Voi rừng 4 tấn thản nhiên đi vào cửa hàng tạp hóa lục tìm đồ ăn

THÁI LAN - Con voi thản nhiên đi vào cửa hàng tạp hóa, lang thang tìm đồ ăn, có lúc bị kẹt lại ở một lối đi.

Trường hợp hy hữu xảy ra tại thành phố Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan. Một con voi rừng bất ngờ "ghé thăm" một cửa hàng tiện lợi vào chiều 2/6.

Con voi đi dạo quanh cửa hàng khoảng 10 phút, thản nhiên thưởng thức bánh gạo giòn ngọt và trứng gà. Con voi to lớn, nặng khoảng 4 tấn, di chuyển khá khó khăn do trần nhà thấp, có lúc bị kẹt lại ở một lối đi.

Chủ cửa hàng, Khamploy Gakaew, đã nhẹ nhàng thuyết phục được con voi rời đi an toàn mà không gây thêm bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào.

"Đây là lần đầu tôi thấy voi vào tận trong cửa hàng. Tôi thật sự lo lắng vì không biết nó có thể gây ra những thiệt hại gì. May mắn là nó chỉ ăn vài chiếc bánh ngọt và trứng gà rồi bỏ đi. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy voi thích đồ ngọt", Gakaew kể.

Sau khi kiểm tra thiệt hại, Gakaew cho biết tổng chi phí sửa chữa chỉ khoảng 1.000 Baht (gần 780.000 đồng).

Ngay sau vụ việc, nhân viên kiểm lâm đã nhanh chóng có mặt và đưa con voi quay lại rừng an toàn. Họ cho biết đang theo dõi sát sao để đảm bảo nó không quay lại khu dân cư.

Theo các chuyên gia bảo tồn, hiện tượng voi rừng tìm đến khu vực dân cư đang ngày càng phổ biến ở Thái Lan.

Với nhu cầu tiêu thụ lên tới 150kg thức ăn mỗi ngày, voi hoang dã ngày càng bị hấp dẫn bởi các loại thực phẩm giàu năng lượng của con người. Chúng bắt đầu lục lọi nhà cửa, xe cộ và các quầy hàng rong để tìm kiếm đồ ăn.

Dù con voi trên được xem là khá hiền lành và không gây ra tổn thất nghiêm trọng, nhưng giới chuyên gia cảnh báo không phải con voi nào cũng "lịch sự" như vậy.

Việc con người và động vật hoang dã chạm mặt nhau thường xuyên hơn đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo tồn và quản lý môi trường sống tự nhiên.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/voi-rung-4-tan-di-vao-cua-hang-tap-hoa-tim-do-an-2408056.html