Voi tắm trắng, xoa kem chống nắng khiến linh dương hết hồn

Do khí hậu nóng nực, những con voi khổng lồ thích hút nước bùn trắng để phun lên người. Chúng làm như vậy để phủ lên cơ thể một lớp bùn mát, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời thiêu đốt.

Mới đây, nghệ sĩ thị giác và nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Anja Denker, 51 tuổi, trong chuyến tác nghiệp ở công viên quốc gia Etosha, Namibia, ghi những hình ảnh hết sức thú vị khi voi khổng lồ tắm trắng, xoa kem chống nắng, khiến đàn linh dương hết hồn.

Mới đây, nghệ sĩ thị giác và nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Anja Denker, 51 tuổi, trong chuyến tác nghiệp ở công viên quốc gia Etosha, Namibia, ghi những hình ảnh hết sức thú vị khi voi khổng lồ tắm trắng, xoa kem chống nắng, khiến đàn linh dương hết hồn.

Nhiếp ảnh gia chia sẻ, vào lúc thời tiết trở nên nắng nóng, ngột ngạt, con voi khổng lồ chậm rãi đi tới vũng nước lớn trên thảo nguyên, nghênh ngang lội xuống, tạo nên sóng nước thật mạnh, bắn hết lên người những con linh dương đang giải khát quanh đó.

Nhiếp ảnh gia chia sẻ, vào lúc thời tiết trở nên nắng nóng, ngột ngạt, con voi khổng lồ chậm rãi đi tới vũng nước lớn trên thảo nguyên, nghênh ngang lội xuống, tạo nên sóng nước thật mạnh, bắn hết lên người những con linh dương đang giải khát quanh đó.

Sau khi tạo nên chấn động khiến cả đàn linh dương hoảng hốt, voi khổng lồ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi tạo nên chấn động khiến cả đàn linh dương hoảng hốt, voi khổng lồ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Nó dùng vòi và chân để xoa bùn và nước bùn lên người, hệt như đang tắm trắng.

Nó dùng vòi và chân để xoa bùn và nước bùn lên người, hệt như đang tắm trắng.

Trên thực tế, đúng là con voi khổng lồ này đang bôi "kem chống nắng" tự nhiên.

Trên thực tế, đúng là con voi khổng lồ này đang bôi "kem chống nắng" tự nhiên.

Được biết, hồ nước mặt Etosha trong vườn quốc gia Etosha là nơi những con voi thường xuyên lui tới.

Được biết, hồ nước mặt Etosha trong vườn quốc gia Etosha là nơi những con voi thường xuyên lui tới.

Do khí hậu nóng nực, những con con voi thích hút nước bùn trắng để phun lên người. Chúng làm như vậy để phủ lên cơ thể một lớp bùn mát, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời thiêu đốt.

Do khí hậu nóng nực, những con con voi thích hút nước bùn trắng để phun lên người. Chúng làm như vậy để phủ lên cơ thể một lớp bùn mát, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời thiêu đốt.

Vì trong hồ nước mặn chứa nhiều đất sét trắng và cát canxit, theo sự bốc hơi, những chất này đọng lại trên cơ thể voi, phủ lên một lớp màu trắng. Vì vậy, nói voi khổng lồ tắm trắng cũng không sai.

Vì trong hồ nước mặn chứa nhiều đất sét trắng và cát canxit, theo sự bốc hơi, những chất này đọng lại trên cơ thể voi, phủ lên một lớp màu trắng. Vì vậy, nói voi khổng lồ tắm trắng cũng không sai.

Mời quý vị xem video: Giải cứu voi con ngã xuống giếng sâu gần 8m

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/voi-tam-trang-xoa-kem-chong-nang-khien-linh-duong-het-hon-1236425.html