Vòng tay nhân ái: Giữ ước mơ giảng đường cho nữ sinh gánh cả gia đình trên vai!
Mẹ mất, bố không đủ khả năng lao động, chị gái bị ung thư, ông bà nội già yếu, nghịch cảnh ấy khiến ước mơ vào giảng đường của em Tống Thị Ánh (xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) khó thành hiện thực.

Trong ngôi nhà nhỏ, Ánh lớn lên cùng ông bà nội, bố và chị gái.
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Kim Sơn (xã Kim Hoa), cuộc sống của em Tống Thị Ánh (SN 2007) là những chuỗi ngày lo toan không dứt. Từ cái ăn, cái mặc cho đến bệnh tình của chị gái, sức khỏe của bố và ông bà nội... tất cả đều khiến cô nữ sinh tuổi 18 không ít lần tưởng như gục ngã.
Mẹ mất khi em Tống Thị Ánh mới vừa tròn một tháng tuổi. Nỗi mất mát quá lớn khiến bố em - anh Tống Trần Hiếu (SN 1978) suy sụp sức khỏe và tinh thần, không còn đủ khả năng lao động. Gánh nặng mưu sinh dồn lên đôi vai gầy của ông bà nội.

Dù gia cảnh khó khăn song em Tống Thị Ánh luôn nỗ lực học tập.
Tưởng như khó khăn ấy đã đủ chồng chất thì năm 2023, biến cố một lần nữa ập đến khi người chị gái Tống Thị Hoa (SN 2005) - sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Những đợt hóa trị liên tục khiến sức khỏe Hoa suy kiệt, kinh tế gia đình càng thêm kiệt quệ.

Thương chị, Ánh luôn nỗ lực chăm sóc, động viên chị.
“Chị gái mắc bệnh cần một khoản tiền rất lớn để điều trị nên gia đình em đã phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người và vay mượn khắp nơi để trang trải. Với số tiền vay mượn ấy, em thật sự không biết rồi sẽ làm sao để trả nợ và lo cho chị. Có lúc em nghĩ mình không thể tiếp tục học nữa. Nhưng mỗi lần nhớ đến mẹ, thương bố bệnh tật, thương ông bà già yếu và chị gái đang từng ngày chống chọi với bệnh hiểm nghèo, em lại tự nhủ không được gục ngã. Học tập chính là con đường duy nhất để em tìm cơ hội đổi thay cho gia đình” - Ánh trải lòng.
Cô học trò nhỏ ấy đã biến nỗi đau thành nghị lực. Suốt 12 năm liền, Ánh luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Kỳ thi THPT vừa qua, em đạt điểm số đáng mơ ước: Ngữ văn 9, Lịch sử 9, Địa lý 10. Kết quả ấy đưa em trở thành thủ khoa khối C00 của Trường THPT Hương Sơn và đủ điều kiện để hiện thực hóa giấc mơ giảng đường sư phạm. Thế nhưng, thực tế cuộc sống nghiệt ngã lại đang đặt em trước một ngã rẽ đầy chênh vênh.
Ông Tống Trần Hồng (SN 1951) - ông nội của Ánh lặng người khi nhắc đến cháu gái. Ở tuổi ngoài 70, ông và bà nội là chỗ dựa duy nhất cho hai chị em. “Ngày trước còn khỏe, tôi còn trồng được vài sào ruộng để lo cho các cháu. Giờ sức yếu, chẳng làm được việc gì nặng. Thương Ánh lắm nhưng cũng bất lực, chỉ mong có phép màu để cháu được đi học tiếp để mai sau thoát khỏi cảnh khốn khó này” – ông Hồng bộc bạch.
Sự nỗ lực và nghị lực của Ánh không chỉ khiến người thân xúc động mà còn khiến thầy cô và bạn bè nể phục.
Thầy Lê Mạnh Cường - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn cho biết: “Ánh là học sinh chăm chỉ, giàu nghị lực. Điều khiến thầy cô cảm phục là dù hoàn cảnh rất khó khăn, em vẫn giữ thái độ lạc quan, hết lòng với việc học. Chúng tôi đã tạo điều kiện miễn giảm một số khoản phí, đồng thời vận động các nguồn hỗ trợ để giúp em. Nhưng để em có thể theo học đại học, cần sự chung tay lớn hơn từ cộng đồng.”

Dẫu có sự giúp đỡ của nhà trường và chính quyền địa phương, con đường tới với ước mơ làm cô giáo của Ánh vẫn còn lắm gian truân.
Thực tế, ngoài việc học, nỗi lo lớn nhất của Ánh là tiền học phí, tiền trọ và sinh hoạt phí... khi bước vào giảng đường. Ông bà tuổi đã cao, bố bệnh tật, chị gái đang cần nhiều chi phí cho việc điều trị, em gần như không còn chỗ dựa nào.
Chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt này, bà Nguyễn Thị Hương Hà - Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội (UBND xã Kim Hoa) cho biết: “Chính quyền địa phương đã nắm bắt tình hình và hỗ trợ trong khả năng có thể. Gia đình Ánh thuộc diện khó khăn, bản thân em rất nỗ lực và xứng đáng được tiếp tục học tập. Tuy nhiên, sự giúp đỡ từ phía xã, từ nhà trường và bà con làng xóm cũng chỉ mang tính tạm thời. Rất mong có thêm sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để cháu Ánh nuôi dưỡng giấc mơ đại học.”
Tuổi 18, lẽ ra Ánh sẽ được nghĩ về những giấc mơ tươi đẹp của đời mình, nhưng em lại đang phải gánh trên vai cả một gia đình nghèo khó, bệnh tật, già yếu... Trước mắt, cánh cửa giảng đường vẫn sáng lên, song bước chân em phải đang chùng lại...
Câu chuyện của Ánh không chỉ là nỗi niềm riêng, mà còn gợi mở suy nghĩ về sự đồng hành, sẻ chia để nâng đỡ những mầm xanh hiếu học đang đứng bên bờ dang dở. Giấc mơ trở thành cô giáo trong đôi mắt nghị lực của em vẫn cháy sáng, chỉ cần được chắp cánh bởi những tấm lòng sẻ chia...
Video: Hoàn cảnh của gia đình em Tống Thị Ánh.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Em Tống Thị Ánh
Thôn Kim Sơn, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh
Hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Hà Tĩnh, số 22 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0345.452.998
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Hỗ trợ em Tống Thị Ánh, thôn Kim Sơn, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh).