Vợ ông Lê Hòa Bình: 'Vẫn không thể tin anh đã ra đi mãi mãi'

Có mặt tại lễ truy điệu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình, ai nấy đều xúc động, lặng người trước những lời tiễn biệt lần cuối đầy mất mát nhưng tình cảm của vợ ông Lê Hòa Bình.

Sáng 2-4, các cấp lãnh đạo, người thân, bạn bè và nhân dân TP HCM có mặt tại Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TP HCM) để đưa tiễn Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ truy điệu ông Lê Hòa Bình diễn ra trong không khí trang nghiêm, chu đáo với niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè.

Vợ ông Lê Hòa Bình - bà Nguyễn Thị Thanh Hương - đọc lời tiễn biệt trong tiếng nấc nghẹn

Vợ ông Lê Hòa Bình - bà Nguyễn Thị Thanh Hương - đọc lời tiễn biệt trong tiếng nấc nghẹn

Mọi người lặng đi, những giọt nước mắt không kìm được lặng lẽ rơi khi vợ ông Lê Hòa Bình - bà Nguyễn Thị Thanh Hương - đọc lời tiễn biệt ông Lê Hòa Bình lần cuối trong tiếng nấc nghẹn.

"Gửi anh muôn vàn yêu thương của cả nhà! Đến giờ phút này, cả nhà vẫn không thể tin và chấp nhận nỗi sự thật rằng anh đã ra đi mãi mãi. Gia đình mình mất một người con vô cùng hiếu thảo; một cậu em trai út mà các chị vô cùng yêu quý và luôn là chỗ dựa tinh thần của các chị; một người cậu bao dung và luôn sẵn sàng che chở cho các cháu; một người chồng, người cha mẫu mực luôn dành trọn vẹn tình yêu thương cho gia đình và luôn là thần tượng của hai con trai" - bà Nguyễn Thị Thanh Hương nghẹn ngào.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình không kìm được xúc động khi nghe những lời chia sẻ vợ ông Lê Hòa Bình

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình không kìm được xúc động khi nghe những lời chia sẻ vợ ông Lê Hòa Bình

Giọng vợ ông Lê Hòa Bình rung rung: "Anh ra đi khi còn ấp ủ và nung nấu nhiều điều cần làm cho TP HCM và còn nhiều kế hoạch dang dở. Cả nhà vô cùng đau đớn nhưng rất đỗi tự hào về anh. Anh đã sống một cuộc đời thật sự ý nghĩa, trọn vẹn".

"Anh ra đi yên lòng anh nhé, em và các con sẽ mạnh mẽ, tiếp tục sống cuộc sống không còn anh bên cạnh. Em sẽ thay anh chăm sóc mẹ, chăm sóc 2 chị và nuôi dạy 2 con khôn lớn, trưởng thành theo đúng kim chỉ nam mà anh đã định hướng "là sống ở trên đời cần nhất một chữ tâm. Chữ tâm với mọi người, có tâm với gia đình, có tâm với công việc, có tâm với xã hội" - ai nấy không khỏi xót thương trước lời nhắn nhủ của vợ ông Lê Hòa Bình.

"Hai con trai hứa với ba Bình sẽ thi đại học thật tốt theo đúng kỳ vọng mà anh hằng mong ước. Bé Xù sẽ theo mẹ làm bác sĩ, bé Mèo sẽ thi vào Đại học Bách Khoa để theo ngành của ba và sẽ tiếp tục những ước mơ mà anh còn dang dở. Anh ra đi thanh thản anh nhé! Em và đại gia đình của mình kính viễn biệt anh" – giọng bà Hương nấc trong nghẹn ngào.

Ai có mặt tại lễ truy điệu cũng không kìm được xúc động

Ai có mặt tại lễ truy điệu cũng không kìm được xúc động

Vợ ông Lê Hòa Bình cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, ban ngành đơn vị đã tổ chức lễ tang trọng thể, chu đáo, trọn vẹn mấy ngày qua.

"Trong những ngày qua, gia đình đã nhận được rất nhiều tấm lòng yêu thương, sự chia sẻ của lãnh đạo, các anh chị em là đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè đã tổ chức tang lễ trọng thể, chu đáo và động viên gia đình chúng tôi vượt qua nỗi đau thương, mất mát không có gì bù đắp nổi này" – bà Hương cảm kích.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thắp hương cho ông Lê Hòa Bình trước khi đưa đi an táng

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thắp hương cho ông Lê Hòa Bình trước khi đưa đi an táng

Hai ngày qua, lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình diễn ra chu đáo, trang trọng. Đã có hơn 1.000 đoàn đến viếng ông Lê Hòa Bình.

Tại lễ tang, ông Lê Hòa Bình được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba để ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 29-3, trên đường đi công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình gặp tai nạn trên cao tốc TP HCM - Trung Lương hướng TP HCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), vào khoảng 7 giờ 20 phút.

Mặc dù đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu nhưng ông Lê Hòa Bình đã qua đời lúc 9 giờ 40 phút cùng ngày.

Ông Lê Hòa Bình sinh ngày 1-4-1970; quê quán huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Từ năm 1994 đến năm 2014, ông trải qua các vị trí công tác tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Công ty Xây dựng Rodio, Công ty Kiểm định Xây dựng Sài Gòn, Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị TP HCM, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình nâng cấp đô thị TP HCM.

Tháng 12-2014, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

Tháng 10-2015, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 3-2016, ông làm Chủ tịch UBND quận 7.

Tháng 4-2019, ông giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Tháng 10-2020, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI, rồi tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 12-2020, ông được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Tháng 12-2021, ông được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM.

Ông Lê Hòa Bình được truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba; khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, 2017; Huy hiệu TP HCM và nhiều bằng khen của bộ, ngành Trung ương.

Phan Anh; Ảnh Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/vo-ong-le-hoa-binh-van-khong-the-tin-va-chap-nhan-noi-su-that-anh-da-ra-di-mai-mai-20220402095137798.htm