Vợ vừa quay lưng vài phút, chồng đã lên sân khấu tìm người yêu mới và cái kết không ai ngờ
Một người đàn ông tại Trung Quốc đã khiến dư luận dậy sóng khi tham gia sự kiện mai mối và tự nhận độc thân, trong khi vợ chỉ vừa rời đi trong chốc lát.
Ngày 1/4, tại sự kiện “Mai mối của dì Vương” tổ chức ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy (Trung Quốc), một người đàn ông đã lên sân khấu tìm bạn đời và tự nhận mình còn độc thân. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng trở nên căng thẳng khi danh tính thật của ông bị vạch trần ngay tại chỗ.
Sự kiện này vốn có nguồn gốc từ thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam và đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian qua. Tại đây, những người tham gia sẽ lần lượt lên sân khấu để giới thiệu bản thân và tiêu chí tìm bạn đời, trong khi khán giả phù hợp có thể tiến lên giao lưu trực tiếp.
Người đàn ông 51 tuổi xuất hiện trên sân khấu cho biết mình đã ly hôn từ năm 2012, có một con trai và một con gái. Ông tự nhận là “người lao động bình thường”, từng thành công tại Thượng Hải và “hiện tại vẫn thành đạt”.
Ông cũng nói rằng mình đến sự kiện để tìm hiểu một người phụ nữ cụ thể đang có mặt trên sân khấu.

Vợ vừa quay lưng vài phút, chồng đã lên sân khấu tìm người yêu mới và cái kết không ai ngờ. Ảnh: SCMP/Douyin
Không lâu sau, một người phụ nữ khác cũng bày tỏ sự quan tâm và bước lên sân khấu. Trước tình huống này, người đàn ông cho biết muốn làm quen với cả hai cùng lúc.
Người dẫn chương trình, bà Triệu Mai, 63 tuổi – thường được gọi là “dì Vương” – nhận xét: “Anh lên đây vì cô ấy, cô ấy lên đây vì anh, giờ thành chuyện tay ba rồi”.
Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra khi một người phụ nữ từ dưới khán đài tiến lên, tự nhận là vợ của người đàn ông. Trước sự việc, người đàn ông phủ nhận: “Tôi không muốn cô ấy. Tôi không kết hôn với cô ấy”.
Phát biểu này khiến người dẫn chương trình tỏ ra tức giận, nhấn mạnh rằng chỉ những người độc thân mới được phép tham gia. “Vợ anh vừa đi vào nhà vệ sinh mà anh đã chạy lên đây. Anh không thể ngồi yên dù chỉ một lúc sao?”, bà nói.
Theo lời một nhân chứng chia sẻ với Đài phát thanh – truyền hình Quý Châu ngày 2/4, khi người vợ quay lại và nhìn thấy chồng trên sân khấu, hai bên đã xảy ra xô xát. Người phụ nữ sau đó gọi cảnh sát và tố cáo chồng mình ngay tại hiện trường.
“Người đàn ông này thật khó tin. Khi vợ quay lại và thấy chuyện đang diễn ra, cô ấy gọi cảnh sát và nói: ‘Anh ta có vợ, và tôi chính là vợ anh ta’. Cuối cùng, cô ấy còn cào vào mặt anh ta”, nhân chứng kể lại.
Được biết, những người tham gia sự kiện mai mối thường phải ký cam kết về tình trạng hôn nhân trước khi lên sân khấu, bao gồm thông tin cá nhân như tên và số giấy tờ tùy thân. Điều kiện bắt buộc là người tham gia phải trên 18 tuổi và chưa kết hôn.
Trước đó, người dẫn chương trình cũng khẳng định quy trình này được áp dụng nhằm đảm bảo tính minh bạch và tránh các trường hợp gian dối.
Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.
Một người bình luận: “Ngay cả biên kịch cũng không dám viết kịch bản như thế này”.
Người khác cho rằng: “Tôi tưởng đang xem một bộ phim ngắn phi lý, nhưng hóa ra đời thực còn kịch tính hơn”.
Một ý kiến khác nhận xét người chịu ảnh hưởng nhiều nhất có thể là người phụ nữ trên sân khấu – người chỉ đơn thuần tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc nhưng suýt trở thành “người thứ ba” ngoài ý muốn.
Các sự kiện mai mối công cộng như vậy hiện khá phổ biến tại Trung Quốc, thu hút đông đảo người tham gia và theo dõi. Tuy nhiên, vụ việc lần này cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về tính trung thực và trách nhiệm cá nhân của những người tham gia.











