Võ sĩ người Anh tử vong khi thi đấu tại Thái Lan

Võ sĩ 30 tuổi, người Anh, đã qua đời sau khi bất tỉnh trong trận đấu tại Sân vận động Muay Thái quốc tế Samui trên đảo du lịch nổi tiếng Koh Samui (Thái Lan).

Theo báo cáo từ Khaosod English, trận đấu bắt đầu lúc 21h30 ngày 28/3 (giờ địa phương) và bị dừng lại ở hiệp thứ ba sau khi võ sĩ này bị một cú đá mạnh vào vùng ngực bên phải. Mặc dù cố gắng rời sàn đấu và tháo găng tay, anh đột ngột cảm thấy khó thở, căng cơ và mắt bắt đầu đảo liên tục.

Trận đấu diễn ra tại Sân vận động Muay Thái quốc tế Samui.

Trận đấu diễn ra tại Sân vận động Muay Thái quốc tế Samui.

Dù vẫn tỉnh táo ban đầu, anh nhanh chóng ngã gục và được xác định tim ngừng đập. Huấn luyện viên của anh ngay lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo, trong khi đội ngũ y tế khẩn cấp đưa anh đến Bệnh viện Quốc tế Thái Lan (cách địa điểm thi đấu chưa đầy 3km). Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu chữa đều không thành công, và anh được tuyên bố tử vong lúc 23h cùng ngày.

Hiện tại, cảnh sát Thái Lan đang điều tra vụ việc, đồng thời một cuộc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành tại Bệnh viện Koh Samui để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Muay Thái là môn võ cổ truyền sử dụng nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối và cẳng chân để tấn công. Trước đây, các võ sĩ thường quấn dây thừng quanh tay thay vì dùng găng đệm, dẫn đến nhiều thương tích nghiêm trọng và tử vong. Đến những năm 1990, luật thi đấu mới buộc phải sử dụng găng tay có đệm để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, Muay Thái vẫn được xem là một trong những môn võ thuật nguy hiểm nhất thế giới, với không ít trường hợp tử vong trong thi đấu.

Quốc Tiệp (theo The Sun)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vo-si-nguoi-anh-tu-vong-khi-thi-dau-tai-thai-lan-204250330101126066.htm