Vợ ra ngoài vào 9h tối mỗi ngày, chồng đi làm xa lập tức ly hôn khi biết sự thật

Sự việc về cô vợ đã khiến cho người chồng vô cùng thất vọng.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc xôn xao về sự việc của anh Trương và cuộc sống hôn nhân bất ổn vì đi làm xa.

Ba năm trước, anh Trương kết hôn với vợ tên Diễm, khi ấy mới 27 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân vừa bắt đầu không bao lâu thì anh phải chuyển tới Phúc Kiến làm việc, mỗi năm chỉ có thể về nhà một lần. Lo vợ trẻ sống một mình sẽ không an toàn, anh quyết định lắp đặt hệ thống camera giám sát để kiểm tra tình hình ở quê nhà từ xa.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra bình thường. Nhưng đến gần đây, anh Trương bắt đầu phát hiện điều bất thường: mỗi tối, vợ anh đều rời khỏi nhà vào khoảng 9 giờ tối và chỉ trở về khi trời vừa hửng sáng. Khi bị hỏi, cô Diễm nói rằng mình vừa bắt đầu yêu thích chạy bộ đêm để rèn luyện sức khỏe.

Anh Trương không đồng tình với lý do này. Anh cho rằng việc phụ nữ ra ngoài một mình vào ban đêm là không an toàn, nên đã nhiều lần gọi điện khuyên vợ nên dừng thói quen đó. Cô Diễm hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi mọi chuyện vẫn lặp lại: đúng 21h, cô lại rời khỏi nhà.

Cao trào xảy ra vào một buổi tối, khi anh Trương bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ. Đầu dây bên kia lạnh lùng cảnh báo: “Anh nên về nhà thăm vợ mình đi. Có chuyện xấu hổ đang xảy ra trong làng, tôi không muốn mọi thứ đi quá xa và ảnh hưởng đến danh dự hai bên. Nếu anh không quay về, tôi sẽ không giữ lịch sự nữa.” Nói xong, người phụ nữ cúp máy. Anh Trương gọi lại thì số đã bị chặn.

Bất an trước lời cảnh báo, anh Trương lập tức về quê và âm thầm điều tra. Sự thật khiến anh choáng váng: vợ anh không hề chạy bộ mà đều đến nhà ông Tôn – người đàn ông sống gần cổng làng. Vợ ông Tôn đi làm ca đêm ở xưởng dệt tơ, và trong khoảng thời gian ấy, cô Diễm đã lén lút qua lại với người đàn ông này.

Sau khi nắm đầy đủ bằng chứng, anh Trương không do dự nộp đơn ly hôn. Dù vợ từ chối ký giấy, vụ việc đã được đưa lên tòa án và đang trong quá trình xử lý pháp lý.

Sự việc gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bình luận: “Không có gì bất thường. Một số phụ nữ giỏi nói dối. Nếu đã không có đạo đức, sớm muộn gì cũng tan vỡ”, hay “Đàn bà mà đêm nào cũng ‘chạy bộ’ một mình? Kể cả không có cuộc gọi kia thì tôi cũng nghi rồi”.

Mia

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/vo-ra-ngoai-vao-9h-toi-moi-ngay-chong-ly-hon-khi-biet-su-that-202505242349331299.html