Vợ ung thư mong kéo dài sự sống để lo cho chồng tai nạn và cháu ngoại bất hạnh
Bị ung thư giai đoạn cuối, sức khỏe suy kiệt nhưng chị Lương Thị Cúc vẫn cố gắng điều trị từng ngày, mong níu kéo sự sống để làm chỗ dựa cho người chồng bị tai nạn và cháu ngoại vừa 2 tuổi.

Chị Cúc mắc bệnh hiểm nghèo, nằm viện giành giật sự sống gần 1 năm nay.
Gần một năm kể từ ngày người vợ nằm viện điều trị bệnh hiểm nghèo, căn nhà sàn đơn sơ nằm dưới vách núi chỉ còn lại anh La Văn Liệng (52 tuổi, trú bản Trung Thành, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) thui thủi chăm sóc cháu ngoại mới 2 tuổi. Vụ tai nạn lao động từ nhiều năm trước khiến anh Liệng không còn sức khỏe, đi lại khó khăn nhưng vẫn ngày đêm lo lắng cho sự sống của người vợ đang bị đe dọa từng ngày, không tiền chữa trị.
Năm 2017, trong một lần kéo xe bò đi chở củi thì không may xe bò bị lật, đè lên người khiến anh Liệng bị thương nặng, gãy xương chậu. Từ đó đến nay anh không còn khả năng lao động, sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn, trái gió trở trời là cơ thể lại đau nhức.
Vất vả chưa qua thì gần một năm nay, chị Lương Thị Cúc (49 tuổi, vợ anh Liệng) phát hiện bị ung thư tử cung, phải nhập viện điều trị thường xuyên. Cuộc sống gia đình trở nên khó khăn, gánh nặng nợ nần.

Chị Cúc được kết luận bị ung thư cổ tử cung.
"Năm ngoái, anh em, bạn bè, hàng xóm thương hoàn cảnh, mỗi người cho vay một ít gom tiền cho tôi phẫu thuật xương chậu, hi vọng bớt đau đớn và đi lại dễ dàng hơn. Thế nhưng, chưa kịp phẫu thuật thì vợ lâm bệnh hiểm nghèo, số tiền gần 100 triệu đồng vay mượn dồn hết cho vợ điều trị. Giờ tiền vay đã hết mà bệnh của vợ ngày càng nặng, tôi không biết trông chờ vào đâu để vay mượn thêm. Lo sợ vợ chết, tôi đành khẩn cầu sự giúp đỡ của báo chí và các mạnh thường quân, hi vọng níu kéo sự sống cho vợ. Cả cuộc đời cô ấy đã vất vả vì phải gánh vác, lo toan cho gia đình rồi. Giờ nhìn vợ nằm đó, sự sống mong manh, tôi đau lòng lắm", anh Liệng lo lắng.

Vụ tai nạn lật xe bò vào 8 năm trước khiến anh Liệng mất sức lao động, đi lại khó khăn.
Tháng 8 năm ngoái, chị Cúc bị chảy máu vùng kín liên tục, mệt mỏi, đi khám thì phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3. Điều trị ở Hà Nội một thời gian, kinh tế khánh kiệt, chị đành xin về bệnh viện tỉnh duy trì sự sống bằng cách vào hóa chất, xạ trị theo phác đồ của bác sĩ.
Đến nay, căn bệnh đã chuyển qua giai đoạn cuối, di căn, hạch nổi khắp người, sức khỏe suy kiệt khiến suốt đêm chị Cúc không thể ngủ vì đau nhức khắp cơ thể, nằm co trên giường bệnh mong chờ đến sáng, hi vọng bớt đau.

Căn nhà của gia đình chị Cúc không một vật dụng giá trị.
"Chắc tôi không sống được bao lâu nữa, Chưa bao giờ tôi sợ chết như lúc này. Ở nhà còn chồng bị tai nạn đã nhiều năm và cháu ngoại vừa 2 tuổi không có cha mẹ bên cạnh. Tôi mà có mệnh hệ gì, chồng, cháu ngoại sống thế nào đây?", chị Cúc nghẹn lời.

Gia đình chị Cúc thuộc hộ khó khăn trong xã.
Ông Vi Văn Hợi- Trưởng thôn Trung Thành, xã Lục Dạ cho biết, vợ chồng chị Cúc có với nhau 3 người con nhưng duy chỉ có người con gái đầu lấy chồng xa, ổn định cuộc sống. Người con gái thứ 2 đã li hôn, đưa con trai vừa 2 tuổi về nhờ vợ chồng chị Cúc chăm sóc để đi làm thuê xa nhà. Người con trai thứ 3 vẫn chưa có việc làm ổn định, hiện đang chăm sóc cho mẹ ở bệnh viện.

Chị Cúc mong níu sự sống để lo cho chồng và cháu ngoại bất hạnh.
Từ ngày anh Liệng bị tai nạn lật xe bò, không thể lao động, chị Cúc trở thành trụ cột trong gia đình. Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn 2 sào ruộng, ai thuê chặt, vác keo thuê, cấy hái, phụ hồ chị đều nhận làm để có tiền trang trải cuộc sống. Dù được tiếng hiền lành, chịu khó làm ăn nhưng gia đình luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau, chạy ăn từng bữa.
"Từ ngày chị Cúc lâm bệnh hiểm nghèo cuộc sống càng thêm khó khăn. Thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém trở thành áp lực, gánh nặng nợ nần. Hoàn cảnh của chị đang rất cần sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm để có thêm chi phí điều trị, kéo dài sự sống cũng như chia sẻ gánh nặng cho gia đình", ông Hợi chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ cho gia đình chị Cúc, anh Liệng xin gửi về địa chỉ: Anh La Văn Liệng, bản Trung Thành, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Hoặc qua số tài khoản của chị La Thị Tâm (con gái chị Cúc): 0345693873, Ngân hàng Mbbank. ĐT: 0345693873.