Vội vàng chạy thật nhanh để cứu cô gái trôi dạt vào bãi biển, người đàn ông sững sờ khi tới gần

Cụ ông đang dọn dẹp rác trôi vào bờ sau cơn bão thì trông thấy cảnh tượng như trong phim kinh dị.

Ngày 6/1, phát hiện một người phụ nữ dạt vào bãi biển, nằm úp xuống nền cát, Chris Ford càng hốt hoảng hơn khi nhận ra “thi thể” này không có đầu. Nhiếp ảnh gia đã về hưu ở Chesil, Dorset (Anh) gom hết can đảm đến gần xem thử thì thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra “nạn nhân” chỉ là một con búp bê tình dục.

“Bãi biển này thường xuyên có tàu thuyền qua lại, tôi đoán con búp bê là do họ vứt xuống”, người đàn ông 67 tuổi nói. “Trước kia, tôi từng thấy rất nhiều vật thể kỳ lạ dạt vào bờ biển, từ bò chết đến cá heo, hải cẩu, nhưng chưa từng gặp trường hợp nào lạ đời thế này”.

“Đó là một con búp bê có kích thước y như người thật, mỗi tội không có đầu, vai thì trông như bị vặn gãy”, Chris nói và bổ sung rằng ông đã để “nạn nhân” nằm lại bên bờ biển. Không lâu sau, một người khác cũng đến dọn dẹp bờ biển như ông đã mang nó đến bãi rác.

Chris cẩn thận như vậy vì trước đó ông từng phát hiện một vật thể trông như… cánh tay người. Ngày 8/12/2021, ông tìm được “thứ trông giống như cẳng tay”, với “5 ngón dài hơn bình thường” trong một cơn bão. May mắn thay, sau khi kiểm tra, cảnh sát đã xác nhận đây chỉ là một loài động vật có vú.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-sung-so-khi-toi-gan-co-gai-troi-dat-bai-bien-202202121232437888.html