Chuyến xe miễn phí

Sáng 22-8, bà Hạnh ở thôn Ái Mộ, xã Yên Viên (huyện Gia Lâm) đến thăm bạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên). Gần trưa, bà Hạnh chia tay người bạn rồi đi bộ ra đường Ngô Gia Tự để đón xe buýt về nhà.

Khi vừa ra cổng bệnh viện, bà Hạnh rẽ vào một quán nhỏ trên phố Trường Lâm để uống nước. Thấy có nam thanh niên mặc chiếc áo xanh, bà Hạnh nghĩ là xe “ôm” công nghệ nên hỏi:

- Cháu có chở khách không, cho bà về thôn Ái Mộ, xã Yên Viên?

- Dạ, được bà ạ. Nam thanh niên lễ phép trả lời.

Sau đó nam thanh niên đứng dậy rồi chở bà Hạnh đi. Khi về đến cổng nhà, bà Hạnh xuống xe và hỏi:

- Của bà hết bao nhiêu tiền vậy?

- Cháu không phải xe ôm đâu ạ. Nhà cháu ở xã Dương Hà, cháu đi giao hàng cho chị gái ở phố Trường Lâm, thấy bà hỏi về thôn Ái Mộ nên tiện đường cháu chở bà về thôi, cháu không nhận tiền đâu - nam thanh niên vui vẻ nói.

Nói xong, nam thanh niên vội quay đầu xe đi. Bà Hạnh mới chợt nhớ ra còn chưa kịp gửi một lời cảm ơn tới chàng trai tốt bụng. Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Hạnh mong câu chuyện của bà sẽ lan tỏa những tấm gương đẹp tới mọi người.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chuyen-xe-mien-phi-677016.html