Vỡ òa giây phút bé 6 tuổi gặp lại gia đình sau 5 ngày lạc trong rừng

Khi được gặp lại nhau, các chị của bé 6 tuổi đã ôm em vào lòng.

Sau gần 5 ngày, 4 đêm đi lạc trong rừng sâu, cháu Đặng Tiến Lâm (SN 2018, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên) được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 6km. Đến hiện tại, tâm lý, sức khỏe cháu đang dần hồi phục.

Trao đổi với Tiền Phong, chị Lý Thị Phái (SN 1991, mẹ cháu Lâm) cho biết, đêm qua cháu Lâm giật mình 3 lần, miệng liên tục lẩm bẩm nói “con không muốn lăn, không muốn lăn nữa đâu”.

Nghe con nói, chị chỉ biết ôm con vào lòng an ủi, động viên: “con về nhà rồi, mẹ đây rồi con ơi”.

Chị Phái tâm sự, tối qua (ngày 21/8) Lâm tâm sự, khi đi lạc trong rừng cháu vừa đi, vừa gọi “Mẹ ơi”, “Mẹ đâu rồi” “Sao mẹ không trả lời con”. Cháu đi đến đâu mệt quá thì ngồi xuống nghỉ, nghỉ một lúc lại đứng dậy đi tiếp, lại gọi mẹ. Khi đói, cháu tìm quả trám, cây chít để ăn, khát thì tìm xuống suối uống nước.

Chị Phái ôm con vào lòng

Chị Phái ôm con vào lòng

Cháu kể, trên đường đi, do địa hình rừng núi, cháu nhiều lần bị trượt chân ngã lăn nhiều vòng trên đồi rừng khiến chân, tay nhiều vết bầm tím, bị rách và trầy xước. Đến tối cháu tìm gốc cây, phiến đá để nằm ngủ.

Trưa 21/8, khi được chính quyền địa phương thông báo tìm thấy cháu tại thôn Bo, xã Lang Thíp, gia đình đến nhận cháu, khi đến chỉ thấy một cháu nhỏ gầy gò, xanh xao, chân tay lấm lem, không nhận ra là con mình.

Phải đến khi một cán bộ bảo “Thằng Lâm đấy chị, chị đến gặp cháu đi”. Tôi đi đến gần, cháu giơ hai tay ra với giọng yếu ớt gọi "Mẹ".

“Lúc này tôi mới nhận ra cháu, ôm cháu vào lòng, 2 mẹ con bật khóc nức nở”, chị nói.

Rơm rớm nước mắt, chị Phái kể lại sự việc lạc mất con. Theo đó, chiều 17/8, cháu Đặng Thị Mấy (SN 2011) – chị gái Lâm, về nói không thấy cháu Lâm đâu, mấy anh chị đi cùng nhau về nhà, nhưng Lâm rẽ vào khu đồi sắn rồi mất tích.

Cả gia đình tá hỏa đi tìm, biết được tin các hộ dân trong thôn cũng chia làm các ngả vừa đi, vừa gọi, vừa tìm nhưng đều không thấy tung tích của cháu. Sau đó, chính quyền địa phương rồi lực lượng chức năng cũng đến tìm nhưng đều không thấy cháu.

Bé trai được tìm thấy

Bé trai được tìm thấy

Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ cháu đi lạc gần đó, mệt ngủ rồi lúc sau sẽ về, nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày lại 3 ngày trôi qua không thấy dấu vết của cháu. Gia đình hoảng sợ, từ các chị cháu đến bản thân khóc nhiều, gọi nhiều đến khản cổ, bé thứ 3 (Đặng Thị Nga) vì đi tìm và thương em còn lăn ra ốm. Cả nhà cũng có thời điểm tuyệt vọng vì cháu mất tích quá dài, cháu còn quá nhỏ. Nhưng cũng mong là có điều thần kỳ đến với con.

Khi được gặp lại nhau, từ người chồng hàng ngày gương mặt lạnh lùng cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc, các chị của Lâm ôm em vào lòng.

Trước đó, ngày 17/8, cháu Đ.V.L. (6 tuổi, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang) cùng một nhóm người lên khu vực đồi sau nhà hái quả, dẫn nguồn từ Tuổi trẻ.

Sau đó cháu L. đi một mình sang hướng khác nên bị lạc và mất tích.

Sau khi nhận tin, từ chiều 17/8, chính quyền địa phương huy động hơn 100 người cùng hàng chục bà con trong thôn, xã tham gia tìm kiếm cháu bé.

Lãnh đạo xã Lâm Giang cũng cho biết địa phương lên nhiều phương án, chia làm nhiều hướng tìm kiếm, trích xuất camera dọc các tuyến đường nhưng vẫn không thấy tung tích cháu bé.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/vo-oa-giay-phut-be-6-tuoi-gap-lai-gia-dinh-sau-5-ngay-lac-trong-rung-202408222041043468.html