Vòng 1/8 Champions League: Đội bóng 'tí hon' gây sốc, thất vọng bóng đá Anh

Bóng đá Anh đã phải trải qua loạt trận lượt đi vòng 1/8 thất vọng khi không có bất cứ đại diện nào giành được chiến thắng, trong khi Bodo/Glimt lại tiếp tục tạo nên 'địa chấn.'

Bodo/Glimt tiếp tục gây sốc tại Champions League. (Nguồn: Getty Images)

Bodo/Glimt tiếp tục gây sốc tại Champions League. (Nguồn: Getty Images)

Lượt đi vòng 1/8 Champions League đã khép lại với nhiều kết quả bất ngờ, trong đó bóng đá Anh gây thất vọng khi không có đội nào chiến thắng.

Bodo/Glimt lại tạo địa chấn

Bodo/Glimt, đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại vòng 1/8 đã tiếp tục tạo nên địa chấn ở Champions League mùa này khi giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Sporting CP.

Sondre Fet và Ole Didrik Blomberg thay nhau lập công để giúp đội bóng Na Uy gây bất ngờ khi dẫn trước đại diện Bồ Đào Nha 2-0 ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Bodo/Glimt tiếp tục thi đấu tốt trước khi có bàn thắng ấn định kết quả 3-0 do công Kasper Hogh ở phút 71 sau pha kiến tạo của Jens Hauge.

Chiến thắng đậm nghiêng về Bodo/Glimt được xem là một trong những cú sốc lớn ở lượt đi vòng 1/8 khi mà đối thủ của họ được đánh giá cao hơn.

Đây đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của đại diện Na Uy ở Champions League mùa này, qua đó giúp họ nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về.

Kết quả này cũng giúp cho Bodo/Glimt tiến gần đến việc trở thành đội bóng thứ 2 của Na Uy vào tứ kết Champions League kể từ Rosenborg mùa giải 1996-97.

Bên kia chiến tuyến, Sporting CP lại đang đứng trước nguy cơ lỡ cơ hội lần đầu vào tứ kết Champions League sau 43 năm dài chờ đợi. Tuy nhiên, Sporting CP vẫn còn ít nhất 90 phút trên sân nhà ở lượt về để đảo ngược tình thế.

Bóng đá Anh gây thất vọng lớn

Ở vòng 1/8 Champions League, bóng đá Anh có đến 6 đại diện góp mặt với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, không có đội bóng nào giành được chiến thắng, trong đó có đến 4 câu lạc bộ phải nhận thất bại.

Liverpool là đội nhập cuộc đầu tiên khi có chuyến làm khách trên sân của Galatasaray, đội bóng mà họ từng chạm trán ở vòng phân hạng.

 Liverpool tiếp tục phải nhận trái đắng trước Galatasaray.

Liverpool tiếp tục phải nhận trái đắng trước Galatasaray.

Trong lần tái ngộ tại Rams Park, Liverpool quyết tâm sẽ giành chiến thắng để "trả nợ" thất bại trước đối thủ này ở cuộc đối đầu trước đó.

Tuy nhiên, The Kop dù đã rất nỗ lực song vẫn phải ra về với thất bại 0-1 bởi pha lập công duy nhất của Mario Lemina.

Sau thất bại của Liverpool, bóng đá Anh đã liên tiếp phải đón nhận tin không vui khi những cái tên như Tottenham, Chelsea và cả Manchester City đều thua thảm với cách biệt 3 bàn.

Làm khách tại Metropolitano, Tottenham đã phải đón nhận thất bại đậm 2-5 trước Atletico Madrid, trong ngày thi đấu đáng quên của thủ môn Antonin Kinsky.

Trong ngày chào sân Champions League, thủ thành sinh năm 2002 này đã mắc hai lỗi nghiêm trọng khiến Tottenham bị dẫn 3-0 chỉ sau 15 phút, trước khi tay trắng rời sân với thảm bại.

Trong khi đó, tại sân Công viên các hoàng tử, Chelsea nhập cuộc với quyết tâm rất lớn và tạo ra thế trận giằng co trước nhà đương kim vô địch.

Enzo Fernández thi đấu ấn tượng với 1 kiến tạo cho Malo Gusto ghi bàn và 1 pha lập công, để hai lần gỡ hòa cho Chelsea sau khi PSG liên tục dẫn trước nhờ công Bradley Barcola và Ousmane Dembélé.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà The Blues có thể làm được trước khi nhận thêm 3 bàn thua đến từ Vitinha và Khvicha Kvaratskhelia (cú đúp), qua đó rời Paris với thảm bại 2-5.

Còn ở trận cầu tâm điểm tại Bernabeu, Manchester City cũng đã phải trải qua ngày thi đấu tệ hại khi để thua 0-3 trước Real Madrid, đội bóng từng bị họ đánh bại ở vòng phân hạng.

Federico Valverde đã trở thành "hung thần" của Man City ở cuộc chạm trán được mong đợi nhất này khi khiến Gianluigi Donnarumma phải ba lần vào lưới nhặt bóng.

 Man City thảm bại trên sân của Real Madrid.

Man City thảm bại trên sân của Real Madrid.

Ở hai cặp đấu còn lại có sự góp mặt của đại diện Anh, Newcastle United hòa Barcelona 1-1 trên sân nhà, trong khi Arsenal may mắn rời sân Leverkusen với kết quả tương tự.

Việc chỉ giành kết quả hòa trên sân nhà khiến Newcastle đối mặt với vô vàn thách thức khi phải làm khách trên sân Barcelona ở lượt về.

Ở lượt đi vòng 1/8, Bayern Munich chính là đội bóng duy nhất nằm trong top 8 vòng phân hạng giành được chiến thắng.

Hùm xám xứ Bavaria đã vượt qua Atalanta với tỷ số 6-1, nhờ các bàn thắng của Josip Stanišić, Michael Olise (cú đúp), Serge Gnabry, Nicolas Jackson và Jamal Musiala.

Trận thắng tưng bừng này giúp Bayern nắm chắc tấm vé góp mặt ở vòng tứ kết Champions League mùa này khi mà đang có lợi thế quá lớn./.

Kết quả lượt đi vòng 1/8 Champions League

Galatasaray-Liverpool 1-0
Atalanta-Bayern Munich 1-6
Atletico Madrid-Tottenham 5-2
Newcastle United-Barcelona 1-1
Leverkusen-Arsenal 1-1
Real Madrid-Man City 3-0
Bodo/Glimt-Sporting CP 3-0
PSG-Chelsea 5-2

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/vong-18-champions-league-doi-bong-ti-hon-gay-soc-that-vong-bong-da-anh-post1098349.vnp