừa được phẫu thuật tim.

Em Mạc Thanh Nhung vừa được phẫu thuật tim.

Cứ như vậy, ngoài việc điều trị tại Bệnh viện Tim, Nhung còn phải kết hợp điều trị tại các bệnh viện khác để chạy thận, chữa phổi và gan.

Suốt hơn sáu tháng trời, chị Hà đưa con gái chạy ngược xuôi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Rất may, vào tháng 12/2024, Nhung được Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Tim hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí.

Thế nhưng, tai họa chưa dừng lại ở đó. Vào thời điểm con gái mới mổ tim được 10 ngày, trên đường đi làm về, anh Trì lại gặp tai nạn giao thông.

Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết anh bị đa chấn thương nghiêm trọng: gãy tay, chấn thương sọ não, dập não, vỡ hai xương thái dương, vỡ thành ống tai, gãy bốn xương sườn, gãy xương đòn bên phải, tính mạng nguy kịch.

Đang chăm sóc con gái tại bệnh viện, nghe tin chồng gặp tai nạn, chị Hà ngã khuỵu, rụng rời tay chân. Không còn cách nào khác, chị phải nhờ người thân vào viện chăm sóc anh Trì giúp chị.

Vậy là, vừa chăm con, chị vừa chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay mượn tiền đóng viện phí cho cả hai bố con. Con gái chị, ngoài viện phí, còn phải sử dụng nhiều loại thuốc không thuộc danh mục bảo hiểm, tất cả lên tới hàng trăm triệu đồng. Còn anh Trì, bệnh viện thông báo chi phí điều trị hơn 120 triệu đồng.

Sau một thời gian dài chiến đấu với “tử thần”, sức khỏe của anh có tiến triển, song các bác sĩ cho biết anh còn phải tập phục hồi chức năng trong thời gian dài mới có hy vọng hồi phục hoàn toàn.

Cùng thời điểm này, con gái chị lên khám tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ lại phát hiện em bị viêm hệ thống màng tim, cần phải nhập viện sớm.

Sau hàng loạt biến cố liên tiếp ập đến gia đình, đến nay chị Hà đã không còn đủ khả năng chăm lo cho con gái. Bởi sau hai lần chồng gặp tai nạn, cùng với quá trình điều trị bệnh hiểm nghèo của con gái, số tiền chị Hà vay mượn đã vượt quá 500 triệu đồng. Số tiền này chị vẫn chưa trả được đồng nào. Nay con lại tiếp tục phải nhập viện, chị đã không còn ai để vay mượn thêm nữa.

Sau khi mổ tim xong, các bác sĩ lại phát hiện em Nhung bị viêm hệ thống màng tim, phải nhập viện gấp.

Sau khi mổ tim xong, các bác sĩ lại phát hiện em Nhung bị viêm hệ thống màng tim, phải nhập viện gấp.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương, sau khi đưa anh Trì vào phòng tập vật lý trị liệu, chị Hà quay ra hành lang rồi òa khóc, như để vơi bớt nỗi tủi hờn, cực nhọc và sự cùng quẫn mà gia đình chị đang phải gánh chịu.

Tôi nào ngờ, chỉ trong vòng hai năm, gia đình tôi gặp hết biến cố này đến biến cố khác khiến một mình tôi trở tay không kịp. Vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn, chắt chiu lắm mới xây được căn nhà, vậy mà giờ đây lại trắng tay, không còn nhà cửa. Tôi đã cố gắng chèo chống, nhưng đến lúc này, tôi thực sự bất lực, không còn đủ sức gồng gánh nữa rồi”, chị Hà nức nở chia sẻ.

Ông Cao Văn Cần – Trưởng Khu 3, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương – cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Hải Hà và anh Mạc Thanh Trì thật sự rất khó khăn. Con gái của anh chị là cháu Mạc Thanh Nhung vừa mới phẫu thuật tim xong thì người bố lại gặp tai nạn.

Hiện nay, gia đình đã phải bán nhà và đang đi thuê trọ. Gia cảnh của vợ chồng họ lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng”, ông Cần nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Hải Hà: Khu 3, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. SĐT: 0382642088.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.111 (anh Mạc Thanh Trì và cháu Mạc Thanh Nhung)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-nuot-nuoc-mat-ban-nha-chay-chua-cho-chong-bi-tai-nan-con-gai-mac-benh-tim-2395774.html