Vội vàng mùa hạ

Mùa hoang

Giọt nước đi hoang

Mồ côi tạt vào khung cửa

Ve sôi, phượng xòe ngón lửa

Mây ơi,

Mây vội vàng chi...

Mây che mấy lời mùa hạ

Bỗng nhớ ngày cây xanh lá

Giọt mưa nức nở long lanh

Mắt em đôi bờ nắng hạn

Giọt mưa

Giọt mưa

Tìm về tỵ nạn...

Mây ơi,

Mây vội vàng chi...

Tháng Tư hoa kèn đã nở

Áo em trinh nguyên ngày nọ

Mưa ơi, có còn long lanh...

Dòng sông có còn trong xanh

Đò xưa, con đường bến chợ

Chỉ còn em, và nỗi nhớ...

Mây ơi,

Mây vội vàng chi...

NGUYỄN THÁNH NGÃ

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202005/voi-vang-mua-ha-3002737/